1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1958:

Bé 3 tuổi nguy kịch vì phì đại cơ tim

(Dân trí) - Giấy báo mổ của bệnh viện đã có nhưng bản thân chị Mai Lan chỉ có vẻn vẹn trong túi 1,700,000 đồng mang đóng viện phí. Bác sĩ thông báo tình hình bệnh của con đã quá nặng rồi, cần tiến hành mổ gấp mà chị thì không biết lấy đâu ra tiền đóng cho ca mổ.

Đã quá trưa sang chiều nhưng câu chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Thái – Cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Tim vẫn chưa dứt bởi những trăn trở cho ca bệnh của bé Cồ Gia Huy (3 tuổi, hiện đang điều trị ở khoa Nội nhi, bệnh viện Tim Hà Nội). Đã từng một lần lên viện nhưng dù đã cố xoay sở ở khắp mọi nơi, bố mẹ của bé vẫn không thể có đủ tiền đóng cho ca mổ của con nên xin về nhà. Lần này, tình trạng bệnh của con đã ở mức “báo động” nên lần nữa vợ chồng lại bồng bế, dắt díu nhau lên nhưng vẫn không một xu dính túi. Lo sợ cho tính mạng của bé, chị Thái trải lòng: “Bé là một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên rất mong được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ để bé có cơ hội được tiếp tục sống”.

Bị phì đại cơ tim, hiện bệnh của bé Huy đã ở giai đoạn nguy kịch.
Bị phì đại cơ tim, hiện bệnh của bé Huy đã ở giai đoạn nguy kịch.

 

Giấy báo mổ đã có nhưng bố mẹ em không vay ai được tiền để đóng viện phí.
Giấy báo mổ đã có nhưng bố mẹ em không vay ai được tiền để đóng viện phí.

Là người điều trị trực tiếp cho Gia Huy, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà – Khoa Nội Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội dẫn tôi đến giường bệnh của em, đó là một cậu bé có gương mặt sáng, vầng trán cao và đặc biệt em rất ngoan. Chị bảo: “Trông bé tươi tỉnh có vẻ khỏe mạnh, nhiều người tưởng là bệnh của bé bình thường nhưng thực chất thì bé đang ở giai đoạn nguy hiểm lắm rồi. Thể bệnh tim bẩm sinh của bé Huy là phì đại cơ tim, rối loạn cấu trúc cơ tim. Vì bé bị phì đại thành cơ tim nên nó làm hẹp dần đường lên phổi và động mạch chủ dẫn đến việc thiếu máu đi nuôi cơ thể. Và cũng chính bởi vì phì đại cơ tim như thế nên quả tim của bé Huy phải làm việc nhiều dẫn đến việc suy tim sớm.

Hiện tại đường hẹp của bé đã rất khít rồi nên phải phẫu thuật để nong thành cơ tim ra, nếu như bé không được can thiệp phẫu thuật sớm thì thành cơ tim nó sẽ hẹp dần dần đến độ không thể phục hồi được nữa thì lúc đó dù có mổ cũng không giải quyết được vấn đề gì cả”.

Nhìn bên ngoài, Huy hoàn toàn tỉnh táo, nên nhiều người tưởng bệnh của em đơn giản, bình thường.
Nhìn bên ngoài, Huy hoàn toàn tỉnh táo, nên nhiều người tưởng bệnh của em đơn giản, bình thường.
Tuy nhiên thành cơ tim của em đã bị phì đại nhiều, nếu không can thiệp sớm em sẽ nguy hiểm tính mạng.
Tuy nhiên thành cơ tim của em đã bị phì đại nhiều, nếu không can thiệp sớm em sẽ nguy hiểm tính mạng.

Nói rồi chị cũng ái ngại khi quay sang nhìn mẹ bé. Người phụ nữ chưa tròn 30 tuổi nhưng trông già và hốc hác rõ. Chị bảo: “Hàng ngày ở viện với con nhưng trong lòng như có lửa đốt chị ạ, ở nhà chồng của em vẫn đang cố gắng đi vay tiền nhưng vừa hồi sáng anh ấy mới gọi điện lên là chưa vay được vì hỏi chỗ nào nó cũng bắt phải có gì đó thế chấp nhưng nhà em không có gì cả. Vợ chồng em bấy lâu nay ở cùng ông bà, rồi cũng chật chội quá nên đi ở nhờ nhà người ta để đó chứ cũng chưa có nhà cửa, đất đai gì cả”.


Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện bố mẹ bé Huy cũng chưa có nhà cửa nên không có gì để thế chấp vay tiền.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện bố mẹ bé Huy cũng chưa có nhà cửa nên không có gì để thế chấp vay tiền.

Cái nghèo, cái khổ khiến chị Lan có phần tủi phận và xấu hổ khi kể chuyện gia đình mình với tôi. Cố gắng kìm lòng để không bật khóc nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy, có nhiều hơn cả sự đau đớn, bất lực khi tính mạng của con đang được tính bằng ngày, bằng tháng nhưng bản thân chị không biết làm sao. Chị bảo có tất thảy 2 triệu đồng thì tiền xe từ quê lên mất gần 200 ngàn, chị để lại trong túi 100 ngàn để mua cơm ăn, còn lại 1,7 triệu đóng viện phí cho con.

Mẹ của em, chị Lan già hơn nhiều so với tuổi 29 với nỗi lo lắng khi không vay được tiền cho cuộc mổ của con.
Mẹ của em, chị Lan già hơn nhiều so với tuổi 29 với nỗi lo lắng khi không vay được tiền cho cuộc mổ của con.
Nhìn con bé bỏng, chị như đứt từng khúc ruột.
Nhìn con bé bỏng, chị như đứt từng khúc ruột.

Liên lạc với chính quyền địa phương, xóm 10, thôn Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nơi gia đình chị Lan đang sinh sống, anh Cồ Văn Chi – Trưởng xóm 10 cho hay: “Gia đình anh Thiết, chị Lan nằm trong danh sách hộ nghèo số 83 của xã. Gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn bởi bé Huy đi viện liên miên, hai vợ chồng ở thôn cũng chăm chỉ lam làm nhưng cảnh làm ruộng, rồi lại con cái bệnh tật nên cũng chả có gì. Lần này đi viện, biết cháu nó nặng rồi, cần tiền mổ nhưng ở quê thì bà con nghèo lắm không giúp được gì cả, mong là mọi người cứu cháu nó”.

Em rất cần được mọi người giúp đỡ để cứu tính mạng của mình.
Em rất cần được mọi người giúp đỡ để cứu tính mạng của mình.

Căn bệnh đã vào giai đoạn nguy cấp, bản thân bé Huy đang phải chạy đua với thời gian nhưng em không hay biết rằng tính mạng đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Càng nhìn em, cậu bé có gương mặt sáng và thông minh, tôi lại càng lo sợ bởi nếu như không được mổ sớm, một điều chắc chắn đó là em phải vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống này… dù hi vọng sống vẫn còn nhiều lắm.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1958: Anh Cồ Như Thiết và chị Đỗ Thị Mai Lan (xóm 10, thôn Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 01642.222.668

Hiện chị Lan đang chăm con ở khoa Nội Nhi,  bệnh viện Tim Hà Nội

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950 .

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Phạm Oanh