1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh

(Dân trí) - Đằng sau những cao ốc chọc trời của Bắc Kinh, Trung Quốc là những khu nhà lụp sụp như “ổ chuột” ken san sát với lối đi nhỏ hẹp. Người dân sống ở đây đa phần là người nhập cư, không đủ khả năng thuê những nơi đàng hoàng hơn.

Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Được gọi với cái tên mỹ miều “làng giữa thành phố”, khu sinh sống của những người dân nhập cư tại Bắc Kinh là một sự đối lập hoàn toàn với các cư dân đô thị trong như cao ốc chọc trời trước mặt.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Những con đường ở đây chạy ngoằn ngoèo và rộng chỉ chừng nửa mét, trông như những đường hầm. Vậy nhưng bất chấp điều kiện sống khó khăn, những lao động nhập cư tới Bắc Kinh vẫn thích thuê nhà tại đây bởi giá rẻ hơn ở chung cư rất nhiều.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh

Làng Huashiying là một ngôi làng nằm trong quận kinh doanh trung tâm Bắc Kinh. Ở đây có một khoảng cách khổng lồ giữa những người trong làng và cộng đồng láng giềng gần đó xét về điều kiện sống và nhà ở. Họ tự nhận mình là “dân trôi dạt” của Bắc Kinh bởi nhiều người không có một chỗ cố định để sinh sống và thường phải đi lòng vòng khắp các khu ngoại ô để tìm thuê nhà giá rẻ. Tại đây họ vẫn sống, sinh con đẻ cái và theo đuổi giấc mơ hạnh phúc, làm giàu.
 
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Ông Xu đã ở Bắc Kinh hơn 4 năm. Ông sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hồ Bắc. Ông đã nảy ra một ý tưởng và bắt đầu bán các món đặc sản của quê mình để kiếm sống tại Bắc Kinh. Để có thể đảm bảo hương vị cho món đặc sản, ông thường dậy rất sớm để mua nguyên liệu tươi và nấu nó với nhiều bước khác nhau.

Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Xu cho biết: “Ban đầu việc làm ăn của tôi khá tốt và tiền thuê nhà cũng rẻ. Nhưng kể từ khi giá thuê nhà lên 1000 nhân dân tệ/tháng, việc làm ăn của tôi không còn được như xưa”. Vợ của Xu làm việc cho một nhà hàng. Thỉnh thoảng bà mang về nhà chút đồ ăn thừa. Hiện con trai họ đang học đại học và Xu hy vọng con mình sẽ sớm có một việc làm tốt dù ông biết điều đó không hề dễ.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Bà Tong sống gần nhà ông Xu. Bà đã bị gãy chân vì tai nạn hồi năm ngoái và phải chống nạng qua những lối ngõ nhỏ hẹp.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
5 người trong nhà bà Tong sống trong ngôi nhà chỉ 10 m2. Họ phải nấu nướng trong một nhà bếp tạm bợ. Bà Tong cho biết bà hy vọng một ngày nào đó có thể được tới ở trong căn hộ chung cư.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Trẻ em tại đây hầu như không được quan tâm bởi bố mẹ chúng phải đi làm trong thành phố. Lũ trẻ thường chơi bài và các trò chơi cùng nhau.
Cận cảnh những khu nhà “ổ chuột” giữa lòng Bắc Kinh
Một số bố mẹ lớn tuổi của những “dân trôi dạt” Bắc Kinh cũng rời quê lên đây sống cùng con họ trong “làng giữa thành phố”.
Hầu như mọi ngôi nhà đều rất bừa bộn, ẩm thấp.
Hầu như mọi ngôi nhà đều rất bừa bộn, ẩm thấp.
Hầu như mọi ngôi nhà đều rất bừa bộn, ẩm thấp.
Tắm giặt trở thành một vấn đề cho người dân trong khu vực này. Những đứa trẻ có thể tắm ngay trên lối đi chung với một chậu nước.
Vòi nước và chậu rửa hoen gỉ.

Vòi nước và chậu rửa hoen gỉ.
Hàng ngày người dân phải đi lại trong những ngõ rất chật chội
Hàng ngày người dân phải đi lại trong những ngõ rất chật chội
Hàng ngày người dân phải đi lại trong những ngõ rất chật chội
Ở hai bên của con ngõ là những cửa hàng, tiệm rau quả, tạp phẩm. Nước thải được đổ ngay xuống đường còn rác thì chất đống. Từ lâu tình trạng lộn xộn, cư dân di chuyển liên tục cũng như mất an ninh là vấn đề tại khu vực này.
Hàng ngày người dân phải đi lại trong những ngõ rất chật chội
Không ai có thể xác định chính xác có bao nhiều người sống tại đây. Đầu năm nay, phó thị trưởng Bắc Kinh cho biết thành phố có dự định chi 500 tỷ nhân dân tệ để cải tạo các khu ổ chuột. Trong vòng 5 năm tới, dự kiến gần 700.000 người sẽ được hưởng lợi từ dự án.
Thanh Tùng
Theo Nhân dân nhật báo