Mã số: 5982

Chồng bệnh liệt giường và vợ nghèo được giúp hơn 112 triệu đồng

(Dân trí) - Nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, ông Hoàng được điều trị tốt nên đã có thể đi lại, tinh thần phấn chấn. Bà Loan còn trả được ít nợ nần và tìm được công việc thu nhập khá hơn để cải thiện cuộc sống.

Ngày 23/7, bà Nguyễn Thị Thanh Loan (47 tuổi, ngụ ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), nhân vật trong bài viết " Người đàn ông trụ cột thành tàn phế, vợ xâu chuỗi hạt kiếm từng đồng" đăng trên báo Dân trí ngày 11/6, đã nhận được số tiền 112.598.913 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Đây là số tiền bạn đọc đã ủng hộ gia đình bà Loan thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bà Loan.

Chồng bệnh liệt giường và vợ nghèo được giúp hơn 112 triệu đồng - 1

Phóng viên trao tiền do bạn đọc ủng hộ đến bà Loan (Ảnh: Nguyễn Minh).

Bày tỏ niềm vui và sự biết ơn sâu sắc, bà Loan chia sẻ số tiền này đã giúp bà giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, có điều kiện chữa bệnh cho chồng và trả một phần nợ nần. Hiện tại, sức khỏe ông Hoàng đã cải thiện đáng kể, có thể đi lại bằng gậy và tâm trạng cũng lạc quan hơn.

"Tôi đã trả hơn 50 triệu đồng, dự định gửi tiết kiệm để dành khoản tiền đó lo cho con trai học hành vì con chuẩn bị vào lớp 10. Tôi thành thật biết ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã yêu thương, quan tâm gia đình tôi khi chúng tôi rơi vào cảnh bế tắc", bà Loan xúc động nói.

Ông Lý Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới, thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã chung tay giúp đỡ kịp thời gia đình ông Hoàng, tạo điều kiện cho ông có tiền chữa bệnh và con cái được học hành.

"Tôi mong rằng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí tiếp tục được duy trì và lan tỏa, hỗ trợ đến nhiều địa phương hơn nữa không chỉ riêng xã Tân Quới", ông Nhân bày tỏ.

Chồng bệnh liệt giường và vợ nghèo được giúp hơn 112 triệu đồng - 2

Ông Hoàng nằm một chỗ, sinh hoạt ăn uống do vợ lo liệu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Loan. Ông Hoàng, trụ cột gia đình, liên tiếp mắc các bệnh suy thận mạn, viêm gan, xuất huyết tiêu hóa, khiến sức khỏe suy kiệt và phải nhập viện điều trị thường xuyên.

Bệnh tình ngày càng nặng, ông Hoàng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vợ chăm sóc. Chi phí điều trị đã lên đến hàng trăm triệu đồng, khiến gia đình kiệt quệ.

Do phải túc trực chăm sóc chồng, bà Loan không thể đi làm xa mà chỉ có thể nhận gia công chuỗi hạt vòng tay tại nhà, với thu nhập ít ỏi để lo cơm nước hàng ngày và nuôi con trai Lê Hoàng Bảo Long đang học lớp 9.