![](https://cdnphoto.dantri.com.vn/PRDqMvp43wgEj152s-ZHiD76QMg=/zoom/1152_768/2025/02/06/phuthohuonghong1a-edited-edited-1738823512364.jpeg)
Mẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Cận kề cái chết, mẹ đơn thân khẩn cầu nhà hảo tâm thương 4 con thơ
Người phụ nữ đơn thân, bệnh tật, dắt díu 4 con thơ về tá túc mẹ già nghèo khó
Trong một lần đi khám bệnh từ thiện, nhóm bác sĩ ở Hà Nội đã phát hiện chị Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) có nhiều biểu hiện của căn bệnh ung thư nên đã khuyên chị đi khám chuyên sâu. Chị Vân là mẹ đơn thân, đang nuôi 4 đứa con nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Phong (mẹ chị Vân) ứa nước mắt, chia sẻ: "Em nó hay bị chảy máu mũi, ăn uống khó nuốt từ lâu rồi, nhưng nhà chẳng có tiền đi khám nên không ai biết bị bệnh gì.
Khi có đoàn các bác sĩ về xã khám miễn phí, mọi người trong xóm cứ giục em nó đi. Sau đó, các bác sĩ nói em nó phải xuống Hà Nội gấp để khám và làm xét nghiệm, vì trong họng có nhiều khối u to".
Vay nóng hàng xóm 3 triệu đồng, đưa con gái đi Hà Nội thăm khám. Cầm trên tay kết quả bệnh tình của con gái, bà như chết lặng trên ghế đá trước cổng bệnh viện. Bà khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình, xót thương đứa con gái còn trẻ tuổi mà cuộc đời sao lắm nỗi truân chuyên.
![Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 1 Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/vekFrUmKBECLWM8e-n6O4chiV0g=/thumb_w/1020/2025/02/06/phuthohuonghong1a-edited-edited-1738823512364.jpeg?watermark=v1,v2)
Chị Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) phát hiện ung thư giai đoạn muộn (Ảnh: Hương Hồng).
Trong 2 hàng nước mắt, bà Phong kể, năm 2016, chồng bà mất vì ung thư, rồi đến năm 2022 con trai cũng đi theo bố.
"Cái Vân thì đường chồng con không đến đâu, giờ một mình nuôi 4 đứa con, thằng bé 10 tháng tuổi còn chưa cai sữa mẹ", giọng bà Phong như nghẹn lại.
"Cái Vân mắc bệnh ung thư nặng, con bé mà có mệnh hệ gì một mình tôi biết phải làm sao để nuôi các cháu. Sao số phận mẹ con tôi lại khổ thế này?", nói đến đây, bà Phong ôm mặt khóc.
Người phụ nữ góa bụa bùi ngùi kể, nhà nghèo nên con gái bà không được học hành đầy đủ. Vân lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi. Nhưng, hạnh phúc cứ như tìm cách lẩn tránh con gái của bà.
![Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 2 Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Puc7Sdr9HPSLHBxxb9kC5dK7Jmg=/thumb_w/1020/2025/02/09/phuthohuonghong4-edited-1738823824214-1739116653367.jpeg)
Đứa trẻ 10 tháng tuổi chưa dứt sữa, ngày đêm ngằn ngặt khóc vì đói (Ảnh: Hương Hồng).
Qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, giờ mang trong mình "án tử", người phụ nữ đơn thân với 4 đứa con thơ về tá túc nhờ nhà người mẹ góa nghèo khó.
"Em phải tằn tiện từng hào để có bát cơm, tấm áo cho các con, viên thuốc cho mẹ già, nên chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Thấy người mệt nhưng vẫn phải cố đi làm, vì mình không làm thì chủ thuê người khác. Em không nghĩ mình lại bị bệnh nặng thế này…", chị Vân phát âm từng từ một cách đầy khó nhọc.
"Em chết cũng chẳng có gì hối tiếc cả, chỉ lo mẹ, các con sau này biết sống thế nào. Cầu xin các cô, bác rủ lòng thương!", nằm trên giường, chị Vân thều thào.
Mẹ mang "án tử", con gái lớp 8 phải nghỉ học đi rửa bát thuê, gánh vác mọi việc
Chị Vân nói, các bác sĩ cho biết, để ngăn chặn không cho các khối u trong vòm họng phát triển thêm, trước mắt phải tiến hành xạ trị cho nhỏ lại rồi phẫu thuật. Nhưng chi phí cho mỗi lần xạ trị cũng tốn cả triệu đồng, trong người không có lấy một xu, thế nên mẹ con chị Vân bùi ngùi xin xuất viện.
![Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 3 Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/4qPDQtkTx9Nih0brnUWbJv6-wKQ=/thumb_w/1020/2025/02/06/phuthohuonghong3-edited-edited-1738823742545.jpeg?watermark=v1,v2)
Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bà ngoại đau yếu và các em nhỏ dại, bé Phan Thùy Linh (SN 2010) phải nghỉ học đi rửa bát cho quán cơm (Ảnh: Hương Hồng).
Người mẹ đơn thân, 4 con thơ trở về nhà, cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc nam. Mỗi khi bệnh phát tác, đau quá không chịu được, chị Vân chỉ biết tìm đến những viên thuốc giảm đau.
Mẹ bị bệnh nan y, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, con gái lớn của chị Vân là bé Phan Thùy Linh (SN 2010), đang học lớp 8 phải nghỉ học, xin đi rửa bát ở quán cơm, mong kiếm được chút tiền công để chăm mẹ và trang trải cuộc sống.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Trọng Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ái ngại chia sẻ:
"Hoàn cảnh gia đình chị Vân rất éo le. Chị ấy là mẹ đơn thân với 4 con thơ dại, giờ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền điều trị.
Từ khi biết tin chị mắc bệnh nan y, bà con cùng chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, nhưng nói thật chỉ hỗ trợ được phần nhỏ trước mắt để các cháu không bị đứt bữa, chứ về lâu, về dài thì chưa biết tìm nguồn ở đâu.
Qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương, hỗ trợ gia đình chị Vân, giúp chị được chữa trị, kéo dài sự sống, các cháu bé được tiếp tục tới trường".
![Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 4 Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đình - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/UbY3kLgjCAP6bBa9YYVWtj_FieM=/thumb_w/1020/2025/02/06/phuthohuonghong5-edited-1738823898830.jpeg?watermark=v1,v2)
Cái chết cận kề, chị Vân khẩn cầu nhà hảo tâm rủ lòng thương 4 đứa con thơ dại (Ảnh: Hương Hồng).
Cuối chiều, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà hắt xuống, khiến cho gương mặt vàng bủng đã phù nề của người phụ nữ bất hạnh càng trở nên u ám hơn.
Chia tay chị Vân, tiếng thều thào của người mẹ đơn thân vẫn làm tôi ám ảnh: "Số phận em đã vậy, chết cũng chẳng có gì hối tiếc cả, chỉ lo mẹ và các con sau này biết sống thế nào. Cầu xin các cô, bác rủ lòng thương!".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Phong (mẹ chị Vân)Địa chỉ: Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5474