1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ vẫy vùng trong biển lửa cứu 2 con đã qua đời

(Dân trí) - Sốc và nghẹn, chúng tôi nhận điện thoại thông báo chị Lê Thị Hân nhân vật trong bài viết: “Cố cứu 2 con, mẹ vẫy vùng trong biển lửa” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 5.5.2016 đã qua đời. Thế là ước nguyện được trở về nhà với các con của chị đã không thành hiện thực, chị mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người đã và đang dõi theo tin của chị.

“Chị của anh đã mất từ hôm chủ nhật vừa rồi nhưng vì tang gia bối rối quá nên giờ mới báo tin được cho mọi người”- Anh Nguyễn Nghĩa Hà em chồng chị Hân thông báo tin buồn qua điện thoại với chúng tôi. Không tin vào những gì đang nghe được bởi tôi cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh chị van xin được trở về với các con trong lần gặp trước. Lúc đó chị yếu nhưng giọng nói vẫn rành mạch, rõ ràng, chị bảo: “Ngày nào các con cũng gọi mẹ, xin hãy cứu em chị ơi”.

Chị Hân đã mãi mãi ra đi sau thời gian cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Chị Hân đã mãi mãi ra đi sau thời gian cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Bị chập điện đêm ngày 1/4/2016 khi 3 mẹ con chị Hân đang ngủ khiến căn phòng phát hỏa, và vì quyết tâm cứu 2 con được an toàn ra bên ngoài nên bản thân chị bị bỏng nghiêm trọng phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. 20 ngày đầu điều trị, tình trạng của chị ổn lên trông thấy khiến các bác sĩ và người nhà đều hi vọng chị qua được để trở về nhà. Tuy nhiên những ngày sau đó chị mệt mỏi, nhiễm trùng máu phải lọc, thở máy với chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng/ngày.

Chị ra đi để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho bao người.
Chị ra đi để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho bao người.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, lần nữa chúng tôi đều hi vọng chị sẽ vượt qua nhưng theo thông tin chính xác từ phía anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia thì: “Tình trạng nhiễm trùng máu quá nặng khiến chị không qua khỏi được. Chị Hân tử vong tại bệnh viện trong sự tiếc thương vô hạn của toàn thể các y bác sĩ trong khoa”.

Thắp cho chị một nén nhang, cầu mong chị yên nghỉ- Người mẹ, người phụ nữ đã sống và chết một đời vì cứu những đứa con.
Thắp cho chị một nén nhang, cầu mong chị yên nghỉ- Người mẹ, người phụ nữ đã sống và chết một đời vì cứu những đứa con.

Vậy là chị đã đi thật, bỏ dở giấc mơ được trở về nhà đoàn tụ cùng các con. 3 ngày rồi, chị đã nằm xuống, ngủ yên trong lòng đất mẹ, lòng không còn vương vấn đến bụi trần. Thắp cho chị một nén nhang, cầu mong chị yên nghỉ- Người mẹ, người phụ nữ đã sống và chết một đời vì cứu những đứa con.

Thiên Ân