
(Dân trí) - “Tôi nghe tiếng ầm ầm phía sau nhà, trong cơn hoảng loạn, chỉ kịp vơ lấy cái nồi cũ rồi chạy ra trước khi cả ngôi nhà bị lũ cuốn xuống suối", bà Hiếu tâm sự.
Bà Lô Thị Hiếu (SN 1962), trú tại bản Na Hỷ, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đứng thất thần bên bờ suối. Nơi đây, đã từng là căn nhà của bà, nhưng giờ, chỉ còn một nửa nền chơ vơ bên miệng vực.
Cơn lũ quét đêm 29/5 đã trôi qua được gần 2 tháng nhưng vẫn như "bóng ma" ám ảnh trong tâm trí người phụ nữ này. Đêm đó, mưa mỗi lúc một nặng hạt, con suối sau nhà nước dâng cao dần, bà Hiếu thấp thỏm không ngủ được.

Bà Hiếu thất thần trên nền đất chơ vơ bên bờ suối, nơi trước đây là căn nhà của bà (Ảnh: Hoàng Lam).
“Khoảng hơn 22h, tôi nghe tiếng ầm ầm phía sau nhà nên chạy ra xem. Trời đen kịt, mưa như trút, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Tôi hoảng loạn chạy vào, vơ được cái gì thì vơ, rồi lao ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi nhà thì cả căn nhà bị cuốn phăng xuống sông. Tôi được mấy người hàng xóm kéo lên đường lớn, ướt nhẹp, trong tay chỉ có cái nồi cũ... ”, bà Hiếu nhớ lại khoảnh khắc suýt chết trong dòng lũ dữ.
Ông Lữ Văn Phòng, Trưởng bản Na Hỷ, cho biết trong tối 29/5, mưa to, lũ lên nhanh. Ban quản lý bản đã cử người đi đến các nhà dân có nguy cơ cao để hỗ trợ, ứng cứu.
“Khi chúng tôi đến nơi, bà Hiếu đang chạy từ dưới nhà lên đường lớn. Anh em hỗ trợ bà đến nơi an toàn, mặt bà vẫn tái mét, không khóc nổi, chỉ cầm cái nồi cũ, run lên bần bật”, ông Phòng nhớ lại.
Ban quản lý bản giao Chi hội phụ nữ tìm quần áo khô cho bà Hiếu thay, tạm thời bố trí bà đến nhà sinh hoạt cộng đồng bản tá túc. Lũ tan, nước rút, nơi ở của bà Hiếu chỉ còn là bãi đất trống trải, chơ vơ bên bờ suối.
Không còn nơi ở, bà Hiếu đến nhờ nhà người quen, sống trong sự đùm bọc, cưu mang của bà con dân bản.

Những gì còn sót lại của vợ chồng anh Và Bá Cha sau cơn lũ đêm 29/5 (Ảnh: Hoàng Lam).
Cơn lũ quét đêm 29/5, cũng khiến vợ chồng anh Và Bá Cha và 2 con nhỏ rơi vào cảnh không nhà.
Đêm hôm ấy, anh Cha và người con lớn ngủ một giường, vợ và con nhỏ mới hơn 2 tháng ngủ giường khác. Có lẽ đi làm mệt nên anh Cha ngủ say, đến khi đất, đá tràn từ trên núi xuống làm sập vách, đẩy chiếc giường trôi ra khỏi nhà, người đàn ông này mới biết lũ về.
Anh Cha ôm con, chạy theo hướng đèn pin được hàng xóm chỉ dẫn. Lúc này, vợ anh và con nhỏ cũng đã thoát ra khỏi nhà, được bố mẹ chồng hỗ trợ, đưa đến nơi an toàn. Toàn bộ nhà cửa, tài sản tích góp của đôi vợ chồng trẻ đã bị vùi lấp dưới đống đất đá cao gần 3m.
Gần 2 tháng nay, vợ chồng anh Cha đang sống tạm bên nhà ngoại, bởi căn nhà bố mẹ đẻ anh ở gần đó cũng bị hư hỏng nặng sau cơn lũ.
Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết cơn lũ quét đêm 29/5 khiến 3 hộ dân trên địa bàn bị mất nhà cửa, gồm gia đình bà Lô Thị Hiếu (bản Na Hỷ), gia đình anh Và Bá Cha và gia đình chị Moong Thị Ngọc (cùng trú bản Thằm Thẩm). Đây là 3 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, không có khả năng để làm lại nhà mới.

Căn nhà của bà Moong Thị Ngọc bị vùi lấp trong đống đất, đá (Ảnh: Hoàng Lam).
Theo đề xuất của UBND xã Nhôn Mai, cả 3 gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh để làm nhà.
“Nhôn Mai là xã biên giới, đường sá đi lại khó khăn, vật liệu xây dựng khan hiếm. Nếu ở dưới xuôi, một khối cát 250.000 đồng thì vào đến đây, giá tăng gần gấp 3 lần. Bởi vậy, khoản kinh phí từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai khó đáp ứng được việc xây dựng nhà cửa kiên cố, diện tích phù hợp.
Chúng tôi mong muốn được quý độc giả báo Dân trí hỗ trợ, đồng hành, để cùng chính quyền địa phương xây dựng cho bà con căn nhà kiên cố, vững chãi, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai”, ông Thái mong muốn.