1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 300 triệu đồng tới cô bé học giỏi phải nghỉ học vì không có tiền chữa trị chân

(Dân trí) - Sáng ngày 8/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Thạch Hà và xã Thạch Kênh đã đến nhà bé Phạm Thị Linh, nhân vật trong bài viết “Nỗi đau tột cùng của cô bé học giỏi phải nghỉ học vì không có tiền chữa trị chân” trao tận tay số tiền 302.960.000 đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ.

Như Dân trí đã ghi lại, tình cảnh của em Phạm Thùy Linh, SN 2001, trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh quá đỗi thương tâm. Cách đây hơn 1 năm, mẹ Linh đổ bệnh, mãi mãi ra đi để lại cho người bố 4 đứa con thơ dại. Dù gia cảnh nghèo khó, mất đi người mẹ thân yêu, nhưng với hơi ấm che chở của người cha, sự giúp đỡ của bà con lối xóm, mấy chị em Linh đã không đầu hàng số phận.

Là con gái thứ 2, Linh luôn gắng học thật giỏi, để một ngày không xa em sẽ biến ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người- điều em đã hứa với người mẹ đã khuất - trở thành sự thật. Thế nhưng, khi mẹ mất được chừng 5 tháng, vào tháng 11/2015, cô bé đang học dở lớp 8 bỗng dưng thấy chân phải đau ê rồi không thể đi lại được. Lo lắng cho con, người bố tội nghiệp đưa con tới bệnh viện. Cả bố và bé Linh như gục ngã tại bệnh viện khi được các bác sỹ xác nhận em mắc chứng bệnh lao khớp háng, cần ít nhất 120 triệu để phẫu thuật, hút tủy mới có hi vọng cứu chữa cái chân đang dần bị liệt. Người bố đã chạy vạy, vay mượn khắp mọi nơi nhưng số tiền chỉ đủ để 2 bố con ở bệnh viện được 1 tháng. Hết tiền người bố tội nghiệp không còn cách nào khác phải đưa Linh trở về quê.

Bị chứng lao khớp háng hành hạ, bé Thùy Linh học giỏi, chăm ngoan phải bỏ học giữa chừng. Ước mơ của Linh trở thành một bác sỹ để cứu người nghèo bệnh tật như lời hứa với mẹ có nguy cơ khó thành hiện thực.
Bị chứng lao khớp háng hành hạ, bé Thùy Linh học giỏi, chăm ngoan phải bỏ học giữa chừng. Ước mơ của Linh trở thành một bác sỹ để cứu người nghèo bệnh tật như lời hứa với mẹ có nguy cơ khó thành hiện thực.

Cố bé như đóa hoa xinh tươi cứ héo dần theo năm tháng. Cận kề ngày khai giảng năm học mới vừa rồi, Linh chỉ còn cân nặng chưa đầy 25kg, thân hình tiều tụy. Ngồi nghe tiếng trống giục ở trường mà Linh quặn thắt, đau đớn. Chưa bao giờ Linh khao khát được sống, được đến trường đến thế.

Tình cảnh của bé Linh được Dân trí đăng tải đã khiến bao trái tim nhân ái xót thương, cảm động. Các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ với hi vọng một phép màu sẽ “giải cứu” bé Linh trước lưỡi hái của tử thần. Gần như ngay sau đó Linh đã có mặt lần lượt tại Bệnh viện Lao phổi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K để bắt đầu hành trình chữa trị.

Những ngày Linh nhập viện cô bé tội nghiệp luôn nhận được nhiều sự yêu thương của bạn đọc báo Dân trí. Nhiều chị, nhiều bác xem Linh như chính đứa con, đứa cháu ruột thịt của mình. Cứ ngày ngày các mẹ, các chị lại vào thăm, động viên em.

Chị Đặng Hương, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Catba Island Resort&Spa, cũng là bạn đọc thân thiết của báo Dân trí, đã từ Hải Phòng vào tận Hà Tĩnh đón bé Linh ra Hà Nội chữa trị bệnh tật. Sự tận tình của những nhà hảo tâm như chị Hương đã khiến bé Linh có cơ hội chữa trị bệnh tật, trở lại với ước mơ trở thành bác sỹ của mình.
Chị Đặng Hương, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Catba Island Resort&Spa, cũng là bạn đọc thân thiết của báo Dân trí, đã từ Hải Phòng vào tận Hà Tĩnh đón bé Linh ra Hà Nội chữa trị bệnh tật. Sự tận tình của những nhà hảo tâm như chị Hương đã khiến bé Linh có cơ hội chữa trị bệnh tật, trở lại với ước mơ trở thành bác sỹ của mình.
Sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của bé Linh, ở quê nhà nhiều cá nhân, đơn vị cũng đã quan tâm, giúp đỡ kinh phí để bé Linh chữa bệnh. Trong ảnh anh Quân (bố bé Linh) chỉ cho PV xem một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ bé Linh số tiền 24.000.000 đồng.
Sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của bé Linh, ở quê nhà nhiều cá nhân, đơn vị cũng đã quan tâm, giúp đỡ kinh phí để bé Linh chữa bệnh. Trong ảnh anh Quân (bố bé Linh) chỉ cho PV xem một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ bé Linh số tiền 24.000.000 đồng.

