1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc IMF hối hận vụ quan hệ tình dục với cô dọn phòng

(Dân trí) - Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cho hay chuyện quan hệ tình dục với cô dọn phòng ở New York là một “sai lầm đạo đức”, khiến ông mất cơ hội tranh cử tổng thống Pháp.

 
 
Cựu giám đốc IMF hối hận vụ quan hệ tình dục với cô dọn phòng - 1
Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn trong cuộc phỏng vấn ngày 18/9.
 
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình kể từ khi được trả tự do, ông Dominique Strauss-Kahn nói ông lấy làm tiếc về vụ việc, nhưng phủ nhận sử dụng bạo lực.

Ông cũng nói ông thấy sợ và bị bẽ mặt bởi hệ thống luật pháp Mỹ.

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã từ chức giám đốc IMF hồi tháng 5 sau khi bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên dọn phòng khách sạn hạng sang ở Manhattan, New York.

Tuy nhiên, các cáo buộc phạm tội đã được bãi bỏ hồi tháng 8 sau khi các công tố viên nói rằng lời khai của cô dọn phòng, Nafissatou Diallo, thiếu tin cậy, vì thế vụ việc không thể tiếp tục.

Nhưng cô Diallo hiện đang phát đơn kiện dân sự chống lại ông.

Cuộc phỏng vấn của ông Strauss-Kahn với đài TV1 của Pháp, do một nhà báo là bạn của vợ ông thực hiện. Cuộc trò chuyện được phát sóng vào tối qua và thu hút rất đông người xem truyền hình.

“Những gì xảy ra chỉ là một mối quan hệ không thích hợp. Đó là một sai lầm. Tôi nghĩ đó sai lầm về đạo đức”, cựu giám đốc IMF nói.

Ông Strauss-Kahn cho hay vụ việc đã khiến ông “phụ lại sự bổ nhiệm của người Pháp”, liên hệ tới tham vọng trở thành ứng viên đảng Xã hội trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Trước khi bị bắt, ông Strauss-Kahn được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ chính của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Nhưng hôm qua, ông Strauss-Kahn khẳng định ông sẽ không tranh cử tổng thống năm 2012 và sẽ không đóng vai trò gì trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Xã hội sắp tới.

Cựu giám đốc IMF nói vụ quan hệ tình dục với cô dọn phòng “không liên quan tới bạo lực, sự cưỡng ép” và rằng cô Diallo đã nói dối, nhưng ông không có ý định dàn xếp với cô trong vụ kiện dân sự.

Trước đó, ông Strauss-Kahn khai rằng vụ quan hệ tình dục trong khách sạn là do sự ưng thuận của cô dọn phòng.

Nhưng ông Straus-Kahn cũng dùng những từ ngữ gay gắt nhất để miêu tả về hệ thống luật pháp Mỹ. “Tôi đã sợ, rất sợ. Tôi đã bị bẽ mặt”.

Ngoài vụ việc trên, ông Strauss-Kahn cũng đang đối mặt với cáo buộc của nữ nhà văn Pháp Tristiane Banon, người tố cáo ông định hãm hiếp cô hồi năm 2003.

Nhưng cựu giám đốc IMF nói các cáo buộc của Banon chỉ là tưởng tượng, nói thêm rằng không có bạo lực. Ông cũng đang kiện cô này vì tội nói xấu làm ông mất danh dự.

Ông Strauss-Kahn đã bị cảnh sát Pháp thẩm vấn hồi tuần trước sau khi trở về nước.

An Bình
Theo AP, BBC