1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô giáo người Anh bị phạt tù 15 ngày vì vụ gấu bông

(Dân trí) - Toà án Sudan hôm qua đã kết tội cô giáo người Anh xúc phạm đạo Hồi khi để các học sinh đặt tên cho một con gấu là Muhammad, đồng thời phạt tù cô 15 ngày, thay vì phạt 40 roi như dự đoán trước đó.

Trước toà, cô giáo người Anh Gibbons đã khóc và khẳng định cô không bao giờ có ý xúc phạm đến đạo Hồi.

 

Bản án được đưa ra trong một phiên toà chóng vánh kéo dài 7 giờ đồng hồ nhằm kết thúc vụ việc đang gây khó khăn cho chính phủ Sudan, giữa một bên là áp lực của Anh, và một bên là sự hối thúc của các giáo sỹ Hồi giáo cứng rắn trong nước.

 

Sau khi bị kết tội “xúc phạm đếm niềm tin của người Hồi giáo”, cô Gibbons bị tuyên phạt 15 ngày giam, sau đó là bị trục xuất khỏi Sudan, Ali Mohammed Ajab, một luật sư về nhân quyền trong đoàn luật sư biện hộ cho biết. Bản án này nhẹ hơn so với luật của Sudan. Trước đó, các công tố Sudan đã đưa ra lời buộc tội nặng hơn, đó là kích động hận thù tôn giáo, tội danh có thể khiến cô Gibbons ngoài bị phạt 40 roi, còn bị ngồi tù 6 tháng cùng bị phạt tiền.

 

Tuy nhiên, sau khi bản án được tuyên, phía Anh cho biết “vô cùng thất vọng”. London đã tiến hành nhiều biện pháp ngoại giao để đảm bảo cô Gibbons không bị buộc tội cho một “sự hiểm nhầm”.

 

Tại London, Ngoại trưởng David Miliband ngay lập tức đã triệu đại sứ Sudan lên. Sau cuộc thảo luận kéo dài 45 phút, Ngoại trưởng Miliband “bày tỏ mối quan ngại sâu  sắc đối với việc tiếp tục giam giữ cô Gillian Gibbons”, văn phòng Bộ ngoại giao Anh ra tuyên bố chính thức.

 

Những người ủng hộ cô Gibbons ở thủ đô Khartoum của Sudan có những quan điểm trái ngược nhau về bản án. Ajab, một luật sư về nhân quyền trong đoàn luật sư biện hộ, gọi bản án là “rất không công bằng”, và tố cáo “các giáo sỹ theo đường lối cứng rắn chỉ đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ mà thôi”.

 

Tuy nhiên ông hiệu trưởng trường Đoàn kết, nơi cô Gibbons theo dạy, Robert Boulos, cho biết các luật sư do trường thuê sẽ không kháng án, và nhấn mạnh rằng cô Gibbons có thể đã phải nhận án phạt cao hơn. Ngoài ra ông cho biết thêm, cô Gibbons đã bị giam từ hôm chủ nhật, nên sẽ chỉ phải ngồi tù thêm 10 ngày nữa.

 

Về phía các giáo sỹ Hồi giáo có ảnh hưởng ở Sudan, họ rất bất bình trước bản án. Hiệp hội các giáo sỹ Hồi giáo hôm thứ tư vừa qua cho rằng hành động của cô Gibbons “là một mắt xích trong vòng vây âm mưu chống lại đạo Hồi”.

 

Họ so sánh hành động của cô với vụ tranh biếm hoạ đấng tiên tri Muhammad trên các báo châu Âu hai năm trước, với Salman Rushdie, một nhà văn người Anh đã bị kết tội báng bổ vì cuốn tiểu thuyết “Những vần thơ của quỷ Xa tăng” của ông năm 1988.

 

Một số luật sư bảo vệ cho cô Gibbons đã bị đe doạ. Trường nơi cô giáo dạy cũng phải đóng cửa từ hôm chủ nhật vì lý do an ninh.

 

Đêm thứ tư vừa qua, một số người trên một chiếc xe tải đã đi qua nhiều con phố ở Khartoum nhằm kêu gọi người Sudan biểu tình phản đối sau ngày thứ sáu cầu nguyện. Tuy nhiên tướng Abdeen al-Tahir, chỉ huy cảnh sát ở thủ đô Khartoum, đã hứa sẽ ngăn cản mọi cuộc biểu tình. Đồng thời, chính phủ cũng ra sắc lệnh yêu cầu các giáo sỹ không được giảng những bài giảng kích động trong ngày thứ sáu cầu nguyện.

 

Trang Thu

Theo AP