1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Caroline Kennedy - người "giữ lửa" cuối cùng của gia đình Kennedy

(Dân trí) - Là người con còn sống duy nhất của cố Tổng thống John F. Kennedy, bà Caroline Kennedy đã chứng kiến nhiều khổ đau của gia đình, đầu tiên là cha bị ám sát và tiếp đến là em trai mất sớm vì tai nạn máy bay.

Caroline Kennedy - người con còn sống duy nhất của cố Tổng thống Kennedy

Caroline Kennedy, khi đó mới 1 tuổi, chơi đùa cùng cha, Thượng nghị sĩ John F. Kennedy, trong một bức ảnh chụp năm 1958.
 
Caroline, chào đời ngày 27/11/1957, là con đầu của ông Kennedy và phu nhân Jackie.
Caroline, chào đời ngày 27/11/1957, là con đầu của ông Kennedy và phu nhân Jackie.
 
 Trước khi sinh Caroline, bà từng mang thai một bé gái nhưng đứa trẻ chết do sinh non.
 Trước khi sinh Caroline, bà Jackie từng mang thai một bé gái nhưng bị hỏng thai do sinh non.

 Trước khi sinh Caroline, bà từng mang thai một bé gái nhưng đứa trẻ chết do sinh non.
Caroline có 2 người em trai là John Fitzgerald Kennedy, Jr và Patrick Bouvier Kennedy. Tuy nhiên, người em trai út Patrick mất chỉ 2 ngày sau khi chào đời do bị bệnh.
 
Caroline và bố trong một bức ảnh chụp năm 1960.
Caroline và bố trong một bức ảnh chụp năm 1960.
 
Caroline và bố trong một bức ảnh chụp năm 1960.

Gia đình Kennedy chuyển vào Nhà Trắng năm 1961 khi ông Kennedy trở thành tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Trong ảnh là Caroline và em trai John Fitzgerald Kennedy, Jr vui đùa cùng cha tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng năm 1962.
 
Caroline ngả đầu vào cha trong kỳ nghỉ của gia đình tháng 8/1963. 
Caroline ngả đầu vào cha trong kỳ nghỉ của gia đình tháng 8/1963. 

Caroline ngả đầu vào cha trong kỳ nghỉ của gia đình tháng 8/1963. 

Nhưng gần đến dịp sinh nhật lần thứ 6 của Caroline, vào ngày 22/11/1963, Tổng thống Kennedy đã qua đời sau khi bị ám sát tại thành phố Dallas.

Caroline và em trai thơ ngây trong lễ tang cha ngày 25/11/1963.
Caroline và em trai thơ ngây trong lễ tang cha ngày 25/11/1963.

Caroline và em trai thơ ngây trong lễ tang cha ngày 25/11/1963.

5 năm sau khi ông Kennedy qua đời, bà Jackie tái hôn với tỷ phú Hy Lạp Aristotle Onassis. Caroline (trái) mặc váy trắng trong lễ cưới của mẹ năm 1968. 
 
Caroline ngồi cùng mẹ và em trai trong một bức ảnh năm chụp năm 1977.

Caroline ngồi cùng mẹ và em trai trong một bức ảnh năm chụp năm 1977.
 
Caroline tươi cười bên mẹ trong lễ tốt nghiệp Đại học Havard năm 1980.

Caroline tươi cười bên mẹ trong lễ tốt nghiệp Đại học Havard năm 1980. Caroline tốt nghiệp ngành luật, đồng thời theo đuổi nghiệp văn chương.
 

Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg.
Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg. 
 
Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg.
Caroline và em trai John F. Kennedy Jr trong lễ tang mẹ năm 1994. Bà Jackie qua đời ở tuổi 65 do mắc bệnh ung thư.
 
Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg.

Caroline với gương mặt thất thần khi rời nhà thờ sau lễ tang em trai và người vợ Carolyn Bessette Kennedy ở New York năm 1999. John F. Kennedy Jr và vợ cùng chị gái vợ đã chết trong một tai nạn máy bay. Cái chết của John F. Kennedy Jr đã nối dài danh sách những người chết trẻ trong gia tộc Kennedy. Với sự ra đi của em trai, bà Caroline trở thành thành viên còn sống cuối cùng của gia đình Tổng thống John F. Kennedy.
 
Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg.
Vượt qua những đau buồn, bà Caroline đã sống hạnh phúc cùng chồng và các con. Trong ảnh là các con của vợ chồng Caroline và Erwin tham dự một sự kiện tại Thư viện và bảo tàng John F. Kennedy năm 2003.
 
Đến năm 1986, Caroline kết hôn với Edwin Schlossberg.

Bà Caroline là một trong những người bạn thân thiết của gia đình Tổng thống Obama. Bà đã ủng hộ tích cực ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2008.

Bà Caroline và Tổng thống Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng năm 2009.

Bà Caroline và Tổng thống Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng năm 2009.

Bà Caroline và Tổng thống Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng năm 2009.
Bà Caroline mới đây đã được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Nhật Bản và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Trong ảnh là bà Caroline cùng chồng Edwin Schlossberg tới sân bay ở Tokyo để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.
 
An Bình
Tổng hợp