1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Quỳnh Anh đã phẫu thuật tim thành công

(Dân trí) - Sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, bé Dương Thị Quỳnh Anh đã được phẫu thuật tim và ca mổ thành công. Đến ngày 13/6, vết mổ bắt đầu lành và sức khỏe bé ổn định nên bác sĩ điều trị đã cho bé xuất viện.

Niềm vui của người mẹ nghèo khi con được mổ tim thành công

Bé Dương Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2014) là nhân vật đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Thiếu tiền phẫu thuật, cha mẹ nghèo đưa con gái 18 tháng suy tim về nhà trong bế tắc”.

Tuy nhà nghèo nhưng cuộc sống của vợ chồng anh Dương Phi Hội và chị Nguyễn Thị Tú Trinh (cha mẹ bé Quỳnh Anh) đầm ấm và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi 2 đứa con Dương Thị Quỳnh Như (sinh năm 2010) và Dương Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2014) lần lượt ra đời, dù thiếu thốn vì nuôi con nhỏ nhưng gia đình anh chị vẫn đủ chi tiêu.

Mọi việc thay đổi khi bé Quỳnh Anh được chừng 2 tháng tuổi thì phát bệnh tim, cụ thể là bé bị thông liên thất, tăng áp phổi nặng và suy tim. Bé nằm viện được 2 tháng thì bác sĩ yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật vá lỗ thông thì mới đảm bảo tính mạng. Nhưng khi nghe bác sĩ báo chi phí ca mổ lên đến cả trăm triệu đồng thì vợ chồng anh chị đành đưa con về nhà vì không kiếm đâu ra số tiền lớn đến thế.

Sau khi bài viết được báo Dân trí đăng tải, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền tổ quốc đã điện thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Hội. Đến cuối tháng 5/2016, số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình đã đủ để trang trải cho ca phẫu thuật nên gia đình đưa bé Quỳnh Anh nhập viện điều trị.

Chị Trinh cho biết: “Bé nằm ở bệnh viên Nhi Đồng Nai điều dưỡng 1 tuần thì được chuyển viện lên bệnh viện Đại học Y Dược phẫu thuật. Bé mổ vào ngày 5/6, ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng. Sau đó bé được chăm sóc trong phòng cách ly 1 tuần mới ra ngoài”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bé Quỳnh Anh đã được mổ tim
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bé Quỳnh Anh đã được mổ tim
Vết mổ đã lành và sức khỏe bé đã ổn định
Vết mổ đã lành và sức khỏe bé đã ổn định

Ban đầu, do sức khỏe của bé kém nên sau ca mổ có nhiều diễn biến xấu như sốt, tràn dịch, ho nhiều… nhưng được sự can thiệp kịp thời của bác sĩ nên đã hồi phục tốt. Hiện vết mổ của bé đã liền miệng và bắt đầu khô, đã có thể cho gia đình tự chăm sóc.

Chi Trinh nói: “Thấy sức khỏe bé đã ổn nên bác sĩ cho con em về tự chăm sóc, đến thứ 2 tuần sau (ngày 19/6) tái khám. Bé đã ăn uống được bình thường, chỉ có điều là ít nói hơn trước thôi, có lẽ là do bé còn mệt vì vết mổ chưa lành hẳn”.

Đến 14h chiều ngày 13/6, chị Trinh gọi điện thoại cho biết cả gia đình đang trên xe về quê ở Đồng Nai và bé Quỳnh Anh rất khỏe mạnh. Chị xúc động chia sẻ: “Em rất cảm ơn báo cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ nhà em! Con em được khỏe mạnh như bây giờ cũng là nhờ sự giúp đỡ của mọi người”.

Niềm vui của người mẹ khi đứa con gái nhỏ đã thoát khỏi chứng bệnh nan y
Niềm vui của người mẹ khi đứa con gái nhỏ đã thoát khỏi chứng bệnh nan y

Tùng Nguyên – Phạm Nguyễn