Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm

Gia Uyên Phương Nhi

(Dân trí) - Thời tiết những ngày giáp Tết Nguyên đán mát mẻ, nhờ vậy những gốc đào phía Bắc vừa nở rộ khi đến TPHCM. Số lượng đào đưa về ít hơn mọi năm nhưng nhiều nhà vườn và thương lái kỳ vọng sẽ bán hết sớm.

Đào tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm

Số lượng đào ít, giá "mềm"

Anh Nguyễn Minh Tiến (47 tuổi, Thái Bình) - chủ một hàng đào tại chợ hoa Tết công viên 23/9 (Quận 1, TPHCM) chia sẻ: "Tâm lý ban đầu ai cũng lo sợ dịch bệnh, vì vậy nên mọi người cũng ngại vì sợ bán không hết". Cũng chính vì lý do này, mà giá đào giảm hơn so với mọi năm để kích cầu tiêu thụ, mức giá trung bình rơi vào 800.000 - 1.200.000 đồng/gốc đào.

Khảo sát tại nhiều điểm bán, đào khá hút khách và số lượng đào tồn lại cũng không nhiều, vì vậy phần lớn người bán cũng không lo lắng việc ế hàng. "Mình mang vào đây 200 cây nhưng đã bán được gần 170 cây, số còn lại mình có thể giảm giá cho những người bình dân để ai cũng có đào chưng ở nhà ngày Tết", anh Tiến nói.

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 1

Người bán hoa Tết kỳ vọng sớm bán hết đào để về quê sum họp bên gia đình trong dịp năm mới.

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 2

Về khuya, nhiều người dân đến công viên 23/9 mua đào về chơi Tết.

Một số chủ gian hàng như anh Nguyễn Xuân Tình (39 tuổi, quê Thái Bình) tự tin rằng độ chiều nay (29 Tết) sẽ giải phóng được toàn bộ hoa vì tình trạng thiếu hàng chung ở các chợ hoa. Nhiều bạn hàng khác cũng chung kỳ vọng sẽ sớm hết hoa để kịp về quê nhà đón Tết với gia đình.

Tâm sự những người mang đào vượt nghìn km vào đón Tết trời Nam

Hành trình vận chuyển đào từ Bắc vào Nam được xem là một trong những khâu khó khăn nhất đối với những người kinh doanh đào ở TPHCM. Anh Lữ Quốc Nam (42 tuổi) - thương lái có kinh nghiệm buôn đào cho biết chi phí chuyên chở tăng khá cao, nếu năm trước chỉ mất 19 triệu cho một xe tải lớn thì năm nay con số rơi vào khoảng 24-25 triệu đồng. Đó là chưa kể đến dọc đường đi xảy ra hư hao, gãy đổ do vận tải và thời gian mất tối thiểu từ 2-3 ngày để đưa được đào vào đến các chợ hoa tết.

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 3

Hàng trăm gốc đào được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về TPHCM bán dịp Tết.

Đào là loại cây đặc trưng được trồng ở phía Bắc, vì vậy nên chỉ khi đến dịp Tết, người ta mới đưa đào vào trong Nam phục vụ nhu cầu người dân phía Nam. Nhưng cái khó của những hộ kinh doanh đào là bài toán kinh tế phải đối mặt nếu hàng còn tồn đọng. Người bán phải tính đến chuyện xả lỗ hoặc chặt bỏ thay vì chở ngược hoa về lại miền Bắc.

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 4

Những cây đào được bó buộc cần thận để đưa vào công viên bày bán.

Đừng đợi đến 30 mới mua hoa Tết

Khách mua đào phần nhiều là người quê gốc ở phía Bắc, chọn chưng hoa đào là một trong những cách giữ nét truyền thống tại quê hương mỗi dịp xuân về. Đặc biệt sau một năm đầy biến động bởi dịch bệnh, nhiều người chọn ở lại đón Tết tại thành phố sẽ chọn hoa đào để đỡ khắc khoải nỗi nhớ quê nhà. Cũng không ít người dân gốc phía Nam chọn chơi hoa đào ngày Tết để thay đổi không khí trong nhà, giống như nhiều người dân phía Bắc chọn chơi hoa mai những ngày đầu năm mới.

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 5

Những người vận chuyển gấp rút chuyển đào lên xe cho khách đã đặt mua.

Những người bán hoa Tết, không riêng gì hoa đào đều phải trải qua nhiều vất vả, từ những ngày 20 Tết đến tận đêm giao thừa. Nhưng những người bán đào mất nhiều công hơn thế, bởi chặng đường đưa loại cây từ xứ lạnh về nơi nắng ấm cũng lắm khó khăn và cơ cực hơn bội phần. 

Chị Nguyễn Xuân Thu (56 tuổi, Quận 2) bộc bạch: "Các anh ấy vất vả đem cây đào từ quê vào để mọi người chơi Tết, thế nên mình cũng ủng hộ và trả giá vừa phải. Hợp túi tiền là cho lên xe chở về nhà luôn, cả nhà đều vui".

Đào Tết hút khách ở TPHCM, giá thành giảm trong ngày cuối năm - 6

Tiểu thương trắng đêm canh đào Tết tại công viên 23/9 (Quận 1, TPHCM).

Cũng như hoa đào, những người bán cách xa quê nghìn cây số, vì một cái tết ấm áp và trọn vẹn cho tất cả, những hàng hoa mong mỏi hết sớm trước đêm giao thừa.