1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé trai Trung Quốc bị móc mắt được ghép mắt giả

(Dân trí) - Một bé trai 6 tuổi ở Trung quốc, từng bị móc mắt trong vụ tấn công kinh hoàng hồi tháng 8, hôm qua đã được xuất viện sau khi được ghép mắt giả.

Bé trai Trung Quốc bị móc mắt được ghép mắt giả

Cậu bé Guo Bin ngồi cạnh bác sĩ Dennis Lam và bố trong cuộc họp báo ngày 12/12 khi được xuất viện.

Cậu bé Guo Bin, 6 tuổi, đã được cấy ghép mắt giả tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hồi đầu tháng 9. Chuyên gia mắt tại Hồng Kông Dennis Lam đã thực hiện ca phẫu thuật cho Guo Bin tại bệnh viện do chính ông thành lập.

Các bác sĩ cho hay cậu bé đã bình phục tốt sau ca phẫu thuật. Sau khi được điều trị tâm lý, Gou Bin dường như cũng vượt qua những ký ức đau buồn về vụ tấn công.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, cậu bé Guo Bin đã được cấy ghép mắt giả trông giống mắt thật. Tuy nhiên, đôi mắt giả không giúp cậu bé nhìn thấy ánh sáng trở lại.

"Mắt giả của Guo Bin không nhìn thấy được mặc dù giống mắt thật", bác sĩ Lam nói, và cho biết thêm rằng điều đó đã giúp cậu bé tự tin lên nhiều.
 
Tại cuộc liên hoan chia tay để xuất viện, Gou Bin trông khỏe mạnh và vui vẻ. Gou Bin cho biết cậu thấy vui vì cuối cùng cũng được trở về nhà với gia đình ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 8, Guo Bin đã được tìm thấy trong bộ dạng đôi mắt bị mất và người dính đầy máu trên một cánh đồng gần nhà trong vụ tấn công gây chấn động Trung Quốc. Hãng tin Xinhua khi đó cho biết cậu bé đã bị một phụ nữ chưa rõ danh tính dụ ra một cánh đồng, nơi cậu bé bị móc mắt.

Cảnh sát đã tuyên bố trao thưởng 100.000 nhân dân tệ (16.470 USD) cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ kẻ tấn công cậu bé.

6 ngày sau vụ tấn công, người bác dâu của Guo Bin, Zhang Huiying, 41 tuổi, đã tự sát. Cảnh sát sau đó xác nhận chính người bác này là thủ phạm tấn công.

Sau vụ tấn công, Guo Bin thậm chí không hay biết mình bị mù, tờ Nhật báo thanh niên Bắc Kinh cho hay.

"Cậu bé liên lục hỏi tại sao bầu trời luôn tối sầm và tại mặt trời không đến", tờ báo dẫn lời một người thân của Guo Bin cho biết.
 
Bác sĩ Lam đã tặng Guo Bin một cuốn sách về Nick Vujicic, một diễn giả không chân không tay nổi tiếng người Úc, để mong cậu bé vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng lòng dũng cảm phi thường.

An Bình
Theo Chinadaily