1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Khốn cùng gia cảnh mẹ goá, con côi

(Dân trí) - Đã hơn 10 năm qua kể từ ngày chồng đột ngột qua đời, bản thân lại mang bệnh hở van tim 2 lá, suy tim nặng, thế nhưng hàng ngày chị vẫn cố gắng lao động để nuôi 2 đứa con nhỏ bị suy dinh dưỡng.

Theo bước chân ông trưởng thôn chúng tôi tìm vào nhà chị Phạm Thị Hoa (39 tuổi), thôn Đồng Chạ, xã Cẩm Phong, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Trên chiếc giường tồi tàn, 3 mẹ con đang ngồi nương tựa vào nhau với ánh mắt đờ đẫn. Sau lời giới thiệu của ông trưởng thôn, chị Hoa ngồi tiếp chúng tôi bằng câu chuyện về cuộc đời đầy cơ cực của mình. 

Chồng chị, anh Phạm Văn Tám đột ngột ra đi ở tuổi 31 để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, chị lại phát hiện mình mắc căn bệnh đau tim. Bao nhiêu gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai của chị. Đã hơn 10 năm qua, một mình chị vừa chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vừa lao động nuôi 2 đứa con nhỏ. 

Khốn cùng gia cảnh mẹ goá, con côi  - 1
Chị Hoa buồn tủi bên chồng hóa đơn, giấy khám chữa bệnh suốt 10 năm nay.

Từ ngày chồng mất, bản thân lại mang bệnh tật nên chị không lo đủ cái ăn, cái mặc cho con, đã vậy có được đồng nào lại phải lo tiền thuốc men chạy chữa căn bệnh của mình. Chị đã phải đi điều trị khắp các bệnh viện huyện, tỉnh rồi bệnh viện Bạch Mai, Quân y 108... Để có tiền đi chữa bệnh, chị phải cầm sổ hộ nghèo vay được 10 triệu đồng, còn lại là vay mượn họ hàng, làng xóm. Đến nay tiền nợ ngày một chồng chất mà bệnh tật vẫn không chữa khỏi được. 

Vừa kể, chị Hoa vừa lôi ra một tập hoá đơn, giấy khám chữa bệnh trong suốt 10 năm qua và cả những giấy tờ ghi công nợ người khác.

Căn nhà ngói lụp xụp chỉ rộng khoảng hơn 10m2 là chỗ chui ra chui vào của 3 mẹ con. Nhìn quanh quẩn cũng chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp oẹp hàng ngày 3 mẹ con vẫn thường nằm.  

Nhìn 2 đứa con ốm yếu, người mẹ không cầm nổi nước mắt: “Đã hơn 10 năm nay, tôi đi khắp nơi chữa bệnh nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bệnh tình thấy ngày một xấu hơn. Các bác sĩ cho biết tôi cần phải phẫu thuật hoặc cấy máy tạo nhịp khử - rung cho tim, nhưng lo cho bữa ăn hàng ngày của 3 mẹ con còn không nổi biết lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật, nếu không vì các con tôi cũng không màng chạy chữa làm gì cho tốn kém. Nhiều đêm nằm nghĩ nếu có mệnh hệ gì thì không biết rồi các con tôi sẽ sống ra sao trên cõi đời này, tôi chỉ mong sao mình có sức khoẻ để lo cho cuộc sống của các con”.  

Gia đình có 2 sào ruộng, nhưng hiện tại thì chị Hoa đã mất sức lao động hoàn toàn nên không thể cáng đáng nổi. Cậu con trai đầu của chị mới 15 tuổi nhưng đã phải nghỉ học, còn đứa con gái út hiện học lớp 7 nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Cuộc sống khổ cực, thiếu cái ăn, cái mặc nên cả 2 đứa con của chị đều mắc bệnh suy dinh dưỡng. Hiện tại cuộc sống của 3 mẹ con chỉ biết trông chờ vào sự cưu mang của anh em họ hàng và bà con hàng xóm. 

Khốn cùng gia cảnh mẹ goá, con côi  - 2
Ba mẹ con chị Hoa hàng ngày đang phải cậy nhờ sự cưu mang của anh em, bà con.

Ông Cao Văn Thơm, trưởng thôn Đồng Chạ cho biết: “Có lẽ hoàn cảnh của mẹ con chị Hoa thì cả cái xã này ai cũng biết, chồng mất sớm, bản thân lại mang bệnh tật trong người, các cháu vì thiếu cái ăn nên cũng bị suy dinh dưỡng. Hàng ngày, cái ăn, cái mặc của 3 mẹ con phải trông chờ vào sự san sẻ của anh em, bà con lối xóm. Ai cũng xót thương trước hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Hoa, nhưng khổ nỗi bà con ở đây phần lớn đều nghèo khó nên sự chia sẻ cũng chẳng được là bao”.

“Tôi không còn mong muốn gì hơn cho bản thân mình nữa, mà chỉ mong sao các con tôi khoẻ mạnh và được đến trường đi học để sau này khi tôi không còn nữa thì các con tôi sẽ bớt cực khổ hơn”. 

Rồi đây 3 mẹ con chị Hoa không còn biết bấu víu vào đâu mà sống, cái nghèo cái đói cứ ám ảnh trong căn nhà tồi tàn của 3 mẹ con chị.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Phạm Thị Hoa: thôn Đồng Chạ, xã Cẩm Phong, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Hoàng Quân  - Duy Tuyên