1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tôi không đơn độc trong hành trình níu giữ sự sống"

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Món quà thực sự rất có ý nghĩa với tôi, không chỉ giúp tôi và gia đình bớt đi nỗi lo về kinh tế trước mắt mà giúp tôi hiểu rằng mình không đơn độc trong hành trình níu giữ sự sống", chị Nhàn chia sẻ.

Ngày 3/4, PV Báo Dân trí tại Nghệ An đến thăm và trao số tiền hơn 55 triệu đồng tới chị Võ Thị Nhàn (xóm 1, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An), nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ cầu mong "sống vài năm nữa" để được nhìn con lớn lên". Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ chị Nhàn thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái.

Chị Nhàn sống chung với căn bệnh suy thận mãn 10 năm nay, biến chứng suy tim, gan. Cảnh nghèo, chị không dám ở trọ để tiện cho việc lọc máu mà đều đặn tuần 3 lần dậy từ 4h, bắt xe xuống thành phố chạy thận, xong lại về.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Toàn - Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), với tình trạng hiện tại, chị Nhàn chỉ cần nghỉ chạy thận 2 lần thì thận bị quá tải nước, trên nền suy tim sẽ dẫn tới phù phổi cấp và tử vong.

Tôi không đơn độc trong hành trình níu giữ sự sống - 1

Đại diện Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh trao món quà độc giả Báo Dân trí giúp đỡ tới chị Võ Thị Nhàn (Ảnh: Hoàng Lam).

10 năm đi viện, kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt. Động lực duy nhất để chị kiên cường chiến đấu với bệnh tật là cậu con trai độc nhất Trần Hoàng Đăng (14 tuổi). Người mẹ khốn khổ chỉ ước mình có thể sống thêm ít năm nữa, để có thể nhìn con trưởng thành, có như vậy chị mới yên lòng nhắm mắt.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh chị Nhàn đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều động viên, chia sẻ, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, với số tiền hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt, một người đàn ông ở Bình Dương đã liên hệ trực tiếp với gia đình để hiến thận, giúp chị Nhàn có cơ hội sống. Rất tiếc, qua tham khảo bác sỹ, người hiến tặng thận có nhóm máu không trùng với nhóm máu của chị Nhàn, do đó không thể tiếp nhận được.

Đón nhận số tiền hơn 55 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí thông qua Chương trình nhân ái, chị Võ Thị Nhàn rất xúc động. Khuôn mặt chị có sinh khí hơn nhờ ăn uống, bồi bổ hợp lý và duy trì việc chạy thận đều đặn. Hiện, nữ bệnh nhân này đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật thắt cầu thận tay trái do cầu thận bị tắc, không đảm bảo cho việc lọc máu.

"Hơn 80 triệu đồng do các tấm lòng hảo tâm và bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ thực sự rất có ý nghĩa với tôi, không chỉ giúp tôi và gia đình bớt đi nỗi lo về kinh tế trước mắt mà giúp tôi hiểu rằng mình không đơn độc trong hành trình níu giữ sự sống. Thông qua Báo Dân trí, cho phép tôi gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc tới quý báo và các tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ, tiếp thêm hi vọng sống cho tôi", chị Võ Thị Nhàn chia sẻ.