1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp:

Cướp lại tấn công Cannes giữa ban ngày, cuỗm 2 triệu USD

(Dân trí) - Khi mà vụ trộm kim cương và trang sức trị giá tới 136 triệu USD hồi cuối tuần còn chưa kịp lắng xuống, thành phố Cannes của Pháp hôm qua lại rúng động vì một vụ cướp mới khi hơn 40 đồng hồ hạng sang, trị giá khoảng 2 triệu USD bị “cuỗm” mất.

Cảnh sát quan sát bên ngoài hiện trường vụ cướp đồng hồ
Cảnh sát quan sát bên ngoài hiện trường vụ cướp đồng hồ

Địa điểm xảy ra vụ trộm là một cửa hàng đồng hồ cao cấp ngay trong khu trung tâm của Cannes và chỉ cách khách sạn Carlton, nơi xảy ra vụ trộm kim cương và trang sức vài khu nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua (31/7), khi hai người đàn ông đội mũ, trùm khăn mang theo súng và lựu đạn ập vào cửa hàng đồng hồ Kronometry trước khi tẩu thoát với hàng loạt đồng hồ đắt tiền.

Cửa hàng trên là một trong số nhiều cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ trên khu đại lộ Croisette nhìn ra biển, đối diện với tòa nhà nơi liên hoan phim Cannes được tổ chức hàng năm.

Theo cảnh sát, một người đàn ông đã bước vào cửa hàng với một quả lựu đạn trong tay và một tên khác đem theo súng vào sau. Hai tên này đe dọa viên quản lý và 3 người bán hàng, yêu cầu họ mở các tủ trưng bày trước khi lấy đi khoảng 40 chiếc rồi tẩu thoát mà không dùng đến vũ khí.

Mới tháng 2 vừa qua, cũng chính cửa hàng này từng bị những tên cướp tấn công và tẩu thoát với khoảng 100 - 150 chiếc đồng hồ.

Từ đầu năm đến nay, Cannes đã liên tục trở thành mục tiêu của các vụ trộm, cướp táo tợn với giá trị lớn. Trong đó ngay tại liên hoan phim Cannes một chiếc vòng cổ trị giá khoảng 2 triệu euro được dự định cho những người nổi tiếng thuê đã bị đánh cắp. Ít ngày trước đó, một phòng khách sạn tại đây đã bị trộm phá két sắt, lấy đi số trang sức trị giá 1 triệu euro.

Cảnh sát truy lùng hung thủ vụ trộm 136 triệu USD

Trong khi đó, hiện cảnh sát Pháp vẫn đang khá vất vả trong việc nhận dạng hủng thủ vụ đánh cắp số kim cương trị giá 136 triệu USD hôm Chủ nhật.

Theo đại diện văn phòng công cố tội phạm có tổ chức Philippe Vique, tên này đã ngụy trang bằng cách đội mũ và quàng khăn trước khi tiến vào phòng trưng bày với một khẩu súng. Sau khi đe dọa khách hàng và nhân viên triển lãm, tên này đã vơ vét nữ trang và kim cương trước khi chạy bộ tẩu thoát.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút trước sự chứng kiến của các nhân viên bảo vệ không có vũ trang. Sự chuyên nghiệp và chớp nhoáng của vụ trộm khiến không ít người đặt ra giả thuyết tên trộm đã có “tay trong” nên mới có thể biết phải lấy trang sức ở đâu.

Trong khi đó công đoàn đại diện cho các nhân viên tại khách sạn Carlton bày tỏ sự giận dữ với ban quản lý khách sạn khi xem cách tổ chức an ninh ở đây là bất cẩn và thiếu trách nhiệm.

Thanh Tùng
Tổng hợp