1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Hơn 17 triệu đồng đến với góa phụ một tay nuôi 4 con khờ khạo

(Dân trí) - Phóng viên báo Dân trí tại Bình Định cùng đại diện chính quyền xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã trực tiếp trao số tiền 17.560.000 đồng đến hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Bích Vân (ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An).

Số tiền do bạn đọc báo Dân trí quyên góp ủng hộ trong tuần 4/5/2018 nhằm giúp đỡ phần nào những khó khăn khi chị Vân một mình nuôi 4 người con, nhưng 2 đứa con đầu bị bệnh tâm thần, còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Trao hơn hơn 17 triệu đồng đến gia đình chị Vân.
Trao hơn hơn 17 triệu đồng đến gia đình chị Vân.

Ngày chúng tôi đến nhà, chị Vân cũng mới từ TP. Hồ Chí Minh về nhà. “Thường cuối tháng tôi mới về thăm con và tiền bán bánh được đồng nào mang tiền về lo cho các con ăn uống, đóng tiền học. Hôm kia, nghe bác nhà báo Xuân Lộc, người trong xóm đọc báo Dân trí thấy gia đình được hỗ trợ nên nói tôi tranh thủ về nhận quà”, chị Vân chia sẻ.

Đón nhận số tiền 17.560.000 đồng do bạn đọc báo ủng hộ, chị Vân xúc động: “Từ ngày chồng mất, tôi một mình nuôi 1 đứa con rất cực khổ. Hồi giờ tôi cũng chưa cầm một lúc mười mấy triệu. Tôi cảm ơn rất nhiều tấm lòng của những nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí giúp đỡ mẹ con tôi”.

Cùng đi trao quà có ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) cũng thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhà hảo tâm khắp cả nước và tòa soạn báo Dân trí đã quyên góp, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn gia đình chị Vân.

“Đối với hoàn cảnh gia đình chị Vân địa phương luôn đặc biệt quan tâm, làm đầy đủ các chính sách cho 2 người con chị không may bị bệnh tâm thần. Đặc biệt, mỗi khi có đoàn cứu trợ, hỗ trợ về địa phương thì chúng tôi luôn ưu tiên đặc biệt”, ông Hùng cho hay.

Doãn Công