1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc IMF đạt được thỏa thuận ngầm với cô hầu phòng

(Dân trí) - Vị cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đầy tai tiếng Dominique Strauss-Kahn vừa đạt được một thỏa thuận với cô hầu phòng khách sạn ở Manhattan (Mỹ), người khiến ông “thân bại danh liệt” khi tố cáo bị ông hãm hiếp.

Ông Strauss-Kahn tại Pháp tháng 10/2012.
Ông Strauss-Kahn tại Pháp tháng 10/2012.

 

Tờ “Thời báo New York” ra ngày 29/11 dẫn một số nguồn tin cho biết cựu chính trị gia 63 tuổi người Pháp và cô hầu phòng khách sạn Nafissatou Diallo ở Manhattan đã “lặng lẽ đạt một thỏa thuận” giải quyết vụ cô kiện ông đã có “những hành vi sàm sỡ quá mức cho phép” khi ông nghỉ tại khách sạn cô phục vụ ở Mỹ.

 

Bài báo không đưa thông tin về số tiền mà ông Strauss-Kahn trả cho Diallo trong thỏa thuận bí mật này, đạt được ngay trước khi luật sư đại diện cho hai bên theo kế hoạch sẽ phải ra làm việc trước tòa ở Bronx vào tuần tới.

 

Luật sư đại diện cho ông Strauss-Kahn và cô Diallo chưa có phản hồi nào về thông tin đăng trên tờ “Thời báo New York”.

 

Tổng Giám đốc Strauss-Kahn, từng được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2012, đã bất ngờ “ngã ngựa” sau khi bị bắt ở New York năm ngoái với cáo buộc “có hành vi cưỡng bức tình dục” đối với nữ hầu phòng Diallo.

 

Mặc dù từng có một số lần vướng vào các vụ rắc rối liên quan đến pháp lý và danh tiếng cũng như hình ảnh của ông bị hạ thấp, song vụ bê bối tình dục xảy ra ở khách sạn Sofitel ở Manhattan tháng 5/2011 thực sự gây sốc trên toàn cầu.

 

Vào thời điểm đó, ông Strauss-Kahn không những là người đứng đầu IMF đầy quyền lực mà còn sắp sửa được công bố ra tranh cử chức tổng thống Pháp. Trong khi Diallo, chỉ là một cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel, đã đột ngột hủy hoại con đường công danh nhiều triển vọng của ông Strauss-Kahn bằng lời cáo buộc rằng chính trị gia đầy quyền lực này đã tấn công cô trong phòng ở của ông tại khách sạn, và buộc cô phải thực hiện sex bằng miệng.

 

Strauss-Kahn đã bị bắt khi chuẩn bị đáp chuyến bay trở lại châu Âu. Ông sau đó đã thừa nhận rằng có quan hệ tình dục với người quét dọn trong phòng tắm, song khẳng định việc này được thực hiện là có sự đồng ý của cô kia.

 

Vụ kiện đã được hủy sau khi các công tố viên bác những cáo buộc “chết người” nhằm vào quan chức cấp cao của thể chế tài chính tòan cầu này, họ nói rằng một phần của lời khai của cô hầu là dối trá và không đủ bằng chứng để đưa ra trước tòa. Ông Strauss-Kahn đã được thả và trở về Pháp 4 tháng sau  đó, nơi ông bắt đầu đối mặt với một loạt vụ việc pháp lý liên quan đến tình dục khác. 

 

Tuy nhiên, Diallo đã lại đâm đơn kiện Strauss-Kahn ra một tòa án dân sự ở New York.

 

Lê Minh

Theo AFP