1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái mồ côi cha bị mẹ bỏ rơi được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh cháu bé 11 tuổi mồ côi cha, mẹ bỏ rơi, sống trong thiếu thốn mọi mặt, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 300 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học hành, đảm bảo tương lai cho cháu.

Thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí vừa trao số tiền hơn 304 triệu đồng đến hoàn cảnh cháu Trương Thị Ngọc Yến (11 tuổi, trú tại xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm) trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu Yến.

Cháu Yến là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp" đã được Dân trí đăng ngày 11/10.

Bé gái mồ côi cha bị mẹ bỏ rơi được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện Báo Dân trí tại miền Nam trao số tiền hơn 300 triệu đồng của bạn đọc tới bé Ngọc Yến trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội chữ thập đỏ Bến Tre (Ảnh: HT).

Bà Phan Thị Chức (bà nội Ngọc Yến) cho biết, trong gần một tháng qua, có một nhóm mạnh thường quân đã đến trực tiếp hỗ trợ xây dựng cho cháu Yến một ngôi nhà mới trị giá khoảng 80 triệu đồng và hỗ trợ cháu một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. 

"Tôi vô cùng xúc động. Tôi nhiều bệnh nên không thể sống mãi để lo cho cháu. Cháu đã được hỗ trợ nhà và sổ tiết kiệm như vậy, cuộc sống, việc ăn học của cháu đã được đảm bảo, tôi an tâm lắm.

Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cháu tôi. Không biết nói gì hơn, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm", bà nội Ngọc Yến xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm cho biết, kể từ khi Báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh của cháu Yến, rất nhiều mạnh thường quân đã hỏi thăm, chia sẻ, hỗ trợ cho cháu.

Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm đã hỗ trợ gia đình mở 2 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 300 triệu đồng từ số tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Số tiền còn lại, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm đã tư vấn cho gia đình mua sắm hợp lý những vật dụng cần thiết cho cháu Yến.

"Đây là hoàn cảnh khó khăn ở huyện nhận được số tiền hỗ trợ nhiều nhất từ trước đến nay. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm và gia đình, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí và quý mạnh thường quân đã đồng hành, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", bà Hằng nói.

Như Dân trí đã thông tin, cháu Yến mới 11 tuổi nhưng đã phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương. Cha cháu mất 2 năm trước, mẹ bỏ rơi khi cháu mới 2 tuổi.

3 năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm đã kêu gọi, hỗ trợ sách vở cho Yến có điều kiện đến trường. Bà nội Ngọc Yến cho biết, dịp nghỉ hè hay những ngày nghỉ học, Yến phải ở nhà chuốt cọng dừa bán để kiếm tiền ăn học.

Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ xã hội, gia đình không thể nuôi Yến ăn học nên người.