1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất viện sau cú sốc tình cảm

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Pháp Valerie Trierweiler đã rời một bệnh viện ở thủ đô Paris, nơi bà vào điều trị một tuần trước sau khi mối quan hệ tình cảm giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và một nữ diễn viên bị tiết lộ.

Tổng thống Hollande và người bạn đời Valerie Trierweiler.

Tổng thống Hollande và người bạn đời Valerie Trierweiler.

Các nguồn tin cho biết bà Trierweiler đã rời bệnh viện Pitie Salpetriere hôm 18/1 để trở về cung điện Versailles ở La Lanterne gần Paris.

Tạp chí Paris Match, nơi bà Trierweiler đang làm việc, cũng tiết lộ rằng đệ nhất phu nhân Pháp dự định nghỉ ngơi tại La Lanterne.

Tổng thống Hollande không bình luận về các thông tin mới nhất. Tuy nhiên, một nguồn tin tại văn phòng tổng thống xác nhận với hãng tin AFP rằng bà Trierweiler sẽ ở La Lanterne "trong vài ngày".

Sau khi xuất viện, bà Trierweiler đã viết trên mạng xã hội rằng bà "rất cảm động" trước tất cả những lời động viên ủng hộ của mọi người.

Bà Trierweiler đã nhập viện kể từ hôm 10/1 sau khi tạp chí Closer tiết lộ mối quan hệ bí mật giữa Tổng thống Hollande và nữ diễn viên Julie Gayet. Theo nguồn tin này, mối quan hệ đã bắt đầu trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012.
 
Ông Hollande đã vào thăm bà Trierweiler lần đầu tiên vào tối ngày 17/1.

Trong cuộc họp báo thường niên tại điện Elysee hôm 14/1 để thảo luận về chương trình nghị sự, ông Hollande đã bị hỏi về mối quan hệ với nữ diễn viên.

Ông Hollande, 59 tuổi, thừa nhận đang trải qua "thời khắc khó khăn" trong đời tư, nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về bài báo của tờ Closer.

Ông Hollande cũng cho biết sẽ làm rõ liệu bà Trierweiler có phải là đệ nhất phu nhân hay không trước cuộc công du Mỹ vào tháng 2.

Còn nữ diễn viên Gayet, 41 tuổi, tuyên bố sẽ kiện tạp chí Closer vì vi phạm quyền riêng tư và đòi 50.000 euro tiền bồi thường thiệt hại và 4.000 euro chi phí pháp lý.

An Bình
Theo BBC