Mã số: 6029

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường

(Dân trí) - Từng nằm mê man trong phòng hồi sức vì viêm não tự miễn, Mai Phương, nữ sinh mồ côi nay đã hồi phục sức khỏe, viết tiếp ước mơ trên giảng đường.

Nữ sinh sư phạm văn đã hồi phục, chờ ngày trở lại giảng đường 

Ngày 29/8, Trịnh Mai Phương (SN 2006, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá) trở lại Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai tái khám. Lần này, cô sinh viên trẻ tự đi lại, vui vẻ trò chuyện với các y, bác sĩ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, sức khỏe của Mai Phương tiến triển tốt. “Em đã đi lại, sinh hoạt gần như bình thường. Sau kỳ nghỉ lễ em sẽ trở lại trường tiếp tục học. Em rất vui vì sắp được gặp lại thầy cô và các bạn”, Phương nói.

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường - 1

Mai Phương vui mừng cho biết kết quả tái khám của em trong ngày 29/8 rất tốt (Ảnh: Hương Hồng).

Mai Phương là sinh viên năm thứ 2 khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Em mất mẹ trong một vụ hỏa hoạn khi mới 6 tuổi. Bố em là anh Trịnh Văn Huyên (SN 1980), nhiều năm làm thuê, chắt chiu tiền gửi về nuôi 2 con.

Ở quê, Mai Phương và em trai nương tựa vào ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Ông nội bị khiếm thị, bà nội mắc bệnh Parkinson hơn 10 năm. Gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Dù hoàn cảnh thiếu thốn, Mai Phương vẫn nỗ lực học tập và thi đỗ ngành Ngữ văn. Mang theo ước mơ trở thành cô giáo dạy văn, em rời quê vào Đà Nẵng học đại học. Để tự trang trải tiền thuê trọ và sinh hoạt, Phương đi làm thêm, có hôm làm đến 2h sáng rồi chỉ kịp ngủ vài tiếng trước khi đến lớp.

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường - 2

Cách đây 2 tháng, Phương phải từng giờ giành giật mạng sống do viêm não tự miễn (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 10/6, Mai Phương được chuyển đến Viện Thần kinh trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn ý thức và rối loạn vận động rất nặng do viêm não tự miễn. Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã hồi sức tích cực, thay huyết tương nhiều đợt và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch theo phác đồ.

Việc điều trị cần được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trong khi chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Hay tin con gái lâm bệnh nặng, anh Huyên vội vã từ Lào về, chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng số tiền gom được không đủ để tiếp tục lo cho con.

Trước tình trạng nguy cấp của Mai Phương, Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời kết nối hoàn cảnh của em với báo Dân trí, đồng thời hỗ trợ gia đình trong quá trình điều trị.

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường - 3

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 649.574.499 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình Mai Phương (Ảnh: CTV).

Sau khi bài viết “Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mong bạn đọc cứu giúp nữ sinh sư phạm mồ côi mẹ” được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình Mai Phương số tiền 649.574.499 đồng.

Toàn bộ số tiền được báo Dân trí kịp thời kết chuyển vào tài khoản của Mai Phương, giúp gia đình có điều kiện để em được điều trị đầy đủ, đúng phác đồ.

Ngoài ra, tại bệnh viện và tài khoản cá nhân, Mai Phương còn nhận hơn 105 triệu đồng từ nhà trường, thầy cô giáo, bà con, họ hàng, các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng). Tính đến nay, tổng số tiền nữ sinh được giúp đỡ là hơn 750 triệu đồng.

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường - 4

Mai Phương chia sẻ, sau kỳ nghỉ lễ 2/9 em sẽ quay lại giảng đường (Ảnh: Hương Hồng).

Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp Mai Phương có đủ điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Cùng với sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Viện Thần kinh, sau nhiều đợt điều trị, Mai Phương dần tỉnh táo, tự vận động rồi tập đi lại.

Từ chỗ nằm mê man, mọi sinh hoạt phải nhờ người khác hỗ trợ, đến nay em đã có thể tự chăm sóc bản thân và chuẩn bị trở lại học tập bình thường.

Nữ sinh mong muốn thực hiện lời hứa

Ngày tái khám, Phương vui mừng khi các kết quả kiểm tra đều khá tốt. Bác sĩ cho biết em không phải điều trị nội trú, chỉ cần uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn.

Cô nữ sinh chia sẻ rằng, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ trở lại trường, tiếp tục chương trình học còn dang dở, viết tiếp hành trình trở thành cô giáo dạy văn.

Mai Phương gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, Quỹ Thiện Tâm, nhà trường, thầy cô giáo, họ hàng đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất. Đồng thời, nữ sinh cũng cảm ơn các y, bác sĩ Viện Thần kinh cùng Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu chữa, chăm sóc, hỗ trợ.

“Nhờ các y, bác sĩ cứu chữa và mọi người giúp đỡ, em mới có thể khỏe lại, được tiếp tục đi học. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tình cảm của mọi người”, Mai Phương xúc động nói.

Nữ sinh sư phạm mồ côi vượt cửa tử, viết tiếp ước mơ trên giảng đường - 5

Nữ sinh gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và Truyền thông Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ em (Ảnh: Hương Hồng).

Mai Phương cho biết, trước mắt em vẫn đang dùng thuốc theo phác đồ điều trị do bác sĩ chỉ định và tái khám đúng hẹn. Sau kỳ nghỉ lễ, cô gái sẽ trở lại giảng đường, nỗ lực hoàn thành chương trình đại học và mong muốn tìm một công việc ổn định.

“Em đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Sau này ra trường, có công việc và thu nhập, em tự hứa với bản thân, mỗi tháng sẽ trích một phần tiền lương để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn như một phần em thầm cảm ơn tới mọi người”.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phan Văn Toàn, Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, Quỹ Thiện tâm đã hỗ trợ kịp thời, giúp Mai Phương có điều kiện điều trị.

Thông qua báo Dân trí, bác sĩ mong muốn thời gian tới, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.