(Dân trí) - Bé Oanh, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu sinh non lại bị não úng thủy, đầu to bất thường, mềm nhũn, quấy khóc ngày đêm nhưng chưa một lần có cơ hội nhập viện điều trị, sự sống mong manh.

10 tháng trôi qua kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời cũng là chừng ấy thời gian, bé Hồ Kim Oanh (trú xóm 5, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy hành hạ.

10 tháng tuổi, bé Oanh nặng hơn 5kg nhưng cái đầu to bất thường, chiếm ½ trọng lượng cơ thể, sờ vào mềm nhũn. Bệnh tật hành hạ khiến đứa trẻ ít ăn ít ngủ, quấy khóc suốt ngày đêm vì đau đớn.

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu - 1

Bé Oanh sinh ra bị bệnh não úng thủy (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày con gái chào đời, chưa kịp vui mừng thì chị Trần Thị Chỉnh (37 tuổi, mẹ bé Oanh) phải sống trong bất an, lo lắng vì con mắc bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, do gia đình quá khó khăn nên chưa một lần chị có cơ hội ôm con nhập viện điều trị.

"Con quấy khóc suốt ngày đêm, vợ chồng tôi và mấy đứa con phải chuyền tay nhau bế bồng. Nhiều hôm con khóc đến lả dần vì đuối sức. Tôi cũng kiệt sức vì túc trực, chăm lo cho con.

Vẫn biết bệnh con rất nặng, vì đau quá nên mới quấy khóc nhiều nhưng nhà tôi nghèo quá, muốn đưa con nhập viện điều trị cũng không có tiền. Giờ đành bất lực nhìn con héo hon từng ngày như thế này đây", chị Chỉnh tâm sự.

Đau đớn bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị (Video: Nguyễn Phê)


Vợ chồng chị Chỉnh có 5 đứa con (năm nay học lớp 11). Bé Oanh là con út cũng là đứa chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất khi sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Chỉnh kể, vì hoàn cảnh khó khăn nên suốt quá trình mang thai, chị chỉ đi khám một lần khi cái thai vừa hơn 2 tháng. Đến tháng thứ 8 thì đúng vào những ngày mùa, dù bụng bầu vượt mặt, sức khỏe yếu nhưng chị vẫn ra đồng gặt lúa.

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu - 2

Chị Chỉnh nhìn con sinh ra trong bệnh tật đau đớn (Ảnh: Nguyễn Phê).


"Đi gặt về thì trời sắp mưa, tôi cùng con cái hốt đống lúa đang phơi ở sân vào bao tải. Chắc làm quá sức, vác nặng nên tôi bị đau bụng dữ dội và có dấu hiệu bị vỡ ối, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận tôi phải sinh non, chỉ định phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng cả mẹ lẫn con.

Con gái chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,7kg. Gia đình chưa kịp vui mừng đón thêm thành viên mới thì đã sốc khi bác sĩ cho biết con bị não úng thủy. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo từ trong bào thai nhưng vì không đi thăm khám thường xuyên nên vợ chồng tôi không biết", chị Chỉnh kể lại.

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu - 3

Chị Chỉnh và các con bên đứa út bị não úng thủy trong đau đớn (Ảnh: Nguyễn Phê).


Sau 10 ngày chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé Oanh dần ổn định, bác sĩ chỉ định chuyển lên tuyến trên điều trị não úng thủy. Không vay được tiền, vợ chồng chị Chỉnh đành nuốt nước mắt, xin cho con xuất viện về nhà chấp nhận số phận.

Ông Hoàng Văn Tin, Phó Chủ tịch xã Quỳnh Thanh cho biết, chị Chỉnh và chồng là anh Hồ Sỹ Kính (38 tuổi) đều xuất thân trong gia đình thuần nông nghèo khó lại không có công ăn việc làm ổn định. Thu nhập chính trông chờ vào hơn một sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ, thợ nề anh Kính nhận được hàng ngày.

Những hôm không có người thuê làm, anh lại ra đồng bắt cua bắt ốc, bơm thuốc sâu, diệt cỏ thuê. Dù chăm chỉ, tiết kiệm nhưng nuôi 4 đứa con học hành khiến gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. 6 thành viên trong gia đình vẫn sống nhờ ngôi nhà chật chội với bố mẹ chồng.

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu - 4

Kể từ ngày sinh con, bé Oanh chưa một lần được đến bệnh viện để chữa bệnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

"3 năm trước, chắt góp được ít tiền, vay mượn thêm, vợ chồng chị Chỉnh quyết định xây vài gian nhà trong đất bố mẹ chồng để ở. Thế nhưng, vì kinh phí hạn hẹp nên họ mua vật liệu về, chồng xây, vợ phụ, làm ngày làm đêm. Khi cần thiết mới mượn thêm anh em, bà con hàng xóm phụ giúp một vài ngày. Thế nhưng, xây được 1/3 nhà thì hết tiền, công trình phải dừng lại.

Năm trước, anh Kính tiếp tục xây nhà thì vợ mang thai. Cố gắng hoàn thiện xong phần thô ngôi nhà thì vào dịp mùa màng nên phải dừng lại. Đang mùa gặt thì chị Chỉnh sinh con bệnh tật. Nợ nần chồng chất, con cái ốm đau không tiền đi viện, cám cảnh vô cùng", ông Tin chia sẻ.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, 4 anh em Hồ Sỹ Tuấn Anh (15 tuổi), Hồ Thị Tuyết Nhi (13 tuổi), Hồ Thị Thủy Tiên (11 tuổi) và Hồ Sỹ Bảo Nam (9 tuổi) ngoan, thương cha mẹ và thương em. Ngoài thời gian đi học, 4 anh em Tuấn Anh tranh thủ phụ giúp bố mẹ công việc nhà, chăm sóc em. Những ngày hè, thay vì đi chơi, vui đùa như những người bạn trong xóm, anh em Tuấn Anh lại ra đồng bắt cua, bắt ốc mang về bán để kiếm tiền phụ mẹ mua thức ăn và dành tiền mua sữa cho em.

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu - 5

4/5 đứa con chị Chỉnh đang tuổi ăn học và canh cánh nỗi lo năm học mới (Ảnh: Nguyễn Phê).


 "Vợ bận chăm con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Chỉ mình tôi là chỗ dựa duy nhất nhưng công việc cũng bấp bênh, ngày nào đi làm thì được 200-300 nghìn. Ngày không ai thuê thì không có tiền, nỗi lo cơm áo đè nặng. Ngoài con gái bệnh tật, tôi còn 4 đứa con đang tuổi học hành. Bắt chúng nghỉ học thì không đành, cố gắng nuôi ăn học lại không đủ khả năng", anh Kính chia sẻ.

Cũng theo anh Kính, hiện gia đình đã vay mượn bà con, anh em với số tiền gần 200 triệu xây nhà và lo thuốc thang cho con.

"Nhà dở dang, nợ nần chồng chất, không biết bao giờ mới trả được. Nay bệnh của con ngày càng nặng, sự sống đang bị đe dọa nên tôi chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ của báo Dân trí và độc giả hảo tâm. Tôi mong mọi người hãy cho đứa con tôi thêm một lần được sống, đi viện điều trị một lần để bớt đau đớn, được sống bình yên dù chỉ là một ngày", anh Kính chia sẻ.

Mã số 5305:

Bé gái 10 tháng tuổi bị não úng thủy không tiền chữa trị, mẹ nghèo cầu cứu

31/08/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí