Hồ sơ mã số 5637

01/07/2025

Cuộc sống "trời đày" của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Sống một mình trong túp lều tạm, không chỉ cô đơn, mà hằng ngày anh Chiêm phải gồng mình chống chọi với những cơn đau đầu. Anh chỉ mong có một mái nhà kiên cố, để nơi đặt bàn thờ cha không còn bị dột.

Dưới cái nắng tháng 6 gay gắt cùng những cơn gió bỏng rát, bên túp lều tranh ven đường, anh Lương Văn Chiêm (SN 1981, trú tại thôn Căm, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) ngồi thất thần, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Di chứng chấn thương sọ não khiến anh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu.

Anh Chiêm từng có một mái ấm nhỏ nhưng hạnh phúc ngắn ngủi rồi vụt tắt. Từ một người chồng, người cha, anh trở nên cô độc, bước vào những ngày tăm tối nhất cuộc đời.

Cuộc sống trời đày của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế - 1

Túp lều tranh là nơi anh Chiêm đang sinh sống (Ảnh: Thanh Tùng).

“Có những ngày tôi ước ao được vợ nấu cho bữa ăn, được con í ới gọi “bố ơi”. Nhưng điều đó giờ sao xa vời quá”, anh Chiêm chia sẻ.

Năm 2005, anh Chiêm quen một người phụ nữ kém 8 tuổi ở làng bên. Dù không đăng ký kết hôn, hai người sống với nhau như vợ chồng. Hai năm sau, họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Hằng ngày, anh Chiêm đi bốc vác thuê, vợ ở nhà lo việc đồng áng. Cuộc sống ở quê tuy vất vả nhưng cũng đủ ăn mặc. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến.

Cuộc sống trời đày của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế - 2

Anh Chiêm hàng ngày hứng chịu những cơn đau đầu do di chứng chấn thương sọ não (Ảnh: Thanh Tùng).

Cuối năm 2009, anh Chiêm đi làm về không thấy vợ con đâu. Khi đang tìm kiếm, anh nhận được điện thoại từ vợ, thông báo rằng chị đã đưa con trai vào miền Nam sinh sống. Cuộc gọi kết thúc đột ngột và từ đó, anh mất liên lạc với vợ con.

“Ngày cô ấy bỏ đi, tôi không biết vì sao lại như vậy. Tôi không đánh đập hay chửi bới. Phải chăng do hoàn cảnh quá nghèo nên vợ tôi mới quyết định như vậy?”, anh Chiêm than thở.

Từ ngày vợ bỏ đi, anh sống lặng lẽ, cô độc trong căn nhà sàn của bố mẹ để lại. Cú sốc gia đình khiến anh suy sụp, tiều tụy, công việc bấp bênh.

Biến cố vẫn chưa dừng lại. Khoảng tháng 8/2017, trong một lần điều khiển xe máy trên đường làng, anh Chiêm bị ngã, dẫn đến tụ máu não và phải phẫu thuật. Ngày anh gặp nạn, họ hàng, bà con lối xóm ai cũng thương xót. Còn bố anh phải bán cả mảnh đất trồng luồng, vay mượn tiền chữa trị cho con.

Cuộc sống trời đày của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế - 3

Nghĩ về cuộc đời với đầy rẫy bi kịch, anh Chiêm buồn bã (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Chiêm từ một người đàn ông khỏe mạnh trở nên tiều tụy, mất sức lao động. Thậm chí, phần xương sọ gửi lại bệnh viện vẫn chưa thể ghép do thiếu kinh phí.

“Chi phí phẫu thuật hết hơn 150 triệu đồng, bố tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được mạng sống cho tôi. Các bác sĩ bảo nếu muốn ghép xương sọ phải có thêm chi phí, nhưng gia đình không đủ tiền nên tôi đành cam chịu”, anh Chiêm nói.

Nỗi đau thể xác chưa nguôi ngoai, nỗi đau mất mát người thân lại ập đến. Chỉ một năm sau đó, bố anh bị tai biến, qua đời.

Cuộc sống trời đày của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế - 4

Bàn thờ cha được anh Chiêm treo tạm trên vách nứa (Ảnh: Thanh Tùng).

Không còn bố, mẹ già yếu, hai em dù đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn nên anh Chiêm sống một mình, cô đơn trong căn nhà sàn cũ. Từ khi bị tai nạn, anh không thể lao động nặng nhọc. Những lúc trái gió trở trời, anh đau đến ngất lịm. Cũng vì thế mà chẳng ai dám thuê anh làm việc.

Giữa lúc bế tắc nhất cuộc đời, một lần nữa tai ương lại ập xuống. Cuối năm 2024, căn nhà sàn của anh bất ngờ đổ sập. Bà con lối xóm, người thân dựng tạm cho anh túp lều để ở.

“Không có nhà nên bàn thờ bố tôi chỉ dựng tạm trên vách tre của túp lều. Tôi mơ ước có một căn nhà để ổn định cuộc sống, sau này con trai có quay về còn có chỗ ở và chỗ thờ tự bố”, anh tâm sự.

Cuộc sống trời đày của người đàn ông chỉ mong có nơi thờ cha tử tế - 5

Phần sọ của anh Chiêm bị lõm sau vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoàn cảnh anh Chiêm thuộc diện hộ nghèo. Bản thân anh mang bệnh, không còn khả năng lao động nên đã khó càng thêm khổ. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và thăm hỏi.

Thông qua báo Dân trí, ông mong muốn bạn đọc chung tay sẻ chia, giúp đỡ anh Chiêm sớm vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Lương Văn Chiêm.
Địa chỉ: Thôn Căm, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5637

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác