Vào đêm cơn bão Yagi đổ bộ, mưa lớn kèm gió giật liên hồi. Đang lúi húi kéo bạt che xô gạo, căn bếp bất ngờ đổ sập một phần tường và cả phần mái đè lên người, khiến chị Thủy bị đa chấn thương nặng.

Bác sĩ Việt Đức kêu gọi giúp người mẹ 2 con bị tường đổ trong bão Yagi

Tiếp nhận thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân nặng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, phóng viên Dân trí tức tốc tới khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm chị Vũ Thị Thủy (SN 1992, trú tại Gia Lộc, Hải Dương)

Trên đường dẫn chúng tôi tới buồng bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Thủy bị đa chấn thương rất nặng, lại có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng - 1

Trong đêm bão Yagi đổ bộ, căn bếp đổ sụp đè lên người khiến chị Thủy bị đa chấn thương nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trong suốt thời gian chị nằm viện, chỉ có người chị gái từ miền Nam ra chăm sóc em. Nghe nói người chồng bệnh nhân đang phải mưu sinh xứ người, ở quê còn mẹ già sức yếu và 2 đứa con nhỏ.

Chính vì vậy, bệnh viện cũng như gia đình khẩn thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhân vượt qua lúc nguy nan này!…".

Trên giường bệnh, chị Thủy vẫn nằm bất động sau hơn nửa tháng nhập viện. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị kể lại giọng ngắt quãng: "Tối hôm mùng 7 tháng 9 mưa to và gió giật mạnh lắm. Lo nước mưa hắt vào hỏng mất xô gạo mới xát lúc chiều, em vội xuống bếp lấy bạt che lại.

Em chỉ nghe thấy tiếng rầm mạnh và vài tiếng rắc, rồi em không biết gì nữa…, bây giờ từ ngực trở xuống em không còn thấy cảm giác. Em còn mẹ già và 2 đứa con nhỏ, tàn phế rồi em biết phải làm sao đây!...", chị Thủy nấc nghẹn.

Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng - 2

Sau hơn nửa tháng nhập viện, người mẹ 2 con vẫn nằm liệt giường (Ảnh: Hương Hồng).

Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, người phụ nữ tội nghiệp bùi ngùi kể: Cũng như bao trai gái trong vùng, khi không có điều kiện học hành thêm chị Thủy xây dựng gia đình khá sớm. Lấy chồng năm 20 tuổi, rồi sinh liền 2 đứa con vào năm 21 và 22 tuổi.

Ruộng đất ít, vốn liếng không có nên bao năm qua cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông trẻ tuổi và 2 đứa con nhỏ vô cùng chật vật.

Năm 2019, mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bủa vây, vợ chồng chị Thủy bàn bạc rồi vay mượn khắp nơi để người chồng đi "xuất khẩu lao động".

Nhưng thật đen đủi, anh sang nước ngoài đúng vào giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát, nên người chồng chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp. Sau dịch, việc ít nên từ đó đến nay dù tằn tiện chi tiêu, anh vẫn chưa trả hết khoản vay nợ trước đó.

"Anh ấy gửi về đồng nào, vợ con không dám tiêu mà phải đem trả nợ ngay. Vì không có tiền, mấy năm rồi anh ấy cũng chẳng về được nhà thăm vợ thăm con. Em ở nhà làm tự do lại phải chăm sóc 2 đứa con cùng mẹ già, thành ra cứ ăn bữa sáng lo bữa tối… ", chị Thủy nức nở.

Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng - 3

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng tha hương mưu sinh xứ người, thì tai họa lại bất ngờ ập đến đẩy gia đình chị Thủy vào cảnh khốn cùng (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt cho em gái, chị Vũ Thị Khuyên kể, gia đình chị vốn neo người, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 chị em gái khôn lớn.

Chị Khuyên rời quê đi làm kinh tế mới ở tỉnh Lâm Đồng, nghe tin chị Thủy gặp nạn chị vội vã trở ra Bắc chăm sóc em. Nhìn em gái đang khỏe mạnh giờ nằm liệt một chỗ, khiến trái tim người chị ruột như bị ai bóp nghẹn.

Điều chị Khuyên lo lắng hơn nữa là chị Thủy không có Bảo hiểm y tế, nên từ lúc nhập viện đến nay, trải qua 3 lần phẫu thuật, chi phí lên đến gần 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền trên là đi vay mượn.

"Bà con hàng xóm thương tình người cho vay 500 ngàn đồng, người 1 triệu.., chỗ nào vay được gia đình đều đã hỏi vay để chạy chữa cho em nó. Bác sĩ bảo, tình trạng của em tôi nặng lắm, phải phẫu thuật nhiều lần nữa mới mong có thể đi lại được.

Em nó lại không có Bảo hiểm y tế, sắp tới em cũng không biết phải tính sao đây!… ", chị Khuyên bật khóc nói.

Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng - 4

Ở quê nhà, người mẹ già và 2 đứa con thơ ngày đêm mong ngóng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Thủy bị tổn thương cột sống rất nặng, hiện bị liệt từ ngực trở xuống. Do bị đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt…, Thủy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa.

"Thủy còn khá trẻ, em lại có 2 con nhỏ và mẹ già cần chăm sóc, việc chữa trị của em sẽ kéo dài tính bằng tháng, bằng năm, nên chúng tôi rất mong báo Dân trí và các bạn đọc giúp đỡ em!...".anh Vinh bày tỏ.

Mã số 5333:

Nạn nhân bão Yagi: Đổ căn bếp, người mẹ 2 con đa chấn thương nặng

28/09/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí