Hồ sơ mã số 5926

16/04/2026

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Cụ Thọ và bà Bình đều mang nhiều bệnh tật nhưng cố gắng bán vé số nuôi Quốc An học đại học. Cả tháng nay bà Bình không thể đi lại, bán buôn. Chân yếu, đôi mắt mờ dần vì tiểu đường biến chứng suy thận.

Hai mẹ con bệnh tật đùm bọc trong căn nhà tôn

Những ngày tháng 4, tiết trời nóng bức như thiêu đốt, ngôi nhà tôn của mẹ con cụ Trần Thị Thọ (72 tuổi, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp) càng ngột ngạt. Cụ Thọ và con gái là bà Đỗ Yên Bình (48 tuổi) đều bệnh tật chồng chất, đi lại rất khó khăn, phải nhờ người hàng xóm hằng ngày hỗ trợ nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa.

Hai mẹ con cụ Thọ vừa nằm viện 2 tuần về nhà. Trên chiếc giường ộp ẹp, cụ Thọ buồn bã kể về cuộc đời bất hạnh của các thành viên trong gia đình.

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học - 1

Bệnh tật đeo bám hai mẹ con cụ Thọ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ Thọ trước kia sinh sống bằng nghề bán cháo, tần tảo nuôi 2 người con, 1 trai, 1 gái. Không đất đai ruộng vườn, người mẹ nghèo chỉ có thể quanh năm bán buôn mưu sinh. Con trai lớn của cụ có gia đình riêng, sống ở TPHCM, còn con gái và cháu ngoại ở chung với cụ.

5 năm trước, chồng bị bệnh nên cụ Thọ bán căn nhà 16m2 rồi cùng con gái và cháu ngoại là em Đặng Quốc An (SN 2004) dọn về căn trọ hiện tại sống qua ngày. Cuộc sống của 2 già, 1 trẻ đã khốn khó nay còn gánh thêm chi phí thuê nhà 1,2 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cụ Thọ cho biết, từ ngày chồng mất, cuộc sống ngày càng vất vả hơn, bản thân cụ bị tai biến nên không thể bán buôn như trước. Thay vào đó, mọi áp lực kinh tế đè lên vai 2 người con.

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học - 2

Cụ Thọ không sợ cái chết, chỉ sợ cháu ngoại không thể tốt nghiệp ra trường vì mẹ và bà ngoại đều bệnh tật, không đủ khả năng nuôi cháu ăn học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong 2 người con của cụ Thọ, bà Yên Bình có số phận hẩm hiu, cuộc đời chẳng êm đềm như cái tên. Lúc con trai bà Bình lên ba, người chồng đã bỏ nhà đi. Từ đó, mọi gánh nặng trong gia đình trút lên đôi vai bé nhỏ của người mẹ đơn thân.

Để phụ mẹ già và nuôi con trai, bà Bình bán vé số dạo, hôm nào đắt được đôi ba trăm nghìn đồng, ngày ế thì phải ôm vé số. Cuộc sống bữa đói bữa no nhưng bà Bình quyết không để con thất học.

Lo con trai chẳng thể tốt nghiệp

Sự cố gắng của bà Bình được đền đáp khi em Quốc An rất ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Những bước chân đi bán vé số của người mẹ tần tảo đã chắp thêm đôi cánh ước mơ cho cậu học trò nghèo.

Suốt những năm học phổ thông, Quốc An đều là học sinh giỏi, xuất sắc. Năm học cuối cấp 3, Quốc An đạt giải 3 môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Chưa dừng lại ở đó, Quốc An còn thi đỗ vào ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Hiện tại, Quốc An là sinh viên năm cuối. Đầu năm học này, Quốc An vừa nhận được học bổng 5 triệu đồng.

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học - 3

Mắt mờ, chân yếu, bà Bình không còn đủ sức đi bán vé số (Ảnh: Bảo Kỳ).

Quốc An cho biết: "Không có tiền nên gia đình em vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 100 triệu đồng theo chương trình cho sinh viên vay để đóng học phí và trang trải việc học. Em cố gắng học hết đại học, có việc làm ổn định để trả nợ ngân hàng, đền đáp công ơn của bà ngoại và mẹ".

Mỗi tháng, Quốc An được người cậu cho 2 triệu đồng đóng tiền nhà trọ, còn chi phí ăn uống, sinh hoạt, học hành, chàng sinh viên cố gắng đi dạy thêm để đỡ đần mẹ và bà ngoại. Nói đến đây, bà Bình nghẹn ngào cho biết, mỗi lần con trai về thăm nhà đều dặn mẹ mua ít cá khô, mắm để mang lên thành phố.

"Con nói món này để được lâu, không tốn kém, hôm nào ngán mì gói, con ăn đỡ. Thấy con đi học xa nhà, ăn uống kham khổ, mẹ nào không xót, nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi chẳng biết đào đâu ra tiền lo cho con học tới tốt nghiệp", bà Bình bật khóc.

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học - 4

Ngôi nhà tiền chế của 2 mẹ con cụ Thọ đang thuê có giá 1,2 triệu đồng/tháng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ Thọ có tiền sử tai biến mạch máu não, giờ đây mắc nhiều chứng bệnh như áp xe da, đái tháo đường, thoái hoá xương khớp. Bà Bình mắc bệnh về đường huyết biến chứng suy thận, mắt mờ. Cả hai mẹ con đều đi lại khó khăn. Hơn 1 tháng nay, bà Bình phải mặc tã, đi lại cần có người dìu dắt, còn cụ Thọ có thể tự chống gậy.

"Mỗi tháng, con trai có gửi về 3 triệu đồng là tiền thuốc, ăn uống, tháng nào thiếu thì chúng tôi mượn thêm. Hai mẹ con đều bệnh tật thế này, không biết sống được bao lâu, chỉ thương cho cháu ngoại học giỏi, siêng năng, có thể dang dở chuyện học hành vì gia cảnh nghèo túng", cụ Thọ bày tỏ nỗi lo lắng.

Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học - 5

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh (69 tuổi, bên trái) tận tình chăm sóc mẹ con bà Bình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Xót xa trước hoàn cảnh của mẹ con cụ Thọ, bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh (69 tuổi), dù không thân thích nhưng mấy năm nay nấu ăn, quét dọn, chăm sóc mẹ con cụ Thọ.

"Sáng nào cũng vậy, tôi chăm sóc con gái xong thì đến nhà cụ Thọ dọn dẹp, lo cơm nước, tắm rửa, thay tã cho bà Bình. Hồi trước, bà Bình còn đi được thì tôi phụ bà ấy bán vé số. Hơn 1 tháng nay, bà ấy chỉ có thể ngồi hoặc nằm thôi, đôi chân rất yếu ớt, mắt ngày càng mờ đi", bà Thanh kể.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hựu xác nhận hoàn cảnh hoàn cảnh của gia đình cụ Thọ đang rất khó khăn, rất cần tiền chữa bệnh cũng như giúp đỡ cháu Quốc An học hành đến ngày ra trường.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Cụ Trần Thị Thọ và bà Đỗ Yên Bình
Địa chỉ: xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5926

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác