1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Đỗ Văn Nghĩa bị bỏng nặng đã qua đời

(Dân trí) - Bị bỏng lửa xăng 63%, trong đó có 34% bỏng sâu độ 2,3,4 mặt, thân chi và bỏng hô hấp nặng khiến cho em Đỗ Văn Nghĩa đã không qua khỏi được. Em đã mãi mãi ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình và sự khoảng trống không gì có thể bù đắp được.

Em là nhân vật trong bài viết: “Lao vào cứu con, 3 người trong gia đình cùng bị bỏng nặng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/10. Bị bỏng lửa xăng khiến Nghĩa phải chuyển gấp lên khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia để điều trị. Tuy nhiên vì tình trạng bỏng quá nặng, em đã không qua khỏi. Nghĩa ra đi lúc 3h sáng ngày 12/10 trong sự hẫng hụt, bàng hoàng của gia đình và người thân.

Bị bỏng lửa xăng khiến Nghĩa không qua khỏi được.
Bị bỏng lửa xăng khiến Nghĩa không qua khỏi được.

Mẹ của em, chị Trần Thị Hùy không thể đứng vững khi con trai không còn nữa. Đau đớn, vật vã trong giây phút ấy chị đã không nói được gì, chỉ ngất lên, ngất xuống và phải nhờ mọi người dìu ra xe. Bố em, anh Đỗ Văn Tình đang điều trị ở tầng 6 cũng không chịu đựng được nỗi đau mất con nên liên tục khóc ngất. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng thương và xót cho 1 gia đình đang yên ấm nhưng vì vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ cùng nỗi mất mát to lớn đối với những bậc sinh thành.

Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mọi người.
Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mọi người.

Bày tỏ sự tiếc thương, anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho hay: “Tình trạng của em Nghĩa bị nặng quá, ở khoa mặc dù các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa bằng mọi cách nhưng em không qua khỏi được. Thực sự đây là điều rất đáng tiếc vì em còn quá trẻ”.

Bố của em cũng bị bỏng nặng và hiện đang được điều trị tại tầng 6, Viện Bỏng quốc gia.
Bố của em cũng bị bỏng nặng và hiện đang được điều trị tại tầng 6, Viện Bỏng quốc gia.

Nghĩa ra đi, để lại gia đình, người vợ và cả đứa con mới được 5 tháng tuổi. Nỗi đau đớn và mất mát quá lớn khiến chị Hùy hay anh Tình đều không thể cất lời trong lúc này. Chia sẻ với nỗi đau đớn này của gia đình, chúng tôi chỉ biết thành tâm thắp cho em 1 nén nhang để cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát. Em ra đi, nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ để không còn phải chịu những đớn đau nhưng những ngày trên dương gian đã gánh chịu.

Phạm Oanh