1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 người chết vì biểu tình phản đối báo Charlie Hebdo

(Dân trí) - Chính quyền Niger thông báo đã có 10 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này nhằm phản đối việc ấn phẩm mới của Charlie Hebdo tiếp tục vẽ hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed.

Nigeria: 10 người chết vì biểu tình phản đối báo Charlie Hebdo

Người biểu tình Niger giơ cao biểu ngữ: "Chúng tôi không phải là Charlie", phản đối ấn phẩm mới nhất của tòa soạn Charlie Hebdo. (Ảnh: AP)

Hãng tin AFP dẫn lời ông Mahamadou Issoufou, Tổng thống Niger, đất nước có phần lớn cư dân là người Hồi giáo, cho biết 6 nhà thờ tại thủ đô Niamey và các thành phố khác bị đốt cháy hoặc bị cướp bóc. Ông khẳng định ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong hai ngày 16, 17/1 và hàng chục người khác bị thương.

Hôm 17/1, một cuộc biểu tình nhằm phản đối việc báo Charlie Hebdo tiếp tục đăng hình ảnh biếm họa của nhà tiên tri Mohammed, diễn ra bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo lớn tại thủ đô Niamey của Niger. Cảnh sát đã phải giải tán 1.000 thanh niên tụ tập bên ngoài nhà thờ và hô vang "Hạ gục nước Pháp".

Trước đó 1 ngày, ít nhất 5 người, trong đó có 4 dân thường và 1 cảnh sát, thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại thành phố lớn thứ 2 của Niger là Zinder. Những người biểu tình đã bao vây các cửa hàng của người Thiên Chúa, đồng thời tấn công trung tâm văn hóa Pháp, đập vỡ cửa kính, đốt quán cà phê, thư viện và văn phòng của trung tâm này.


Đại sứ quán Pháp tại Niger đã báo động các công dân Pháp tại nước này và yêu cầu họ tránh đi ra ngoài. Các cuộc biểu tình trên đã lan rộng tại Niger, dù trước đó chính phủ đã ban hành lệnh cấm lan truyền ấn phẩm mới của Charlie Hebdo.

Ngày 14/1, tạp chí châm biếm Charlie Hebdo phát hành ấn phẩm đầu tiên sau vụ thảm sát. Một tuần trước đó, 2 tay súng Hồi giáo cực đoan đã hô vang khẩu hiệu “trả thù cho nhà tiên tri” và nã súng vào trụ sở tòa báo này, làm 12 người thiệt mạng.

Trang bìa số báo mới nhất của Charlie Hebdo tiếp tục vẽ tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi, tay cầm khẩu hiệu “Tôi là Charlie” với dòng chữ lớn phía trên: “Mọi chuyện đều được tha thứ”.

Chính hình ảnh trang bìa này đã khiến những làn sóng phản đối Charlie Hebdo lan rộng. Ở thành phố lớn Karachi của Pakistan, biểu tình thể hiện sự bất bình với toà báo Pháp đã biến thành bạo lực, gây ra các thương vong. Tại các nước Jordan, Algeria, Mali, Somalia, Senegal và Mauritania, người dân cũng xuống đường để phản đối ấn phẩm mới của Charlie Hebdo.


Thoa Phạm
Theo AFP