Đã có những giây phút cả anh Quân bố Linh và các nhà hảo tâm nín thở chờ bác sỹ hội chẩn liệu cô bé có đang trong mình chứng bệnh ung thư xương. Nhưng tất cả đã vỡ òa khi Linh chỉ được xác định cô bé chỉ mắc phải chứng bệnh lao khớp háng, chỉ phải phẫu thuật áp xe ở háng, tiếp đó chờ đợi khi Linh trong 18 tuổi sẽ phẫu thuật thay khớp háng bằng khớp nhân tạo là có thể đi lại được bình thường.

Sau ca phẫu thuật áp xe háng thành công cách đây hơn 10 ngày, bé Linh vừa được bệnh viện cho trở về quê điều trị theo đơn thuốc, phác đồ điều trị của bệnh viện hướng dẫn.

Sáng 9/10, chúng tôi trở lại quê nhà thăm Linh. Dù vết thương sau ca phẫu thuật vẫn còn đau, sức khỏe vẫn còn yếu phải nằm một chỗ trên ghế xếp, nhưng khuôn mặt của bé Linh đã tươi tỉnh hơn trước đó rất nhiều. Cô bé vừa dưỡng thương vừa đọc sách với ánh mắt sáng lên tia hi vọng được chữa trị lành bệnh. Ai nhìn Linh cũng lớm rớm nước mắt mừng và hi vọng phép màu đã thực sự đến với em.

Sau ca phẫu thuật áp xe ở háng, bé Linh đã trở về nhà. Linh đã tươi tỉnh và có sức sống hơn. Nằm trên ghế xếp dưỡng thương Linh vẫn đọc sách tìm niềm lạc quan của cuộc sống.
Sau ca phẫu thuật áp xe ở háng, bé Linh đã trở về nhà. Linh đã tươi tỉnh và có sức sống hơn. Nằm trên ghế xếp dưỡng thương Linh vẫn đọc sách tìm niềm lạc quan của cuộc sống.

“Bố con anh mừng lắm, có nói thành lời cũng không diễn tả hết niềm hạnh phúc lúc này. Mới tháng trước, dẫu không nỡ nào thì một người cha như anh cũng đành phải đau đớn chấp nhận sắp đi mất đi đứa con. Nhưng giờ cháu đã được phẫu thuật, nghe bác sỹ thông tin hướng điều trị, khả năng hồi phục, nhìn thấy con tươi tỉnh hơn, anh mừng lắm em ạ”- anh Quân, bố bé Linh không giấu được niềm vui mừng.

Để tiếp sức cho hi vọng của em, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền, PV đã trao tận tay cho em số tiền 302.960.000 đồng. Đây là số tiền mà bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ em trong tuần 1 và tuần 2 của tháng 9 thông qua Quỹ nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Thạch Hà và xã Thạch Kênh trao tận tay cho bé Thùy Linh số tiền 302.960.000 đồng. Đây là số tiền mà bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ em trong tuần 1 và tuần 2 của tháng 9 thông qua Quỹ nhân ái của báo.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Thạch Hà và xã Thạch Kênh trao tận tay cho bé Thùy Linh số tiền 302.960.000 đồng. Đây là số tiền mà bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ em trong tuần 1 và tuần 2 của tháng 9 thông qua Quỹ nhân ái của báo.

Nhận được số tiền anh Quân không cầm được nước mắt cảm động: “Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Cả cuộc đời lam lũ chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể cầm được trên tay số tiền nhiều như vậy. Qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, chia sẻ với bố con tôi. Cho tôi cảm ơn báo Dân trí đã là cầu nối để các nhà hảo tâm giành tình cảm, sự giúp đỡ kịp thời cho con gái. Bố con tôi cảm ơn rất nhiều!”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những tấm lòng hảo tâm của độc giả của báo Dân trí. Ông Thắng cho biết, trên địa bàn có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa qua nhờ sự quan tâm của báo Dân trí đã kết nối với những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh đó vươn lên trong cuộc sống, có tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí, hi vọng trong thời gian tới tờ báo cùng đồng hành với địa phương để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Văn Dũng