Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - "Qua mấy trận mưa đầu mùa, đây là năm đầu tiên tôi không còn lo nước dột làm ướt sách vở, quần áo của các con", bà Tuyền chia sẻ.

Ngày 23/9, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp UBND xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Hai gia đình được hỗ trợ là ông Nguyễn Thanh Hải (60 tuổi, trú ấp Tân Biên) và bà Đường Thanh Tuyền (41 tuổi, trú ấp Tân Vinh). Đây đều là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống khó khăn và không có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Tân Quới chúc mừng 2 hộ dân được tặng nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ ông Hải hơn 120 triệu đồng, bà Tuyền hơn 140 triệu đồng để xây nhà mới, ổn định cuộc sống.

Tham dự khánh thành nhà Nhân ái có ông Lý Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới; ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Tân cùng đại diện 2 gia đình.

Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 2

Ông Lý Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới trao quyết định bàn giao nhà tới 2 hộ dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nhân trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ những hộ dân còn khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Nhân, mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố mà còn là nguồn động viên để họ vượt qua nghịch cảnh, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

"Địa phương mong các hộ dân gìn giữ, bảo quản ngôi nhà và xem sự hỗ trợ của bạn đọc là nguồn động viên để vươn lên thoát nghèo.

Thay mặt lãnh đạo xã, tôi rất cảm kích tấm lòng của bạn đọc trong và ngoài nước. Đây là chương trình rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội", ông Nhân chia sẻ.

Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 3

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Tân, tặng quà đến 2 hộ dân nhân dịp khánh thành nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đứng trước ngôi nhà mới, ông Hải rưng rưng nói: "Tôi vô cùng biết ơn sự yêu thương của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được ngôi nhà này. Tôi xin hứa sẽ gìn giữ, bảo quản căn nhà, không phụ lòng mọi người".

Ở tuổi 60, sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, giờ đây ông Hải và vợ cũng có một mái ấm kiên cố, không còn nỗi lo mỗi khi mưa lớn hay triều cường.

Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 4
Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 5

Ngôi nhà của vợ chồng ông Hải trước và sau khi được bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, căn nhà cũ của vợ chồng ông Hải là nhà tiền chế, nền thấp nên thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Ông Hải bị viêm phổi nặng, mất sức lao động nhiều năm và mỗi ngày phải sử dụng máy hỗ trợ hô hấp 1-2 lần.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Oanh (51 tuổi), hàng ngày bán rau để chăm lo cho chồng, con gái và cháu nội. Cuộc sống chật vật, bệnh tật khiến gia đình không có khả năng tích lũy để sửa chữa nhà.

Nhờ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 120 triệu đồng, gia đình ông Hải đã có thể xây nhà mới trước thời điểm triều cường dâng cao.

Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 6
Từ căn nhà ngập nước đến mái ấm vững chãi nhờ bạn đọc Dân trí - 7

Nhà của vợ chồng chị Tuyền trước và sau khi được bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong khi đó, gia đình bà Đường Thanh Tuyền cũng trải qua những ngày tháng khó khăn. Căn nhà cũ của gia đình tuy không bị ngập nhưng được dựng bằng gỗ, vách lá, thường xuyên dột mỗi khi trời mưa.

Chồng bà Tuyền, ông Phạm Công Sánh (47 tuổi), mắc bệnh ung thư gan gần 1 năm nay. Vợ chồng bà có con trai đang học đại học và con gái học lớp 5.

Gánh nặng cơm áo, chi phí chữa bệnh cho chồng và học hành của các con khiến việc xây dựng căn nhà kiên cố trở thành ước mơ xa vời với gia đình.

Từ hơn 140 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ, bà Tuyền đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng 5x12m.

"Qua mấy trận mưa đầu mùa, đây là năm đầu tiên tôi không còn lo nước dột làm ướt sách vở, quần áo của các con", bà Tuyền chia sẻ.

Hai mái nhà mới không chỉ giúp những gia đình khó khăn có nơi an cư mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí gửi đến những phận đời đang chống chọi với bệnh tật và nghịch cảnh.

Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 281 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 261 nhà.