1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Berlusconi, tôi ghét ông"

Đó là tựa đề cuốn sách mới dày 250 trang được công ty phát hành của gia đình Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tung ra trong chiến dịch tái vận động tranh cử sắp tới của ông này.

Cuốn sách thu thập những câu phê bình, từ nhẹ nhàng đến hằn học do các thành viên đảng cánh tả nhắm vào vị thủ tướng tỉ phú của nước Ý. Một trong những câu bình luận đó là: "Berlusconi như là dịch bệnh AIDS: bạn tránh nó nếu chẳng may gặp phải nó".

 

Thoạt nghe ai cũng tưởng rằng cuốn sách là một món quà tặng không cho phe đối lập, thế nhưng tác giả quyển sách khẳng định đây là thứ mà ông Berlusconi cần đến. Theo tác giả, quyển sách sẽ phơi bày cung cách hung hăng và đầy ác ý mà phe đối lập chĩa mũi dùi vào ngài thủ tướng, người mà tác giả ca ngợi là "vĩ đại".

 

Tất nhiên đối thủ của ông Berlusconi có cách nhìn hoàn toàn trái ngược. Lãnh đạo của đảng Cộng sản Ý Oliviero Diliberto thốt lên: “Trong lịch sử đất nước, tôi tin rằng chỉ có một người có cùng một cách cư xử như Berlusconi: bạo chúa Nero".

 

Ngoài ra, ông Berlusconi tin rằng đầu tóc cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thắng thua trong kỳ bầu cử tới. Mới đây, ông đã thúc giục lãnh đạo đảng Forza Italia tại Sicily, vốn bị hói đầu, hãy đi cấy tóc như ông để có thể thắng cử.

 

Theo H.G

Thanh Niên/Reuters, Telegraph