Mã số: 6130
Lời thỉnh cầu của bà lão mù bên em dâu bệnh tật nơi mái nhà xập xệ
(Dân trí) - “Thím Bốn đi viện đều phải nhờ các cháu bên ngoại đưa đi. Còn tôi, một mắt mù hẳn, bên còn lại chỉ nhìn thấy lờ mờ... Xin mọi người thương người già, mù lòa như tôi!”, bà Tuấn khẩn cầu.
Nỗi bất hạnh của 2 người phụ nữ
Trong căn nhà cũ kỹ ở thôn Quần Tín, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Bốn (64 tuổi) đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào những vết nước còn loang trên tường.
“Nghe dự báo thời tiết sắp có mưa to, tôi lo lắm. Vừa rồi mưa lớn, căn nhà bị thấm, dột nhiều; nước to dâng lên đến thềm, 2 chị em phải đi sơ tán”, bà Bốn nói.
Nghe bà Bốn nói, người chị chồng là bà Lê Thị Tuấn (78 tuổi) trút tiếng thở dài, bộc bạch: “Ngôi nhà này bố mẹ để lại cho chúng tôi. Nó xuống cấp nhiều năm nay nhưng cuộc sống khó khăn quá, 2 chị em không có tiền sửa”.

Bà Lê Thị Tuấn (áo tím) và Lê Thị Bốn nương tựa vào nhau (Ảnh: Hạnh Linh).
Chia sẻ về cuộc đời mình, bà Tuấn kể, bà là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ thuở lọt lòng không may mắn như các bạn cùng trang lứa khi đôi mắt của bà kém, việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Lớn lên với đôi mắt không lành lặn, bà không lập gia đình mà chọn ở vậy, nương tựa vào người thân.
Năm 1982, em trai út của bà là ông Lê Đình Vĩnh kết hôn với bà Lê Thị Bốn. Từ đó, 3 người sớm tối nương tựa, đùm bọc nhau dưới mái nhà.
Cuộc sống của họ vốn đã chật vật lại càng thêm khốn khó khi bà Tuấn mắt kém; ông Vĩnh mang thân hình gầy gò, ốm yếu, chẳng thể làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống. Mọi gánh nặng cơm áo vì thế đều dồn lên đôi vai bà Bốn.
“Thím Bốn rất chịu khó, ai thuê gì cũng làm miễn là có tiền nuôi chồng, chăm sóc tôi. Nhưng điều khiến gia đình tôi đau đáu hơn cả là vợ chồng thím ấy dù chạy chữa mãi, ông trời vẫn không thương, không cho một mụn con”, bà Tuấn chia sẻ.

Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, ngày mưa nước dột tứ phía (Ảnh: Hạnh Linh).
Năm 2001, ông Vĩnh qua đời, cũng trong thời gian này, bà Bốn được bác sĩ chẩn đoán bị tiểu đường nặng. Căn bệnh hành hạ nhiều năm, kéo theo hàng loạt biến chứng khiến sức khỏe bà Bốn ngày một suy kiệt. Cuộc sống của 2 bà vốn thiếu thốn lại càng khó khăn khi tiền thuốc, chữa trị ngày một nhiều.
Theo bà Tuấn, trước đây, 2 chị em cùng nhau làm 3 sào ruộng, chắt chiu từng vụ lúa để có gạo ăn. Thế nhưng, khoảng 10 năm nay, sức khỏe ngày một yếu, cả 2 không còn đủ sức ra đồng. Người tuổi cao, người bệnh tật, khiến chị em bà Tuấn muốn chăm sóc, đỡ đần nhau cũng khó.
“Thím Bốn đi viện đều phải nhờ các cháu bên ngoại đưa đi. Còn tôi, một mắt mù hẳn, bên còn lại chỉ nhìn thấy lờ mờ nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Người thân, bà con hàng xóm mang cơm, canh sang cho ăn, rồi họ giúp tôi bê nước tắm, giặt”, bà Tuấn bộc bạch.
Mơ về một căn nhà kiên cố
Không còn khả năng lao động, chị em bà Tuấn chỉ biết nương tựa vào 540.000 đồng tiền trợ cấp hưu trí xã hội mỗi tháng của bà Tuấn, cùng những bữa cơm đỡ đần từ người thân, hàng xóm để cầm cự qua ngày.
Ngôi nhà của 2 chị em đã xuống cấp, mái cũ, nhiều hạng mục trong nhà hư hỏng theo thời gian. Bà Tuấn cho biết, những ngày mưa gió, nước từ trên mái dột xuống, tường bị thấm, ẩm ướt.

Dù một mắt bị mù, mắt còn lại chỉ thấy lờ mờ, nhưng bà Tuấn vẫn cố gắng làm những việc nhẹ (Ảnh: Hạnh Linh).
“Nhiều năm trước, chính quyền địa phương đưa tên chị em tôi vào danh sách hỗ trợ làm nhà. Tuy nhiên, vì không có tiền đối ứng, việc xây dựng đến nay vẫn dang dở. Tôi mong được mọi người giúp đỡ để có kinh phí sửa lại ngôi nhà. Sau này, chúng tôi mất đi các cháu còn có chỗ thờ. Xin mọi người thương người già, mù lòa như tôi!”, bà Tuấn khẩn cầu.
Ông Lê Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc cho biết, bà Tuấn và bà Bốn thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Dù mối quan hệ là chị chồng, em dâu nhưng 2 bà xem nhau như ruột thịt.
“Cả 2 bà đều không có con, người thân hai bên cũng không có điều kiện chăm sóc. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, 2 bà chỉ biết nương tựa vào nhau. Khoản 540.000 đồng trợ cấp hưu trí xã hội mỗi tháng của bà Tuấn là nguồn sống duy nhất, giúp 2 bà trang trải”, ông Hùng nói.

Bà Bốn bị tiểu đường nặng, hàng tháng phải nhập viện điều trị (Ảnh: Hạnh Linh).
Cũng theo lãnh đạo xã Thọ Ngọc, căn nhà 2 bà đang ở đã xuống cấp từ lâu. Địa phương nhiều lần đưa trường hợp này vào danh sách xem xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, song do 2 bà không có khả năng đối ứng nên chưa thể triển khai.
“Chúng tôi mong thông qua báo Dân trí, 2 bà nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí sửa chữa căn nhà và trang trải cuộc sống lúc tuổi già”, ông Hùng chia sẻ.
