Ở tuổi 85, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày bà Cúc vẫn gắng gượng đẩy xe rùa mang chuối ra chợ bán kiếm tiền lo cho 3 con gái lớn tuổi tâm thần, teo cơ, mù lòa.
Chiều muộn, bà Nguyễn Thị Cúc (85 tuổi, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) mệt mỏi đẩy xe chuối về nhà. Hôm nay bà mua được 2 buồng chuối. Dù khá mệt nhưng bà rất vui bởi mua được chuối với giá rẻ.
"Người ta biết hoàn cảnh của bà nên bán rẻ. Họ còn chặt chuối rồi khiêng lên xe giúp. Mấy buồng chuối này mang ra chợ bán chắc cũng kiếm được vài chục nghìn đồng", bà Cúc chia sẻ.
Hàng ngày, bà Cúc mua chuối, mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập lo cho các con (Ảnh: Quốc Triều).
Về đến nhà, bà Cúc cẩn thận cắt, phân loại từng nải chuối. Phía trong căn nhà nhỏ, bà Đặng Thị Tánh (66 tuổi), con gái bà Cúc, đang cho em gái ăn cháo.
Bà Cúc kể, vợ chồng bà có 2 con trai, 3 con gái. Chỉ có 2 người con trai lập gia đình, 3 con gái ở cùng bà. Hai con trai cũng bị bệnh tật hành hạ nên gia đình rất khó khăn, không thể phụ giúp được mẹ.
"Còn 3 con gái thì đứa có biểu hiện tâm thần không ổn định, đứa giờ mắt đã mù, đứa lớn nhất bị teo cơ tay không lao động được. Bây giờ bà chỉ sống nhờ trợ cấp xã hội và thu nhập từ việc bán chuối", bà Cúc nói.
Bà Cúc kể tiếp, mấy hôm trước, khi đang đẩy xe rùa chở chuối về nhà, bà cảm thấy chóng mặt, loạng choạng khiến xe rùa lao ra đường. Ngay lúc đó, có chiếc xe tải chạy đến suýt tông trúng người.
Biết chuyện, nhiều người khuyên bà ở nhà, đừng đi mua chuối. Có điều, nếu không làm việc lấy tiền đâu trang trải cuộc sống. Vậy nên, nghỉ ngơi được vài hôm, bà lại đẩy xe rùa đi mua chuối về bán.
Bà Tánh phụ giúp mẹ chăm sóc các em (Ảnh: Quốc Triều).
Nghe mẹ nói chuyện, bà Tánh đang cho em ăn cháo trong nhà cũng quay ra góp chuyện. Bà bảo, lúc trước vào TPHCM làm thuê giúp mẹ nuôi em, chăm sóc cha đau ốm. Hơn 10 năm trước, cha bà mất, sức khỏe bà cũng giảm sút nên về quê ở với mẹ.
"Tay cô giờ teo lại không làm được việc gì ra tiền cả. Bây giờ chỉ ở nhà chăm em giúp mẹ thôi", bà Tánh chia sẻ.
Hai em gái của bà Tánh ngồi thẫn thờ ở một góc nhà. Một người có tâm thần không ổn định cứ lầm rầm than trách, người còn lại mắt đã mù.
Tuổi đã cao nên bà Cúc lo khi mình qua đời sẽ không có ai chăm sóc các con (Ảnh: Quốc Triều).
Theo bà Cúc, lâu nay chính quyền địa phương rất quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, các con của bà đau ốm thường xuyên, công việc bán chuối chỉ giúp bà có thêm khoản thu nhập ít ỏi. Chính vì vậy, cuộc sống của mẹ con gặp rất nhiều khó khăn.
"Buồng chuối nặng lắm nhưng bà ráng đi mua về bán lại kiếm ít tiền. Nhưng bà 85 tuổi rồi, chắc ít năm nữa là không làm việc được. Bà lo nhất là lúc đau ốm hoặc sau khi bà qua đời không có ai lo cho các con", bà Cúc nặng lòng chia sẻ.
Bà Cúc đã 85 tuổi nhưng hàng ngày phải đẩy xe rùa mua chuối rồi mang ra chợ bán kiếm vài chục nghìn đồng (Ảnh: Quốc Triều).
Bà Huỳnh Thị Thùy Mỹ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ xác nhận, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc thuộc diện khó khăn.
Thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ gia đình bà Cúc. Tuy nhiên, bà Cúc tuổi cao, sức yếu, các con mất sức lao động nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Bà Huỳnh Thị Thùy Mỹ mong muốn các cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình bà Cúc có cuộc sống ổn định hơn.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị CúcĐịa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Hòa, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.