
Sinh ra đã mang dị tật khuyết sọ, thoát vị não, cuộc sống của bé Thùy Dương gắn liền với bệnh viện. Đứa trẻ 7 tháng tuổi đang ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Người mẹ cùng kiệt khẩn cầu giúp đỡ.
Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi mang hộp sọ khiếm khuyết
Khuyết sọ, thoát vị não, bé gái 7 tháng tuổi ở lằn ranh của sống, chết
Trong phòng Hồi sức, Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Nguyễn Ngọc Thùy Dương (sinh tháng 11/2024) ngằn ngặt khóc trên tay mẹ. Người mẹ trẻ tìm mọi cách dỗ dành, nhưng đứa trẻ 7 tháng tuổi vẫn không nín.
Sau một hồi vật vã trong đau đớn, dường như đã kiệt sức, bé Thùy Dương dụi đầu đang quấn băng trắng toát vào ngực mẹ, tiếng khóc nhỏ dần…

Sinh ra không được lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác, cuộc sống của Thuỳ Dương, 7 tháng tuổi gắn chặt với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).
Nước mắt lưng tròng, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1999, trú tại Văn Yên, Yên Bái, mẹ bé Thùy Dương) nghẹn ngào: “Con bé đang đau lắm, mà em không biết làm thế nào. Thà rằng mọi đau đớn cứ đổ lên người em, chứ nhìn con thế này, em không chịu đựng nổi”.
Đưa tay dụi mắt, chị Hương vừa khóc vừa kể, khi bé Thùy Dương chào đời, chị rụng rời chân tay vì thấy phần đỉnh đầu của con không có da, không có tóc, chỉ là một núm thịt đỏ hỏn bằng nắm tay, phập phồng theo từng nhịp thở…
“Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, em không còn hồn vía gì cả. Bác sĩ cho biết con em bị khuyết hộp sọ phần đỉnh đầu, nên hoại tử da đầu, kèm theo rò dịch não tủy, thoát vị não và màng não... Sao ông trời nỡ hành hạ con bé chứ?”, không kìm được đau đớn, người mẹ tội nghiệp lại oà khóc nức nở.

Người mẹ đau xót đến rụng rời chân tay, khi lần đầu tiên nhìn thấy con (Ảnh: Hương Hồng).
Mang bệnh tật quái ác nên ngay từ khi ra đời, cuộc sống của bé Thùy Dương gắn liền với bệnh viện. Đôi vợ chồng thuần nông ở vùng núi Yên Bái phải gác lại việc đồng áng, gửi 2 con lớn cho người thân chăm sóc, ôm đứa con nhỏ đi khắp các bệnh viện.
Lần này, vợ chồng chị Hương tiếp tục vay mượn khắp mọi nơi, đưa con xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với hy vọng giành lại sự sống cho đứa con bất hạnh.
Bác sĩ mong bạn đọc dang tay cứu bé gái 7 tháng tuổi
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đoàn Quang Dũng, Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:
“Bé Nguyễn Ngọc Thùy Dương mới 7 tháng tuổi, được chẩn đoán hoại tử, khuyết da đầu và hộp sọ vùng đỉnh rất rộng, kèm theo rò dịch não tủy, thoát vị não và màng não. Đây là một tổn thương nghiêm trọng và cực kỳ phức tạp, nếu không điều trị sẽ dẫn tới nguy cơ di chứng thần kinh nặng nề, viêm não, màng não tái đi tái lại, suy kiệt, thậm chí tử vong”.
Bác sĩ Dũng cho biết thêm, sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ dự kiến sẽ tiến hành ca mổ phối hợp giữa bác sĩ ngoại thần kinh (để vá lại phần màng não bị khuyết, ngăn nguy cơ thoát vị não tiến triển) và bác sĩ phẫu thuật tạo hình (chuyển vạt da để che phủ vùng khuyết).
Tuy nhiên, hành trình điều trị của bé sẽ còn dài, phải trải qua nhiều ca mổ rất đau đớn và vô cùng tốn kém.

Để đưa Thuỳ Dương đi khắp các bệnh viện, 2 vợ chồng thuần nông phải gác việc đồng áng, gửi 2 đứa con lớn cho người thân chăm sóc (Ảnh: Hương Hồng).
“Khó khăn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn là hoàn cảnh của cháu. Bé còn quá nhỏ, tổn thương lại nghiêm trọng, gia đình thì đã kiệt quệ.
Là người trực tiếp điều trị, tôi rất mong bạn đọc Dân trí mở lòng cứu giúp, để bé Dương có cơ hội sống và được trở về bên vòng tay yêu thương của gia đình, được lớn lên như những đứa trẻ bình thường”, bác sĩ Dũng xúc động chia sẻ.
Đôi tay vẫn ôm chặt đứa con gái bé bỏng, gương mặt thất thần của người mẹ nghèo không giấu được sự tuyệt vọng đến cùng cực. Ngước lên đôi mắt ầng ậc nước, chị Hương nghẹn ngào:
“Em chỉ mong có phép màu để con bé được sống, được vui chơi như những đứa trẻ khác. Nhưng giờ đến một suất cơm cho mình, em cũng chẳng có tiền mua. Em biết tìm đâu ra tiền để làm phẫu thuật cho con...”. Nói rồi, người mẹ cúi mặt, đôi vai gầy rung lên từng chặp theo tiếng nấc. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi trên nền nhà lạnh lẽo.

Người mẹ còn không cả tiền để mua một suất cơm. Chị không biết tìm đâu ra tiền làm phẫu thuật cho con! Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo dang rộng vòng tay cứu giúp đứa trẻ bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Hương (mẹ bé Thuỳ Dương)Địa chỉ: An Bình, Văn Yên, Yên Bái
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.