Mã số 2882:

Cha sắp chết vì thiếu tiền mổ tim, 2 con thơ đói khát

(Dân trí) - Nhiều lần nhập viện, bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng anh Thanh Trang đành ngậm ngùi trở về vì không có tiền. Đến nay, bác sĩ cảnh báo nếu không mổ anh sẽ đột tử bất kỳ lúc nào. Trong lúc sinh mạng cha lâm nguy, 2 con thơ cũng phải sống trong đói khát.

Gánh nặng gia đình đè trên đôi vai gầy của người vợ

“Những gia đình khác, người chồng là trụ cột gánh vác những công việc nặng nhọc, nhưng vì bệnh tim nên nhiều năm qua chồng em cần cây chổi quét nhà cũng mệt. Một mình em vừa nuôi 2 đứa con lại phải liên tục đưa chồng đi bệnh viện nên nhà nhiều lúc chẳng đủ gạo cho các con ăn… buồn lắm”. Chị Võ Thị Thúy Kiều (33 tuổi, ngụ tại Sơn Hòa, Phú Yên) ngậm ngùi gạt nước mắt tủi hờn.

Hai đứa trẻ đang nương nhờ bà ngoại nghèo bằng những bữa rau cháo qua ngày
Hai đứa trẻ đang nương nhờ bà ngoại nghèo bằng những bữa rau cháo qua ngày

Quen biết nhau nhờ cùng làm việc cho nhà máy mía đường ở Phú Yên, hơn 7 năm trước anh Nguyễn Thanh Trang (35 tuổi) và chị Thúy Kiều nên vợ thành chồng. Gia đình nội ngoại đều nghèo với sức trẻ vợ chồng họ hi vọng sẽ nương tựa nhau xây dựng mái ấm gia đình bằng chính sức lao động của mình. Tuy nhiên, khi người vợ mang thai đứa con đầu lòng thì anh Thanh Trang thường xuyên gặp phải những cơn đau tức ngực, sốt kéo dài.

Đưa chồng vào TPHCM thăm khám, bác sĩ thông báo anh Trang bị bệnh tim rất nặng cần phải phẫu thuật khiến hai vợ chồng choáng váng, suy sụp. Vợ chồng son với hai bàn tay trắng, nên chị Kiều chỉ có thể xin toa thuốc rồi đưa chồng về với hi vọng “biết đâu anh sẽ vượt qua được”. Bụng mang dạ chửa song nỗ lực của chị Kiều cũng giúp chồng có đủ thuốc thang cầm cự trong thời gian đầu phát hiện bệnh.

Chị Thúy Kiều đang cố níu kéo sự sống cho chồng trong cảnh khốn khó
Chị Thúy Kiều đang cố níu kéo sự sống cho chồng trong cảnh khốn khó

Bé Nguyễn Võ Thanh Trà (SN: 2011) chào đời trong cảnh rất khó khăn của cha mẹ. Chồng thường xuyên mệt, không thể làm được việc nặng nên chị Thúy Kiều bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong nhà, hết mùa mía, chị lại vắt sức vào những công việc làm mướn. “Mọi công việc nương rẫy, và cả phụ hồ. việc gì em cũng làm, chỉ mong có việc để kiếm tiền mua sữa cho con, mua thuốc cho chồng là mừng lắm”.

Hai năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng họ bị vỡ kế hoạch, bé Nguyễn Võ Trúc Ly (SN: 2013) giữa cảnh khốn khó. Bất đắc dĩ, chị Kiều phải gửi con nhờ bà ngoại chăm sóc vì không đủ khả năng lo cho cả 4 miệng ăn và bệnh tật của chồng. Chút sức lực của người phụ nữ trở nên kiệt quệ sau thời gian dài làm việc quần quật và 2 lần sinh nở, chị Kiều không còn khả năng thuốc thang chạy chữa cho chồng, những bữa cơm trong gia đình cũng vơi dần. “Khi sinh đứa con thứ hai, vợ chồng em không đủ gạo để ăn” giọt nước mắt bất lực lăn trên gò má cháy nắng của người vợ khốn khổ.

Hai đứa trẻ khắc khoải mong chờ tin cha bên căn nhà tôn che tạm
Hai đứa trẻ khắc khoải mong chờ tin cha bên căn nhà tôn che tạm

Hiện chị Thúy Kiều đang phải gửi cả 2 đứa con nhờ người mẹ già chăm sóc để đi nuôi chồng trên giường bệnh. Bà ngoại cũng nghèo nên bữa rau bữa cháo của bà cháu cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm. Cha bệnh nặng, mẹ không lo nổi miếng ăn nên cả 2 đứa trẻ đang đối mặt với nguy cơ thất học.

Không phẫu thuật sẽ chết vì đột tử

Nhiều năm qua, tính mạng của anh Thanh Trang những tưởng đã không giữ được. “Chồng em hay lên cơn đau tức ngực, khó thở, ngất xỉu. Em đi làm nhưng chỉ sợ khi về không còn được nghe tiếng của chồng”. Hết nhập viện điều trị lại đến nhập viện cấp cứu, ít nhất 4 lần anh Thanh Trang đã phải ngậm ngùi trở về. Mới đây, khi hay tin một bệnh viện tuyến quận tại TPHCM triển khai mổ tim miễn phí, chị Thúy Kiều đưa chồng đến đăng ký với hi vọng tìm cho anh cơ hội sống. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ đã lắc đầu vì bệnh của anh quá nặng vượt khả năng chuyên môn cũng như trang thiết bị phục vụ cho cuộc đại phẫu của bệnh viện.

Sinh mạng anh Trang đang lâm nguy bởi gia đình không lo nổi khoản tiền quá lớn cho ca mổ
Sinh mạng anh Trang đang lâm nguy bởi gia đình không lo nổi khoản tiền quá lớn cho ca mổ

Ngày 22/3 anh Thanh Trang phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy bởi tình trạng bệnh quá nguy nan. Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Hữu Tường, Khoa Phẫu thuật Tim cho hay: Với bệnh cảnh hẹp khít van 2 lá, hẹp hở van động mạch chủ năng, hở van 3 lá rất nặng, tăng áp động mạch phổi rất nặng, huyết khối tiểu nhĩ trái… bệnh nhân còn sống được đã là điều rất may mắn.

Theo BS Hữu Tường đây là bệnh lý tim hậu thấp, khi khởi phát bệnh nhân bị nhiễm trùng ảnh hưởng tới van tim do không điều trị kịp thời nên bệnh diễn tiến mỗi ngày một nặng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt, dự kiến chúng tôi sẽ mổ mở để sửa hoặc thay van 2 lá, sửa hoặc thay van 3 lá; sửa hoặc thay van động mạch chủ, lấy huyết khối tiểu nhĩ trái. Đây là ca bệnh rất nặng nhưng bệnh nhân còn trẻ nên khả nặng thành công tương đối khả quan.

Bệnh nhân có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí cho cuộc mổ và hậu phẫu nằm ngoài danh mục lên tới 150 triệu đồng đang trở thành rào cản rất lớn, nhưng nếu không phẫu thuật bệnh nhân sẽ đột tử bất kỳ lúc nào do van tim hẹp hoặc huyết khối gây tắc nghẽn động mạch.

BS Hữu Tường cho biết, nếu không phẫu thuật bệnh nhân sẽ đột tử bất kỳ lúc nào
BS Hữu Tường cho biết, nếu không phẫu thuật bệnh nhân sẽ đột tử bất kỳ lúc nào

Để cứu chồng, chị Kiều đã cầm cố mảnh đất ở được mẹ chồng cho vay nóng số tiền 30 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 150 nghìn đồng, nhưng khoản tiền trên quá ít so với chi phí rất lớn cho cuộc mổ. Cảm thông với bệnh nhân, các bác sĩ cho biết sẽ hỗ trợ hết sức về chuyên môn không tính tiền công trong cuộc mổ nhưng nếu không có van tim nhân tạo, máy móc và thiết bị y tế thì bác sĩ cũng không thể làm gì hơn.

Ông Phan Văn Hạnh, Trưởng khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn cho hay: “Cháu Thanh Trang bị bệnh nặng nhiều năm nay, hai vợ chồng chỉ có gian nhà tạm che bằng tôn trên mảnh đất được mẹ chồng cho. Biết tính mạng của cháu đang lâm nguy, chúng tôi cũng vận động giúp đỡ nhưng bà con ở đây cũng khó khăn nên chẳng được bao nhiêu. Hai đứa con nhỏ cần có cha để nương tựa, địa phương chúng tôi hi vọng các mạnh thường quân sẽ rộng lòng giúp đỡ để cháu Trang vượt qua bệnh tật trở về với con thơ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2882: Anh Nguyễn Thanh Trang, khoa Phẫu thuật Tim, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Điện thoại: 01676847051

Hoặc: chị Võ Thị Thúy Kiều, khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0946493162

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn