Hồ sơ mã số 5524

02/04/2025

Người đàn ông nghèo bật khóc: "Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi?"

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Tốn 130 triệu đồng sau hơn 1 tháng nhập viện, chị Ngọc vẫn phải tiếp tục chữa trị với chi phí 3 triệu đồng/ngày. Lâm vào cảnh bế tắc, cùng cực, người chồng thuần nông không biết bấu víu vào đâu.

Chồng nghèo bất lực xin nhà hảo tâm cứu vợ nguy kịch vì bệnh hiểm

Người phụ nữ thuần nông mắc bệnh hiểm, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ

Phóng viên Dân trí bắt gặp anh Nguyễn Đình Chính (SN 1992, trú tại xóm Bọ, Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) ngồi lặng trong góc hành lang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gương mặt người đàn ông 33 tuổi hốc hác, sầu thảm đến não lòng.

Trong phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, người vợ 20 tuổi của anh đang từng giây, từng phút vật lộn, giành giật mạng sống với tử thần.

Người đàn ông nghèo bật khóc: Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi? - 1

Bất ngờ mắc bệnh hiểm, hơn 1 tháng qua người vợ 20 tuổi cầm cự mạng sống mong manh tại khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

"Hơn 1 tháng rồi, từ lúc nhập viện cấp cứu, vợ em vẫn nằm yên như thế. Phòng vô khuẩn nên các bác sĩ chỉ cho em đứng xa nhìn vợ một lát thôi. Cô ấy mở mắt nhưng không nói gì với em.

Bác sĩ nói vợ em sẽ phải điều trị kéo dài, nhưng giờ trong người em không còn đồng nào nữa. Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi?", nói với chúng tôi giọng lạc đi, anh Chính đưa 2 tay ôm mặt, khóc nấc.

Mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, anh Chính bùi ngùi kể về tình cảnh éo le của gia đình. Anh kết hôn với chị Đinh Thị Bích Ngọc (SN 2005) chưa được 1 năm. Hiện vợ chồng anh sống cùng bố mẹ già ở huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An.

Người đàn ông nghèo bật khóc: Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi? - 2

Thiếu phụ đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, nhưng vẫn phải ăn qua ống xông và vệ sinh chưa tự chủ (Ảnh: Hương Hồng).

Để mưu sinh, chị Ngọc xin làm thuê cho một cửa hàng bán quần áo trong xã với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Anh Chính ngoài 3 sào ruộng, ai thuê gì anh làm nấy, từ chặt cây, bóc vỏ keo cho đến phun thuốc sâu.

Đôi vợ chồng "đầu tắt mặt tối" từ sáng đến đêm, nhưng vẫn không lo đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình và tiền thuốc men cho bố mẹ già.

Anh Chính cho biết, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình anh từ tháng 12/2024. Khi ấy, anh thấy vợ hay kêu mệt và sốt cao không rõ nguyên nhân. Phần do chủ quan, phần vì không có tiền nên anh Chính không đưa vợ đi bệnh viện thăm khám.

Người đàn ông nghèo bật khóc: Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi? - 3

Anh Chính lo lắng, túc trực trước phòng bệnh của vợ (Ảnh: Hương Hồng).

Xe cứu thương bật còi hú, chạy xuyên đêm cứu mạng thiếu phụ 20 tuổi

Ngày 21/2, chị Ngọc bất ngờ khó thở rồi ngất xỉu. Hoảng hốt, anh Chính vội vã chạy khắp thôn, vay được 6 triệu đồng để đưa vợ đến viện cấp cứu.

Từ bệnh viện huyện, chị Ngọc được chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh và ngay sau đó là chuyến xe cấp cứu xuyên đêm, chạy thẳng đến Hà Nội vào rạng sáng ngày 22/2.

"Từ hôm vợ em nhập viện, tổng chi phí đã lên đến 130 triệu đồng. Nhà em không có đồng nào, tất cả đều là tiền đi vay. Bác sĩ bảo vợ em vẫn cần chữa trị tích cực, nhưng em giờ không biết vay đâu được nữa. Xin ông, bà, cô, chú, anh, chị… cứu vợ cháu!", người đàn ông trụ cột gia đình chắp 2 tay trước ngực, khẩn cầu.

Người đàn ông nghèo bật khóc: Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi? - 4

Chị Ngọc vẫn phải tiếp tục chữa trị với chi phí lên tới 3 triệu đồng mỗi ngày, sau khi trừ Bảo hiểm y tế (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Đinh Thị Bích Ngọc nhập viện ngày 22/2 trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và liệt tứ chi rất nặng, được chẩn đoán viêm đa rễ dây thần kinh trên nền bệnh nhân Lupus ban đỏ".

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, lọc huyết tương, kháng sinh, hồi sức tích cực… chi phí khoảng 3 triệu đồng/ngày (đã trừ Bảo hiểm y tế).

Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện bệnh nhân đã tỉnh, tạm cai được thở máy, tay và chân đã cử động được nhẹ, nhưng vẫn phải ăn qua xông, vệ sinh chưa tự chủ, vẫn phải tiếp tục hồi sức tích cực.

Người đàn ông nghèo bật khóc: Chồng biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi? - 5

Xin ông, bà, cô, chú, anh, chị…, cứu vợ cháu!...", anh Chính khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Nếu vượt qua giai đoạn này, bệnh nhân sẽ phải phục hồi chức năng và điều trị căn bệnh Lupus ban đỏ đến hết đời. Ngọc mới 20 tuổi, còn rất trẻ nên chúng tôi hy vọng em sẽ sớm hồi phục, nhưng ngặt nỗi gia đình đã quá kiệt quệ.

Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân Ngọc, cho em thêm cơ hội được trở về với gia đình", bác sĩ Dũng bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Nguyễn Đình Chính
Địa chỉ: xóm Bọ, Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5524

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác