Mã số 140:

Nỗi đau người phụ nữ nghèo bán đất mổ tim

(Dân trí) - Chồng mất sớm, một mình chị Tý vừa phải lo chống chọi căn bệnh tim quái ác vừa lo kiếm tiền cho con đến trường. Số phận bất hạnh dường như cố tình vùi dập 2 mẹ con nghèo khổ và đẩy họ tới bước đường cùng…

Nỗi đau người phụ nữ nghèo bán đất mổ tim - 1
Chị Tý chỉ tay về phía mảnh đất đã bán nay thì không thể...
 
Dù đã có một người nhiệt thành chỉ đường, nhưng chúng tôi cũng rất khó khăn mới tìm đến được nhà chị Võ Thị Tý. Căn nhà nhỏ bé nằm khuất sâu trong những lùm cây ngoại thành Vinh và được dẫn vào bằng một con đường đất rộng chừng nửa mét.
 
Ở vào cái tuổi 52 nhưng trông chị Võ Thị Tý, ở xóm 6, Mỹ Thượng, Hưng Lộc, TP.Vinh (Nghệ An) già khác thường. Chỉ tay về phía căn nhà, chị Tý bảo: "Đây là 2 gian nhà tình nghĩa được xã xây dựng cách nay 5 năm. Cũng may có nó mà mẹ con đỡ vất vả hơn, nhất là trong mùa mưa bão."
 
Trong căn nhà nhỏ đó, người phụ nữ nghèo như cúi rạp trên giường vì bệnh tật. Những cơn tức ngực khiến chị khó khăn hơn khi nói chuyện với chúng tôi. Chị Tý bị bệnh hở van tim hơn 7 năm nay. Ngày trước, lúc còn khoẻ mạnh, một mình chị nai lưng làm mấy sào ruộng để nuôi con nhỏ và người chồng đau ốm. Số phận bất hạnh đã sớm đổ ập lên vai người đàn bà lam lũ. Chồng chị đau yếu mất đi để lại gánh nặng con cái và nợ nần. Không lâu sau đó, chị Tý đổ bệnh tim khiến sức khoẻ suy kiệt.
 
Nước mắt người phụ nữ nghèo đã nhỏ ra khi kể lại với chúng tôi: "Khi đó người ta bảo phải mổ tim ngay để giữ mạng sống, nhưng nhà làm gì có tiền. Mình sống hàng ngày cũng bữa cơm bữa cháo mà tiền mổ thì cả mấy chục triệu. Nghĩ tủi thân mà nhiều lần chỉ biết ôm con nhỏ mà khóc thôi".

Nhưng rồi cũng vì thương con mà chị nghĩ mình phải sống tiếp. Có cố gắng vay mượn anh em chòm xóm cũng chẳng là bao nên chị Võ Thị Tý đã quyết định bán gần 2/3 miếng đất nhà mình để lấy tiền mổ tim. Tiền bán đất được 97 triệu nhưng tiền mổ và nằm viện đã mất 90 triệu. Ngày chị ra Hà Nội mổ tim, đứa con trai Doãn Văn Hưng đã đỏ mắt vì khóc thương mẹ. May sao ca mổ đã thành công. Chị Tý cũng đã cảm thấy khoẻ hơn nhờ nhận được sự động viên chân tình của anh em xóm giềng, các bác sỹ và bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức.

Tuy sức khoẻ đã được cải thiện hơn nhưng chị cũng không thể vác cày bừa ra ruộng nữa. Mấy sào ruộng chị đành khoán cho người ta lấy ít thóc sống qua ngày. Chị Tý lo lắng: "Bây giờ thì không đủ sức làm việc nặng nữa, chỉ nuôi mấy con gà, làm ít rau. Thằng con tôi đang học lớp 10 trường Nguyễn Trường Tộ học phí mỗi tháng hơn 200 ngàn. Mới một học kỳ mà tôi đã mỏi lưng vì chạy vạy ngược xuôi rồi".
Nỗi đau người phụ nữ nghèo bán đất mổ tim - 2
Chị Tý và Hưng trong ngôi nhà tình nghĩa... do các tổ chức xã hội xây dựng cho.

Bây giờ chị vẫn thuốc thang triền miên. Trong những ngày trời rét, căn bệnh tim vẫn hành hạ với những cơn ho tức ngực kéo dài. Nhìn căn nhà nhỏ của chị chẳng có vật dụng gì đáng giá, chúng tôi buột miệng: "Nếu mai mốt phải đi viện mổ nữa chị có định bán nốt nhà không?" Chị Tý nén cơn ho nói: "Đất vườn thì bán đến mép sân rồi chẳng còn mà bán nữa. Nếu lỡ có mổ nữa thì cũng xin chịu chết chứ căn nhà này là nhà tình nghĩa, mà bán hết rồi thì thằng con sau này biết sống ở đâu. Bây giờ chạy tiền học cho con đã khổ rồi, không biết nó có hết cấp 3 được không nữa !"

Con trai chị, cháu Hưng là đứa con hiếu thảo biết thương mẹ. Biết nhà mình nghèo khó neo đơn nên em rất cố gắng học tập và giúp đỡ mẹ. Trong học kỳ 1 vừa rồi, em Hưng đã đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến của trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Mắt chị Tý bỗng sáng lên khi nhắc đến con trai : "Được học sinh tiên tiến nó cầm mấy chục ngàn tiền thưởng về khoe mẹ. Thấy sắp tết rồi mà nền nhà bị thủng nhiều quá nên nó chạy đi mua xi măng về trát!"

Trò chuyện với chị, chúng tôi không khỏi tự hỏi, hai mẹ con đã sống qua ngày bằng cách nào. Vài sào ruộng khoán, vài ổ gà cùng độ dăm mét vuông rau. Trong khi tiền thuốc tiền học của con cái hàng tháng là rất nhiều. Chị Tý bảo phần lớn là đi vay mượn. Nhưng còn tương lai của cháu Hưng chị Tý liệu có gánh vác nỗi không khi căn bệnh đau tim vẫn còn dữ dội?.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Võ Thị Tý, ở xóm 6, Mỹ Thượng, Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ tại ABBANK

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0111.028.722.008

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.

 

*Tài khoản USD tại ABBANK

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 0111.028.723.004

Bank Name: An Binh Bank (ABBANK) - HaNoi Branch

Swift code: ABBKVNVX

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 Cao Thái - Nguyễn Duy