Hồ sơ mã số 5668

26/07/2025

Cô bé ở "lưng chừng trời" khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Mỗi ngày, em Lầu Thị Xía (học lớp 5) đi bộ 4km từ đỉnh núi xuống trường học. Vượt bao khó khăn, Xía cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện chữa bệnh cho mẹ và giúp gia đình thoát nghèo.

Mơ ước được đến trường của cô bé nghèo sống trên đỉnh núi cao chót vót

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vượt dốc cao và những đoạn đường đất trơn trượt, chúng tôi mới tới được nhà em Lầu Thị Xía (10 tuổi) ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng. Nằm trên núi cao, nơi chưa có điện lưới và nước sạch, căn nhà lụp xụp là nơi nương náu của 5 thành viên trong gia đình em.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 1

Ngôi nhà lụp xụp mà Xía cùng gia đình đang ở (Ảnh: Thế Hưng).

Trong không gian chật hẹp, tối tăm, cô bé Xía sống cùng mẹ, em trai, chị dâu và đứa cháu nhỏ. Xía có gương mặt xinh xắn, hàng mi dài, đôi lông mày đen nhánh. Đôi mắt cô bé rất đẹp nhưng cũng chất chứa những ưu tư trước tuổi.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 2

Thần trí của mẹ em Xía không ổn định (Ảnh: Thế Hưng).

Mẹ của Xía thần trí không ổn định nên không thể đi làm. Chị dâu Xía mới sinh, chỉ quanh quẩn ở nhà trông con. Mọi sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc làm thuê của anh trai Xía.

“Anh trai em đi làm ở Lạng Sơn được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Anh gửi về vài trăm nghìn đồng để lo sinh hoạt và ăn uống cho cả nhà”, Xía cho biết.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 3

Xía ngoài việc học thì phải phụ giúp gia đình việc nhà (Ảnh: Thế Hưng).

Ngoài mấy trăm nghìn mà anh trai gửi về, gia đình Xía không có nguồn thu nào khác nên chẳng khi nào đủ ăn. Mèn mén và rau dại là món ăn thường trực trên mâm. Những ngày trời mưa, vườn rau sau nhà bị úng ngập, bữa cơm chỉ có mèn mén chan nước lã.

Bà Dương Thị De (SN 1975, mẹ của Xía) nói chẳng rõ, thỉnh thoảng lại khóc không lý do. Ngày ngày, mẹ Xía chỉ ngồi ở trước hiên nhà, mắt nhìn xa xăm vào khoảng rừng núi mênh mông trước mặt.

Cơm chẳng đủ ăn, căn nhà được dựng từ gỗ tạp và tre nứa cũng đã mục nát theo năm tháng. Mái fibro xi măng cũ kỹ, dột nát. Mùa đông, gió lùa qua khe vách lạnh thấu xương.

Trong căn nhà trống hoác ấy, thứ quý giá nhất cõ lẽ là cái kệ gỗ cũ Xía thường để sách vở. Em luôn giữ gìn cẩn thận, lau chùi kệ gỗ mỗi ngày, nâng niu như một người bạn nhỏ.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 4

Trong nhà không có đồ vật gì đáng giá (Ảnh: Thế Hưng).

Dù cuộc sống nghèo khó, Xía vẫn đến trường đều đặn mỗi ngày. Trường học cách nhà 4km, đường đến trường phải băng qua những sườn núi gập ghềnh, trời mưa rất trơn trượt nguy hiểm. Thế nhưng, sáng nào Xía cũng dậy sớm, đi bộ tới lớp. Em quyết tâm phải học, vì em tin rằng đó là con đường duy nhất để sau này có việc làm, có tiền chữa bệnh cho mẹ, chăm lo cho em trai. 

Xía học mọi lúc, mọi nơi. Đi học về, em thường kéo chiếc ghế nhỏ ra trước hiên nhà để tranh thủ làm bài tập khi trời vẫn còn sáng, bởi nhà không có điện.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 5

Xía tranh thủ học khi trời còn sáng (Ảnh: Thế Hưng).

Có thể, Xía chưa từng biết đến một bữa ăn đủ đầy, hay chiếc áo mới dịp khai giảng, nhưng em hiểu rất rõ những con chữ mình đang viết chính là chìa khóa cho tương lai.

Cuộc sống của Xía chỉ quanh quẩn trên đỉnh núi cao, vì thế, khi được hỏi về ước mơ, em rụt rè đáp: “Em chỉ mong được đi học và sau này công việc để kiếm tiền đủ nuôi em trai và chữa bệnh cho mẹ. Em yêu mẹ lắm!”.

Cô bé ở lưng chừng trời khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹ - 6

Cô bé yêu thương mẹ rất nhiều (Ảnh: Thế Hưng).

Ông Anh Văn An, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lâm (cũ), tỉnh Cao Bằng cho biết, hoàn cảnh của em Lầu Thị Xía thực sự rất đáng thương. Xía là một học sinh chăm ngoan, có nghị lực vượt khó. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã, mẹ em bị bệnh không thể lao động hay chăm sóc con cái.

“Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình trong khả năng. Tuy nhiên, điều kiện còn hạn chế nên chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm để cháu Xía có điều kiện học tập tốt hơn và gia đình vơi bớt phần nào khó khăn”, ông An bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Lầu Thị Xúa (10 tuổi)
Địa chỉ: Xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5668

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác