
Thương con trai 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, người bố quyết định hiến một quả thận để cứu con, nhưng ngặt nỗi gia đình quá khó khăn không biết lấy đâu kinh phí để ghép thận.
15 năm "lấy bệnh viện là nhà"
Gặp Dương Thượng Hưng (SN 2005, ngụ tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), tôi không thể tin chàng trai trước mặt mình đã 20 tuổi. Nhìn Hưng gầy yếu, bé nhỏ như một cậu học sinh cấp 2. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối giày vò cơ thể và trí lực, khiến cuộc sống của em gắn liền với giường bệnh.
Xin bạn đọc hãy cứu lấy chàng trai 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Dương Thượng Hùng (SN 1974, bố của Hưng) cho biết: "Năm 2010, khi mới 5 tuổi, Hưng kêu đau đầu và ho kéo dài nên gia đình đưa đi khám thì phát hiện con bị viêm cầu thận cấp. Từ đó, Hưng thường xuyên phải nằm viện nên tuổi thơ không êm đềm và vui vẻ như các bạn".
Theo anh Hùng, dù tuân theo phác đồ điều trị, nhưng bệnh của con trai anh vẫn chuyển biến xấu. Tháng 7/2023, Hưng bị suy thận, phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Hết đợt điều trị ở Bạch Mai, gia đình chuyển Hưng về Trung tâm y tế Từ Sơn (Bắc Ninh) tiếp tục lọc máu chu kỳ theo đúng tuyến để được hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT). Thỉnh thoảng, anh Hùng lại đưa con trai đi Hà Nội khám định kỳ (vượt tuyến, không được BHYT chi trả).

Tuần 3 buổi, anh Hùng đưa con trai đi bệnh viện lọc máu định kỳ (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Thời điểm này, Hưng tốt nghiệp THPT và thi đỗ đại học tại Hà Nội. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em đành gác lại ước mơ giảng đường, chuyển sang học nghề làm tóc ở gần nhà với mong muốn có thể đỡ đần bố mẹ. Thế nhưng, sức khỏe ngày càng suy yếu nên việc học nghề của Hưng cũng dang dở.
Ngày 4/3, Hưng thấy mệt mỏi và bị phù toàn thân phải lọc máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh của Hưng rất nghiêm trọng, đã bước sang giai đoạn 5 - giai đoạn cuối của bệnh suy thận mạn, nên ngày 8/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã viết phiếu chuyển tuyến, giới thiệu Hưng ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép thận.
Ngày 29/4, Hưng được các bác sĩ của Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe trước ghép thận. Hưng bị thiếu máu, suy tim nên bác sĩ đề nghị tăng liều thuốc tạo hồng cầu và tăng cường dinh dưỡng bên cạnh việc lọc máu hàng tuần.

Từ lúc 5 tuổi, cuộc đời cháu Dương Thượng Hưng đã gắn liền với bệnh viện (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Bác sĩ Vũ Thanh Tùng, Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế Từ Sơn cho biết: "Những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thường gặp phải tình trạng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn do urê trong máu tăng cao. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể bị ngứa do sự lắng đọng của các photpho trong máu, hoặc bị phù nề, khó thở, rối loạn giấc ngủ…
Đối với những bệnh nhân trẻ tuổi như Hưng, việc ghép thận là rất cần thiết. Hiện tại, bệnh nhân Hưng đã đủ các yếu tố và tiêu chuẩn để có thể tiến hành ghép thận".
Ngày 21/5, tái khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của Hưng đã ổn định hơn, đủ điều kiện ghép thận.
Để cứu con, người bố tình nguyện hiến một quả thận. May mắn, sau nhiều xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, thận của anh Hùng tương thích với con trai.

Bác sĩ Vũ Thanh Tùng, Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế Từ Sơn (Bắc Ninh) khám bệnh cho cháu Dương Thượng Hưng (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Con suy thận, mẹ cũng suy thận, khó khăn chồng chất
Trong gia đình không chỉ có Hưng mà người mẹ là chị Vũ Thị Hải (SN 1976) cũng mắc bệnh suy thận.
Chị Hải kể: "Năm 2015, trong một lần đi cắt lúa, bỗng dưng chân tay tôi bủn rủn, co quắp không cử động được. Tôi được người thân đưa đi bệnh viện khám thì phát hiện suy thận độ 3. Sau vài năm, bệnh đã chuyển sang suy thận giai đoạn 5".
Hiện tại, chị Hải phải lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, hàng tuần, vào các ngày thứ hai, tư, sáu, anh Hùng đưa con trai tới Trung tâm Y tế Từ Sơn; còn thứ ba, năm, bảy, anh lại đưa vợ tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để lọc máu.

Hưng mong mỏi được ghép thận và có thể được học tiếp đại học ngành điện tử mà cháu hằng mơ ước (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Nhà có 2 người suy thận nên anh Hùng phải chạy như con thoi từ nhà tới bệnh viện. Trước đây, anh làm thợ xây, nhưng giờ phải đưa vợ và con đi chạy thận nên không làm được gì.
Ruộng vườn không có, mọi sinh hoạt của gia đình giờ chỉ trông vào nguồn thu ít ỏi mà chị Hải có được từ việc bán bánh cuốn, bánh rán, bánh nếp ở cổng đình gần nhà.
Là hộ cận nghèo lại có vợ và con trai cùng mắc bệnh nan y, con gái út thì chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT nên khi biết chi phí ghép thận cho con lên tới vài trăm triệu đồng, anh Hùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Anh Hùng cho biết: "Các bác sĩ tư vấn, mặc dù đã được BHYT chi trả 95%, nhưng gia đình vẫn cần chuẩn bị ít nhất 350 triệu đồng để tiến hành ghép thận. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân phải lưu lại Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khoảng 1 tháng để theo dõi và phải lọc máu duy trì 1-2 năm nữa. Số tiền ghép thận cho con quá lớn, tôi không biết xoay xở ở đâu".
Những năm qua, để chữa bệnh cho vợ và con trai, anh Hùng đã phải đi vay mượn khắp nơi. Chính quyền địa phương và bà con lối xóm có động viên, ủng hộ, nhưng 350 triệu vẫn là con số vượt quá khả năng của gia đình. Anh Hùng đang vô cùng lo lắng, vì nếu không được ghép thận kịp thời, tính mạng của con trai anh sẽ gặp nguy hiểm.
Chính vì thế, anh Hùng viết đơn xin bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để con trai có cơ hội được sống như một người bình thường.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Dương Thượng Hùng (bố cháu Dương Thượng Hưng)Địa chỉ: Số 9, ngách 31, Khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Số tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB): 0343050914.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.