1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5628

Kiệt quệ sau 5 năm chạy thận, người đàn ông bật khóc xin cơ hội sống

Bảo Trân

(Dân trí) - Theo các bác sĩ, phần lớn người bệnh như anh Trung, giai đoạn cuối dường như là "bản án tử", bởi thận mất hơn 90% chức năng, mọi sinh hoạt đều không thể tự làm chủ.

Nhìn đăm đăm lên trần nhà, anh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) buông câu nói nhẹ bẫng nhưng đầy chua chát: “Giờ cực thì cũng phải chịu thôi!”.

Suốt 5 năm ròng rã, mỗi tuần 3 lần, sau khi gửi con gái 6 tuổi nhờ hàng xóm trông nom, anh Trung lại được vợ là chị Nguyễn Thị Xuân Nương (46 tuổi) đưa vào bệnh viện để chạy thận, lọc máu.

Mỗi lần bỏ lỡ, sức khỏe anh lại suy kiệt trầm trọng. Cánh tay anh chằng chịt những vết kim tiêm phì đại, biến dạng sau hàng trăm lần giành giật sự sống với tử thần.

Kiệt quệ sau 5 năm chạy thận, người đàn ông bật khóc xin cơ hội sống - 1

Với phần lớn người bệnh như anh Trung, giai đoạn cuối dường như là "bản án tử", bởi thận mất đến hơn 90% chức năng, mọi sinh hoạt đều không thể tự làm chủ (Ảnh: Bảo Trân).

18 năm trước, anh Trung rời Quảng Ngãi vào TP.HCM làm công nhân. 5 năm sau đó, anh phát hiện mắc bệnh suy thận mạn tính. Không đủ tiền chạy chữa tại TP.HCM, gia đình 3 người buộc phải chuyển đến phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Sau thời gian vạ vật nơi hành lang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, họ may mắn được một nhà hảo tâm cưu mang, cho tá túc trong căn nhà kho tại phường Cái Khế. Ở cách quê nhà 1.000km, nơi đây gần như là tổ ấm duy nhất của hai vợ chồng trên miền đất lạ.

Anh Trung mất khả năng lao động, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Nương. Chị làm đủ nghề từ giặt giũ, rửa chén, với thu nhập không quá 150.000 đồng/ngày để duy trì sự sống cho chồng.

Kiệt quệ sau 5 năm chạy thận, người đàn ông bật khóc xin cơ hội sống - 2

Anh Trung, chị Nương cùng con gái 6 tuổi đang tạm trú tại nhà kho của một nhà hảo tâm ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Trân).

Theo các bác sĩ, ghép thận là hy vọng duy nhất cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối như anh Trung. Tuy nhiên, với gia đình anh, số tiền 400-500 triệu đồng cho một ca ghép thận là con số khổng lồ, trong khi họ chỉ đủ tiền để duy trì những buổi chạy thận hàng tuần.

Gương mặt anh Trung giờ xanh xao, bụng trướng to vượt mặt, đôi mắt đục, môi tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Ước mơ ghép thận ngày càng trở nên xa vời.

“Không có tiền, thương vợ con, nhiều lần trốn viện, muốn bỏ hết cho đỡ xót xa. Vì con thơ, vợ hiền nên tôi mới cố gắng được đến hôm nay”, anh Trung bật khóc.

Tiếp lời chồng, chị Nương cũng nghẹn ngào bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng: “Chồng tôi đã yếu lắm, không biết sẽ sống được bao lâu nếu không ghép thận. Nhiều khi anh vào cấp cứu, tôi cứ nghĩ đã mất anh rồi. Tôi chỉ cầu mong chồng khỏe mạnh, đủ sức để cả gia đình trở về Quảng Ngãi, đoàn tụ với cha mẹ già sau nhiều năm xa cách”.

Kiệt quệ sau 5 năm chạy thận, người đàn ông bật khóc xin cơ hội sống - 3

Dù mẹ ruột anh Trung, bà Lê Thị Thảo (70 tuổi) sẵn sàng hiến thận cho con, nhưng gia đình vẫn không thể gom đủ số tiền lớn cho ca phẫu thuật (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Văn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, xác nhận, anh Nguyễn Thành Trung hiện đang cư trú tại địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Trung là lao động chính nhưng hiện đã mất khả năng lao động, phải chạy thận 3 ngày/tuần.

“Rất mong cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ gia đình anh Trung sớm vượt qua khó khăn”, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế bày tỏ.