1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Nguyễn Văn Phúc đã đầu hàng trước số phận

(Dân trí) - Phát hiện căn bệnh ung thư gan khi đã bước vào giai đoạn cuối, tính mạng của Phúc như ngọn đèn treo trước gió. Càng đau lòng hơn, anh Hồng (bố của Phúc) dù sức khỏe không tốt vẫn cố gắng xin đi làm phụ hồ kiếm tiền chạy chữa cho con. Sau tai nạn ngã giàn giáo kinh hoàng, anh Hồng bị đa chấn thương phải nằm viện cấp cứu, còn Phúc đành phải nằm nhà vì không tiền chạy chữa.

>> Khốn cảnh con nguy kịch bởi ung thư, chồng lâm nguy vì ngã giàn giáo

Phúc là cậu bé đáng thương được nhắc đến trong bài viết: “Khốn cảnh con nguy kịch bởi ung thư, chồng lâm nguy vì ngã giàn giáo” đã được báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó. Phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan khi đã sang giai đoạn cuối khiến Phúc và gia đình suy sụp. 18 tuổi, em vừa bước vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời với ước mơ thi vào trường đại học Y để sau này chữa bệnh cho mẹ. Phúc đành phải gác dở lại việc học để chạy chữa bệnh, bỏ lại cả ước mơ cháy bỏng của em.

Em Nguyễn Văn Phúc đã đầu hàng trước số phận - 1

Cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, chị Tiệp buồn rầu thông báo qua điện thoại: “Em ơi, Phúc đi lúc hơn 9h sáng nay rồi, cháu bỏ vợ chồng chị đi thật rồi! Mấy hôm trước cháu chỉ mệt và bỏ ăn, chị cho cháu vào nhập viện ngay. Dù đã được mọi người thương, được tập thể các y bác sĩ tại viện tận tình cứu chữa nhưng cháu vẫn không qua khỏi được. Anh nhà chị giờ đang sốc lắm.”

Phúc đã ra đi thật rồi, em đã bỏ lại tất cả hoài bão của tuổi trẻ, để lại bao sự tiếc thương cho gia đình và hàng triệu bạn đọc thời gian qua đã luôn ở bên động viên và giúp đỡ cho em. Ngủ yên em nhé, đất mẹ sẽ xoa dịu và ôm em vào lòng, ở thế giới bên kia em sẽ không còn phải gánh chịu những nỗi đớn đau của căn bệnh ung thư quái ác nữa.

Hương Hồng