1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Diana giả vờ yêu Dodi”

Câu chuyện tình cuối đời của cố Công nương xứ Wales chỉ là sản phẩm do bàn tay của nhà tỷ phú Mohamed Al Fayed “chế tạo” ra.

Vệ sĩ Kez Wingfield cho biết, nhà tỷ phú Ai Cập này muốn gia đình ông có một câu chuyện cổ tích, với nhân vật chính là một nàng công chúa và người thừa kế của dòng họ Fayed, con trai ông.

 

Sau khi Diana và Dodi Al Fayed qua đời tại Paris ngày 31/8/1997, Mohamed đã biến mối quan hệ của hai người thành một câu chuyện tình bi thảm. Tuy nhiên, Kez Wingfield, cựu lính biệt kích, một vệ sĩ của Diana, đã phá vỡ im lặng khi lên tiếng phủ nhận “một lô những chuyện hoang đường” của ông chủ trung tâm thương mại Harrods (London). Anh nói: “Al Fayed rất muốn chuyện tình đó có thật. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra”.

 

 

“Diana giả vờ yêu Dodi” - 1
 

Chiễc nhẫn Tell me Yes.

Theo Kez, Diana và Dodi chưa bao giờ đi sắm nhẫn đính hôn. Vì vậy, chiếc nhẫn có tên “Tell me Yes” được quảng cáo rùm beng hồi năm 1997 chẳng bao giờ có trong danh sách tài sản của Diana. Giữa hai người cũng chẳng có gì say đắm, khi công nương Anh đi nghỉ trên chiếc du thuyền Jonikal sang trọng của nhà Al Fayed. Diana cũng chưa bao giờ tỏ ra là người đang mang bầu hay dự định tới sống ở ngoại ô Paris với Dodi.

 

Kez Wingfield cho rằng, tất cả những chi tiết giật gân trên chỉ nhằm mục đích “đổ vạ” cho cơ quan tình báo MI6 của Anh là mưu sát Diana, ngăn cản cô kết hôn với một người Hồi giáo. Anh kể, trong 9 ngày đi cùng “đôi tình nhân” trên tàu Jonikal, anh ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt của hai người.

 

Kez nói: “Chúng tôi đều biết báo chí nước Anh đã đăng tải những gì. Nhưng trước mắt tôi, mọi việc hoàn toàn khác. Tôi chẳng biết họ làm gì sau khi tắt đèn, chỉ có điều, tôi nhận thấy bầu không khí xa cách giữa họ. Có khi Diana và Dodi không gặp nhau vài ngày.

 

Diana thường dậy vào lúc 10h sáng và lên khoang tắm nắng. Dodi thường đi loanh quanh trong dãy phòng của mình. Diana suốt ngày gọi điện thoại. Cô tâm sự với tôi rằng, cô nhớ các con vô cùng”.

 

Cả Kez và Dodi đều không biết rằng, Diana đã “lên lịch” để làm cho người cô thực sự yêu, bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan, phải nổi cơn ghen và van xin cô quay lại. Cô gọi cho họ hàng của Khan hàng ngày, mong họ giúp cô hoà giải. Nhiều người cho rằng, series ảnh "Nụ hôn" nổi tiếng cũng là do cô chủ động tạo ra khi biết có phóng viên đang rình quanh đó, một "chiêu" để Khan phải ghen.

 

 

“Diana giả vờ yêu Dodi” - 2
 

Diana ra ngồi trên cầu tàu

để paparazzi chụp ảnh.

Khi Kez khuyến cáo Diana rằng, có nhiều phóng viên Pháp đang tiếp cận chiếc du thuyền, cô quay ngay về cabin của mình, mặc bộ đồ bơi gợi cảm nhất và ra ngồi ở cầu tàu, chân đung đưa tạo dáng.

 

Kez nói: “Chúng tôi không hiểu tại sao các phó nháy rành đường đi nước bước hàng ngày của chúng tôi. Có thể là do công nương cung cấp, có thể là do Mohamed Al Fayed. Cả hai người đó đều có lý do để báo cho thế giới biết rằng, công nương xứ Wales đang ở trên du thuyền”.

 

Kez Wingfield còn chất vấn ông chủ của mình về những câu nói được cho là “những lời cuối cùng” của Diana. Fayed trả lời, đó là do của một y tá của bệnh viện La Petie-Salpetriere (Paris) cho ông biết. Kez tuyên bố: “Al Fayed chưa bao giờ đặt chân vào bệnh viện đó và cũng không nói chuyện với y tá nào cả”.

 

Phóng viên James Whitaker, một người khá thân thiết với Diana, nói: “Không có nhiều người biết chuyện gì xảy ra sau khi Dodi và Diana rời khách sạn Ritz rồi xảy ra tai nạn hơn tôi. Tôi đã nói chuyện với các phóng viên liên quan đến vụ rượt đuổi trong đường hầm Alma đêm hôm đó. Thậm chí tôi còn là người báo tin cho Sở cảnh sát London. Tôi nhận thấy, chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ những tin đồn quanh Diana và Dodi là thật”.

 

Theo Vnexpress