Hồ sơ mã số 5540

18/04/2025

Người chồng khóc nghẹn nhìn vợ nguy kịch: "Cái gì bán được, tôi bán hết rồi"

Đã dừng

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

"Cái gì bán được, tôi bán hết rồi, nhưng bác sĩ bảo, sắp tới vợ cần 300-500 triệu đồng để chạy chữa. Hoàn cảnh thế này, tôi biết lấy tiền ở đâu ra…", anh Hận nói trong bất lực.

Nguy kịch sau vài ngày mắc sốt xuất huyết

Ngồi ở hành lang khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM, anh Trần Văn Trường Hận (35 tuổi, ngụ tại chợ Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) siết chặt xấp hóa đơn trong tay, mắt đỏ hoe.

Xấp hóa đơn đó là viện phí của chị Nguyễn Thị Hoa Mai (39 tuổi, vợ anh Hận) vẫn đang hôn mê do biến chứng nặng từ căn bệnh sốt xuất huyết.

Người chồng khóc nghẹn nhìn vợ nguy kịch: Cái gì bán được, tôi bán hết rồi - 1

Chị Nguyễn Thị Hoa Mai trên giường bệnh (Ảnh: Khánh An).

Gạt dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy, anh Hận kể, thời điểm đầu tháng 4, chị Mai xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu. Ban đầu, chị tự mua thuốc uống, nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến ngày 4/4, thấy vợ ngày càng kiệt sức, anh Hận đưa chị Mai nhập viện tại Bệnh viện TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Tại đây, tình trạng người phụ nữ xấu đi nhanh chóng, phải thở oxy liên tục.

Hai ngày sau, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng, cần chuyển tuyến khẩn cấp vì nguy cơ tử vong rất cao.

Sáng 6/4, chị Mai được chuyển thẳng đến khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và đã điều trị tại đây hơn 10 ngày qua.

Người chồng khóc nghẹn nhìn vợ nguy kịch: Cái gì bán được, tôi bán hết rồi - 2

Nữ bệnh nhân nguy kịch vì biến chứng nặng sau nhiễm sốt xuất huyết (Ảnh: Khánh An).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích Liên, khoa ICU Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, mạch và huyết áp không ổn định, tụt huyết áp rồi lâm dần vào thở mệt, được truyền dịch, đặt nội khí quản và cho thở máy.

Chỉ sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu suy gan thận nặng, phải lọc máu và thay huyết tương liên tục.

Nhờ được điều trị tích cực, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Tuy nhiên, chức năng gan và thận vẫn còn yếu, bệnh nhân phải ăn qua ống thông dạ dày. Tiên lượng còn dè dặt, nhưng nếu không xuất hiện thêm biến chứng như nhiễm trùng hay xuất huyết, bệnh nhân có cơ hội phục hồi.

"Dự kiến, bệnh nhân vẫn cần thêm ít nhất 1-2 tuần điều trị, với tổng chi phí có thể lên tới 300-500 triệu đồng", bác sĩ Liên thông tin.

Người chồng khóc nghẹn nhìn vợ nguy kịch: Cái gì bán được, tôi bán hết rồi - 3

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau nhiều ngày điều trị (Ảnh: Khánh An).

"Cái gì bán được, tôi bán hết rồi"

Nghe bác sĩ thông báo khoản viện phí khổng lồ, anh Hận ngậm ngùi. Theo lời kể của người đàn ông nghèo, chị Mai sau đổ vỡ hạnh phúc với người chồng đầu tiên đã về gá nghĩa với anh được 4 năm.

Trước khi phát bệnh, chị Mai có tích cóp mở một tiệm gội đầu nhỏ ở quê, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 4 triệu đồng. Còn anh Hận làm mướn quanh năm và nuôi thêm cá kiểng để bán, nhưng thu nhập cũng rất thấp.

Họ chắt mót đủ kiểu cũng chỉ đủ lo tiền ăn uống hằng ngày cho 4 người, tiền thuốc cho mẹ già và tiền thuê trọ.

Chính vì hoàn cảnh khó khăn, con gái riêng của chị Mai phải dở dang việc học vì không đủ khả năng đóng học phí, đồng phục, sách vở. Cái nghèo đeo đẳng họ như chiếc bóng, khiến cả nhà vốn dĩ bình thường đã phải dè sẻn chi tiêu, giờ đây thêm khánh kiệt vì cơn bạo bệnh của chị Mai.

Người chồng khóc nghẹn nhìn vợ nguy kịch: Cái gì bán được, tôi bán hết rồi - 4

Anh Hận khóc nghẹn khi kể tình cảnh hiện tại của gia đình (Ảnh: Khánh An).

"Ngày vợ nhập viện, tôi đập cái ống heo gom được 25 triệu đồng tiết kiệm mấy năm nay, nhưng chỉ đóng được viện phí vài ngày. Để cứu vợ, tôi bán luôn chiếc xe máy cũ ở nhà và mấy cái giường gội đầu trong tiệm, rồi vay mượn của hàng xóm.

Giờ trong người tôi chỉ còn đúng 2 triệu đồng. Cái gì bán được, tôi bán hết rồi. Nhưng bác sĩ bảo, sắp tới vợ tôi cần 300-500 triệu đồng để chạy chữa. Hoàn cảnh thế này, tôi biết lấy tiền ở đâu ra…", anh Hận nói trong bất lực.

Người đàn ông khốn khổ chia sẻ, anh mới mua bảo hiểm y tế cho vợ, nhưng phải 10 ngày nữa mới có hiệu lực. Trong khi đó, viện phí của chị Mai ngày một tăng cao, còn anh thì đã không còn khả năng vay mượn.

Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, người chồng lam lũ khụyu xuống giữa hành lang bệnh viện, cất giọng nghẹn ngào, nức nở: "Xin mọi người giúp vợ tôi với! Nhà tôi hết đường rồi!".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hoa Mai
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- Tạm trú: chợ Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
- Bệnh nhân hiện điều trị ở khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM (địa chỉ 764 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TPHCM).
Hotline báo Dân trí: 0973-567-567.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5540

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác