Mã số: 5683
Người đàn ông ôm khối u như quả bưởi đã có nhà mới, nhiều đổi thay diệu kỳ
(Dân trí) - Nghèo khó cùng cực, bệnh tật bủa vây, anh Thông ở Phú Thọ sống lay lắt trong túp lều mục nát. Được bạn đọc Dân trí và chính quyền hỗ trợ, gia đình anh có nhà mới, cuộc sống đã đổi thay diệu kỳ.
Mùa mưa bão không còn là nỗi lo thường trực
Những ngày này, Phú Thọ thường xuất hiện những trận mưa lớn. Trong căn nhà mái thái khang trang nằm bên sườn đồi, gia đình anh Hoàng Ngọc Thông (SN 1979, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vẫn yên tâm sinh hoạt. Mưa gió bây giờ không còn là câu chuyện mà gia đình Thông lo lắng.

Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, gia đình anh Thông đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, vững chãi (Ảnh: Hương Hồng).
Như Dân trí đưa tin, gia đình anh Hoàng Ngọc Thông trước đây sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái dột, vách hở, nền nhà thường xuyên ẩm ướt. Mỗi khi trời chuyển mưa, vợ chồng anh lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, chỉ sợ căn nhà không chống chọi được với gió lớn.
Nỗi lo ấy càng tăng thêm gấp bội khi anh Thông mắc bệnh, trên cơ thể xuất hiện khối u lớn gây đau đớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động. Con trai anh cũng cần đến bệnh viện thăm khám, điều trị theo lịch. Không có thu nhập ổn định, gia đình phải chật vật lo từng khoản chi phí.

Căn nhà cũ mục nát của gia đình anh Thông nằm đơn độc giữa lưng chừng đồi (Ảnh: Hương Hồng).
Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Thông được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Người cha ôm khối u to như quả bưởi, mong từng đồng công chăn trâu của con”, đông đảo bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.
Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, gia đình anh Thông nhận được tổng cộng 417.428.569 đồng (trong đó Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên hỗ trợ 250 triệu đồng). Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đồng hành, tạo điều kiện để gia đình Thông sớm ổn định cuộc sống.
Từ sự giúp đỡ ấy, căn nhà Nhân ái rộng khoảng 120m2 đã được xây dựng trên nền đất cũ, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và hệ thống mái thái kiên cố. Các phòng được bố trí gọn gàng, đủ chỗ để cả gia đình ăn ở, nghỉ ngơi.
Trong ngôi nhà mới khang trang, anh Thông xúc động chia sẻ: “Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, Công ty Khang Nguyên, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Nhờ mọi người, gia đình em có được căn nhà mà trước đây chỉ dám mơ ước”.
Lời hứa không phụ tấm lòng bạn đọc, nhà hảo tâm

Anh Thông từng phải nằm nhà chịu đựng cơn đau (Ảnh: Hương Hồng).
Cùng với việc xây dựng nhà ở, sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc còn tạo điều kiện để anh Thông và con trai đến bệnh viện thăm khám, điều trị theo lịch của bác sĩ.
Trước đây, mỗi lần nghĩ đến việc đi viện, vợ chồng anh Thông lại lo không biết lấy đâu tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt. Có bệnh nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, anh Thông đành chịu đựng những cơn đau kéo dài.
Sau thời gian được điều trị, sức khỏe của anh đã hồi phục rõ rệt. Những cơn đau giảm dần, việc ăn uống và nghỉ ngơi cũng tốt hơn. Từ chỗ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, anh đã có thể làm việc trở lại, cùng vợ chăm lo cuộc sống gia đình.
“Được chữa trị, giờ em không còn đau nữa, ăn ngủ cũng tốt hơn. Em đã làm được việc. Có sức khỏe, em sẽ cố gắng lao động, nuôi các con và không phụ tấm lòng của mọi người”, anh Thông chia sẻ.

Được đến bệnh viện điều trị đầy đủ, anh Thông đã hồi phục sức khoẻ và cùng vợ lao động chăm sóc gia đình (Ảnh: Hương Hồng).
Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng khu dân cư Đoàn Kết, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cho biết, gia đình anh Thông từng thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh mắc bệnh, con trai cần điều trị, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa.
Theo ông Ngọc, sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã mang lại những thay đổi thiết thực. Gia đình anh Thông có nơi ở an toàn, người bệnh được chữa trị, người lao động có sức khỏe để làm việc và từng bước tự lo cuộc sống.

Gia đình anh Thông yên tâm hơn khi được sống trong ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Hương Hồng).
Mùa mưa bão năm nay, dù ngoài trời có mưa lớn, gia đình anh Thông vẫn được ăn ngủ yên ổn trong căn nhà kiên cố. Hai cha con có thể đến viện đúng hẹn, còn anh đã đủ sức lao động, cùng vợ chăm lo cho các con.
Với anh Thông, niềm vui hiện tại rất giản dị: có 1 căn nhà không còn dột, sức khỏe tốt hơn và mỗi ngày đều có thể làm việc để nuôi gia đình. Đó cũng là cách anh trân trọng và đáp lại tình cảm mà bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã dành cho gia đình mình.








