Ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cô gái xinh đẹp ở Sóc Trăng mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Không có tiền chữa bệnh, nhiều lần cô gái mong mình được chết để thoát đớn đau.

Căn bệnh hiểm nghèo cướp đi cuộc đời tươi đẹp của cô gái trẻ

Ở tuổi 23, với nhiều ước mơ hoài bão thì Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Gần nửa năm nay, nhiều hôm Chi tỉnh giấc thấy nước mắt ướt gối. Sự sống của cô gái như cuốn lịch trên tường, cứ mỏng dần từng ngày.

3 tuần nay, bệnh tình Chi trở nặng, người nhà đưa cô lên TPHCM để điều trị. Mẹ Chi cho biết, bác sĩ chẩn đoán "phổi xấu, thận hư", hiện cần 60 triệu đồng vô máu và các chi phí phát sinh cũng hơn 100 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với khả năng của gia đình.

Bác sĩ cũng cho biết: "Sau khi sức khỏe con gái ổn định thì mới ghép thận", mẹ Chi cho biết.

Mẹ nghèo khẩn cầu giúp con gái 23 tuổi bị suy thận đang nguy kịch - 1

Chi đang điều trị tại khoa Hồi sức ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Trước ngày bệnh tình trở nặng, Chi từng chia sẻ với phóng viên Dân trí, đầu năm 2024, do thường xuyên đau đầu, mệt mỏi nên cô đi khám bệnh. Khi cầm kết quả chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, Chi bàng hoàng, rụng rời tay chân vì không nghĩ bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo.

"Lúc đó em sốc lắm. Ra khỏi bệnh viện hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Em cũng chưa tin mình mắc bệnh suy thận nên tiếp tục lên TPHCM khám và kết quả vẫn thế, khi ấy em mới chấp nhận sự thật", Chi buồn bã nói.

Thiếu nữ xinh đẹp bị suy thận giai đoạn cuối xin được sống (Video: Bảo Kỳ).

Theo lời cô gái, bác sĩ đưa ra 2 phương án điều trị là lọc thận và ghép thận. Chi từng chứng kiến nhiều người bị biến chứng vì lọc thận nên rất sợ, vả lại gia đình khó khăn, cô không muốn người nhà tốn công sức đưa cô vào viện lọc thận 3 lần/tuần nên cô không tiếp nhận hướng điều trị ấy.

"Đối với phác đồ ghép thận, chi phí rất cao trong khi gia đình em chạy ăn từng bữa. Thời gian qua, em cầm cự nhờ uống thuốc nhưng cơ thể vẫn mệt nhoài. Lắm lúc em nghĩ quẩn", cô gái quay mặt vào tường lau nước mắt.

Mẹ nghèo khẩn cầu giúp con gái 23 tuổi bị suy thận đang nguy kịch - 2

Cả nhà 4 người đang sống nhờ nhà ngoại ở Sóc Trăng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người mẹ ước được gánh căn bệnh thay con

Mẹ của Chi, bà Lê Thị Lượng, ngồi bên con không cầm được nước mắt. Lúc tâm sự với phóng viên, bà liên tục kìm nén, ngửa mặt lên để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Bà Lượng không muốn con gái nhìn thấy giọt nước mắt đớn đau của bà.

"Tiền dành dụm bao nhiêu năm xài cũng hết rồi, nơi trú thân cũng không có, cả nhà phải ở nhờ nhà mẹ ruột. Đi vay mượn người ta cũng không cho vì biết mình không có khả năng trả. Giờ cũng không biết làm gì để có tiền cho con ghép thận.

Dứt ruột đẻ con ra, nuôi con bằng chừng ấy tuổi, nhìn con mỗi ngày chống chọi với bệnh tật tôi đau lòng lắm. Sao ông trời không để tôi gánh bệnh thay cho con…", người mẹ khốn khổ tâm sự.

Mẹ nghèo khẩn cầu giúp con gái 23 tuổi bị suy thận đang nguy kịch - 3

Bà Lê Thị Lượng khóc thương cho con gái mắc bệnh khi tuổi đời còn quá trẻ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khi còn thuê trọ tại TPHCM, vợ chồng bà Lượng sống nhờ nghề phụ hồ ở các công trình dân dụng. Còn Chi học nghề làm móng tay, chân. Chi nói, bỏ ra 30 triệu đồng học nghề, vừa mới tốt nghiệp, chưa kịp đi làm để lấy lại vốn thì phát hiện mắc bệnh suy thận.

Vì không muốn cha mẹ nhọc nhằn, Chi cố chịu đau đi làm việc. Nhưng do sức khỏe quá yếu, không thể ngồi lâu nên cô đành nghỉ việc.

Bà Lượng tâm sự, vợ chồng bà đều luống tuổi, sức khỏe không đáp ứng nên thất nghiệp triền miên. Một tuần 7 ngày nhưng đôi lúc chỉ có 3 ngày  có việc làm, mấy hôm còn lại chịu cảnh nhàn rỗi.

Hai vợ chồng bà Lượng đi làm hồ, thu nhập cũng 300.000 đồng/người/ngày, nhưng không đều đặn. Trang trải sinh hoạt phí, lo cho bé út học tiểu học, trả tiền trọ, thuốc men cho Chi riết rồi gồng gánh không nổi nữa, cả nhà quyết định về sống nhờ nhà ngoại ở Sóc Trăng.

Mẹ nghèo khẩn cầu giúp con gái 23 tuổi bị suy thận đang nguy kịch - 4

Cha của Chi làm thuê sinh sống qua ngày nhưng thu nhập chưa đủ ăn, hoàn toàn không lo nổi viện phí cho con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Lượng rất khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để con gái được chữa bệnh.

"Hộ bà Lượng đi làm xa quê nhiều năm, con gái bị bệnh nên trở về ở nhờ nhà mẹ ruột. Do nhà bà ngoại đã xuống cấp, cũ kỹ và đông người ở chung nên xã đang vận động cất cho gia đình căn nhà cây, vách lá để sống tạm.

Tuy nhiên, phần sức của địa phương có hạn, rất mong bạn đọc báo Dân trí thấy được hoàn cảnh này sẽ giúp đỡ để cháu Chi khỏi bệnh", ông Lộc cho hay.

Mã số 5368:

Mẹ nghèo khẩn cầu giúp con gái 23 tuổi bị suy thận đang nguy kịch

28/10/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí