1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cậu bé ôm bụng đói đến trường" được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí vừa phối hợp trao số tiền gần 165 triệu đồng của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh cậu bé hàng ngày "ôm bụng đói đến trường".

Ngày 13/7, Báo điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 139.239.000 đồng cậu học trò Lê Thanh Tùng, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 22/6, Hội Khuyến học Cần Thơ, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng cậu học trò Lê Thanh Tùng số tiền 24.570.000 đồng.

Cậu bé ôm bụng đói đến trường được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 1

Đại diện Báo Dân trí tại Cần Thơ trao số tiền gần 140 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Lê Thanh Tùng là nhân vật trong bài viết: "Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi thường xuyên ôm bụng đói đi học". Tùng đang học lớp 8A4 trường THCS An Hòa 2 (phường An Hòa, TP Cần Thơ).

Tùng là một cậu học sinh nghèo nhưng ham học và học giỏi. Cậu học trò bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Cậu bé và mẹ đã cùng nhau sống 15 năm qua trong một ngôi nhà lụp xụp, tối tăm, ẩm thấp.

Năm Tùng học lớp 5 thì mẹ bị đột quỵ, vì chẳng còn ai bấu víu nên Tùng phải bỏ học 1 năm để vào bệnh viện chăm mẹ. Rồi từ đó đến nay, cứ sau mỗi buổi học cậu bé lại phải hớt hải chạy vội về nhà để nấu ăn, vệ sinh cho mẹ.

Nhà nghèo, mẹ bệnh nên cuộc sống và chi phí học tập của Tùng hoàn toàn phải nhờ vào sự cưu mang của cộng đồng. Cậu bé từng đi xin việc nhưng không nơi nào nhận vì chưa đủ tuổi lao động. Hàng ngày em thường xuyên phải ôm bụng đói meo đi học.

Cậu bé ôm bụng đói đến trường được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 2

Đại diện Hội Khuyến học TP Cần Thơ thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng cậu học trò nghèo toàn bộ số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Chị Lê Thị Ngọc Phượng cho biết, sau khi Báo điện tử Dân trí phản ánh về hoàn cảnh mẹ con chị, nhiều mạnh thường quân đã quan tâm, tới tận nơi giúp đỡ mẹ con chị cả tiền và hiện vật. Mới đây chính quyền địa phương cũng đã đến ghi nhận hoàn cảnh, hỗ trợ mẹ con chị 40 triệu đồng, cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm xây một ngôi nhà mới để mẹ con chị có chỗ tránh mưa, che nắng.

Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết, sau khi hoàn cảnh của cháu Tùng được phản ánh trên Báo điện tử Dân trí, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Tùng toàn bộ số tiền nói trên.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Lê Thị Ngọc Phượng (mẹ của Tùng) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ.