Mã số 3492:

Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi

(Dân trí) - Hằng đêm, nằm ôm con trong phòng bệnh và nghĩ về số phận hẩm hiu của mình mà chị Dung chỉ biết khóc ròng. Thấy con trở mình rên lên từng tiếng đau đớn, chị siết chặt con vào lòng như muốn mình có thể chia sẻ bớt nỗi đau của con…

Mới sinh ra đời, bé Nguyễn Minh Ngọc (4 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã chịu cảnh không cha vì sống chung mà người cha không chịu làm khai sinh cho bé, ông bà nội không chịu nhận mẹ con bé nên chị Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1990, mẹ bé Ngọc) đành chia tay. Chính vì thế mà bé Minh Ngọc theo họ mẹ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Dung lại bị mẹ chửi bới và hàng xóm kỳ thị là kẻ không ra gì nên chồng bỏ, mẹ con Dung đành ra ngoài thuê trọ. Những ngày đó là thử thách cực lớn với chị Dung khi 1 mình nuôi đứa con mới vài tháng tuổi trong cảnh không nhà không cửa, phải đi ở trọ.

Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 1
Số phận trớ trêu không tha cho người phụ nữ trẻ này

Để có thời gian chăm con, chị không làm công nhân mà chọn nghề mua ve chai. Chị để con trong phòng trọ khóa chặt rồi chạy xe đạp quanh nơi mình sống mua ve chai, cứ cách tiếng lại tấp về thăm con. Rồi chị xin làm thêm các công việc thời vụ như bốc vác hàng ở các công ty, nhận hàng gia công về nhà làm… Chị làm tất cả những gì có thể kiếm tiền để nuôi con.

Dẫu khổ cực là thế, chị vẫn cố gắng làm việc để có tiền chăm lo cho con, chỉ cần con mình khỏe mạnh là hạnh phúc. Ngờ đâu, phận số của chị còn quá trắc trở khi bé Minh Ngọc bắt đầu phát bệnh nặng khi bé vừa tròn 3 tuổi.

Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 2

Mới 3 tuổi. góc nhỏ ở bệnh viện đã trở thành "nhà" của bé Minh Ngọc

“Tự dưng bé sốt hoài không hết dù em đưa con đi nhiều bác sĩ, uống nhiều loại thuốc khác nhau. Rồi cơ thể bé ốm dần chỉ còn da bọc xương, lúc nào cũng mệt mỏi rã rời và than đau nhức toàn thân, chỉ có thể nằm 1 chỗ, ho liên tục... Em sợ quá, đưa con đi bệnh viện khám thì các bác sĩ nói máu bé có dấu hiệu lạ, nên đến bệnh viện Nhi đồng điều trị”, chị Dung kể.

Chị Dung vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc kinh hoàng mà bác sĩ thông báo cho chị biết bé Minh Ngọc bị bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư hệ tạo huyết). Nghe bác sĩ giải thích đó là 1 loại ung thư máu, chị chỉ biết lẩm bẩm hỏi như tự than trách mình: “Sao bé lại bị vậy? Sao nó còn bé tí đã bị vậy?...”.

Cuộc hôn nhân đau khổ vừa trải qua đã vắt kiệt sức của chị, chỉ còn đứa con là nguồn động viên cho chị mạnh mẽ sống tiếp, thế mà… Nhìn bé Minh Ngọc xanh xao, ốm yếu nằm trên giường bệnh, gương mặt mệt mỏi, khóc ré lên khi mũi tiêm chọc vào tay… mà chị đau nhói trong lòng, phải cố gượng lắm mới không gục ngã.

Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 3
Đứng trước hung tin, chị Dung phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững
Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 4
Chị không thể gục ngã, bởi ngã rồi thì ai sẽ lo cho đứa con gái bé nhỏ

Nỗi lo chồng chất nỗi lo khi suốt 3 năm qua, từ ngày chia tay chồng thì tiền bạc chưa bao giờ là thứ có dư trong túi chị. Hầu như tháng nào chị cũng phải giật gấu vá vai mới có thể kiếm đủ tiền nuôi con, trả tiền phòng trọ… Giờ đây, nhìn phác đồ điều trị cho con phải vào 14 toa hóa chất đặc trị mà chị bất lực.

Bởi giờ đây, chị Dung có muốn làm ngày làm đêm để kiếm tiền chữa trị cho con cũng không thể. Mỗi tháng hết 15 – 20 ngày bé Minh Ngọc nằm viện, chị phải vào viện chăm con. Những ngày ở nhà, chị chỉ có thể tìm những công việc thời vụ để làm. Nhưng việc thời vụ thì thường là lương thấp.

Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 5
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Minh Ngọc
Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 6
Tiền thuốc cho con trở thành nỗi ám ảnh trong cả giấc mơ của người mẹ trẻ
Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái 4 tuổi - 7
Giờ đây, chị chỉ biết cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ

Chị Dung tấm tức khóc: “Những tháng đầu sau khi chia tay, vì không có việc làm nên không có tiền ăn, tiền sữa cho con. Em phải đi vay mượn khắp nơi để đắp đổi qua ngày. Để rồi đến khi bé bệnh thì không còn chỗ nào có thể mượn nữa. Vì 1 người như em thì ai cũng sợ không đòi được nợ nên ít ai dám cho mượn. Em chỉ còn cách cầu xin mọi cứu giúp con em thôi!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.  Mã số 3492: Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (mẹ bé Minh Ngọc)

Địa chỉ: 7A219/1 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM

Điện thoại: 0987 623 786

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên