Hoa hậu Thanh Thủy: "Tôi vẫn được bố mẹ lì xì"

Quỳnh Tâm Cẩm Tiên

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về truyền thống đón Tết của gia đình cô.

Dù ở cương vị hoa hậu, Thanh Thủy vẫn đón Tết theo truyền thống gia đình tại Đà Nẵng. Với cô, Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là cơ hội trân trọng những giá trị quê hương.

Dù bận rộn, Hoa hậu Thanh Thủy luôn dành trọn 3 ngày Tết bên gia đình, tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên bố mẹ và em gái.

Hoa hậu Thanh Thủy: "Ngày Tết, bố mẹ thường là người lì xì cho tôi" (Thực hiện: Cẩm Tiên).

Người đẹp chia sẻ: "Khi về nhà, tôi vẫn là con gái của bố mẹ. Tôi phụ bố dọn dẹp, phụ mẹ rửa bát, giặt giũ như bao người. Không có khoảng cách nào giữa tôi và gia đình chỉ vì danh hiệu hoa hậu.

Tết của gia đình tôi luôn rộn ràng với tiếng đàn, tiếng hát karaoke của bố và họ hàng. Tôi thích mặc áo dài, thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, dưa hành". 

Về chuyện lì xì, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô vẫn giữ "truyền thống" được bố mẹ lì xì để lấy may. Nhưng từ khi tự lập, cô cũng lì xì cho các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em đồng bào Cơ Tu ở quê mẹ Quảng Nam.