1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 người thân của kẻ hành quyết nữ sinh Mỹ lên tiếng

(Dân trí) - Trong cuộc trả lời thẩm vấn của cảnh sát, hai người thân của Charles Carl Roberts IV, kẻ mang súng xông vào một trường học của người Amish và giết chết 5 nữ học sinh, đã phủ nhận việc họ từng bị tên này <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2006/10/144819.vip">quấy rối tình dục</a> khi còn nhỏ.

Roberts đã gọi điện thoại di động cho vợ khi đang bắt giữ các em gái ở trong trường và thú nhận rằng hắn từng quấy rối hai người họ hàng cách đây 20 năm, đồng thời để lại một lá thư tuyệt mệnh cho biết hắn luôn bị dằn vặt về những ký ức tội lội đó và đã nhiều lần mơ đến việc thực hiện lại điều này.

 

Tuy nhiên, khi trả lời thẩm vấn, 2 người phụ nữ trên cho biết họ hoàn toàn không bị Roberts lạm dụng hồi 4-5 tuổi như tên này tiết lộ. “Cả 2 người đều không có chút ký ức nào về việc bị Roberts lạm dụng tình dục hồi nhỏ”, một cảnh sát bang nói. “Họ hoàn toàn chắc chắn rằng không hề có liên hệ gì với Roberts”.

 

Sự việc đau lòng này xảy ra vào hôm thứ 2, khi Roberts đột nhập vào trường học và bắt giữ các học sinh nữ. Kẻ sát nhân sau đó bắn điên loạn vào 10 học sinh trước khi dùng súng tự sát. 5 học sinh đã thiệt mạng.

 

Các nhà điều tra nhận định Roberts đã định lạm dụng các em học sinh trước khi giết các em và tự sát. Những vật dụng tên này mang theo cho thấy hắn ta đã lên kế hoạch cho một vụ quấy rối tình dục các bé gái trong trường.

 

Một cảnh sát đã miêu tả lại cảnh tượng khủng khiếp ở trường học khi họ xông vào giải cứu các nạn nhân: bàn ghế dính đầy vết máu, các cửa sổ đều bị phá vỡ và thi thể một bé gái nằm bất động bên dưới tấm bảng đen. Trong khi đó, xác Roberts nằm ngay cạnh chiếc bàn của giáo viên trong tư thế úp mặt xuống sàn.

 

Đám tang của 4 nạn nhân, gồm Naomi Rose Ebersole, 7 tuổi; Marian Fisher, 13 tuổi; Mary Liz Miller, 8 tuổi; và người em của em Lena Miller, 7 tuổi sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay. Trong khi đó, đám tang của bé gái thứ 5, Anna Mae Stoltzfus, 12 tuổi, sẽ được tổ chức vào ngày mai.

 

Dự kiến sẽ có khoảng từ 300 tới 500 người tham dự đám tang các nạn nhân nhỏ tuổi này. Trong khi đó, 5 bé gái may mắn còn sống sót hiện vẫn đang được chăm sóc trong bệnh viện. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của 3 em đã dần tiến triển còn 2 em khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

 

M.H.

Theo AP