1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đà Nẵng:

Bạn đọc gửi quà tết cho học sinh nghèo Làng Vân

(Dân trí) - Nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghèo Làng Vân có điều kiện đón tết, thông qua báo Dân trí, bạn đọc Judy Thái đã gửi tặng 25 phần quà gồm chăn và thuốc bổ.

Làng Vân (hay còn gọi là thôn Hòa Vân), được biết đến như một ngôi làng đặc biệt bởi làng nằm trong phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nép dưới chân đèo Hải Vân nhưng cách xa đất liền.

Nơi đây, từ trước những năm giải phóng, những người mắc bệnh phong được đưa ra chữa trị và một số người sau khi khỏi bệnh rồi ngụ cư tại đây lập gia đình và sinh con đẻ cái. Thôn Hòa Vân giờ có gần 230 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Tại đây có 1 cụm trường tiểu học và mầm non thuộc trường tiểu học Hải Vân nằm lẻ loi giữa một bên là biển một bên là núi cao.  

 

Bạn đọc gửi quà tết cho học sinh nghèo Làng Vân - 1

Các em vui liên hoan cùng các cô giáo từ trong đất liền ra.
 
Cả trường có 4 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên tiểu học và 1 giáo viên mầm non. Sĩ số học sinh tiểu học là 15 em và mầm non là 10 em. Các giáo viên tiểu học phải dạy lớp ghép với 2-3 trình độ và một giáo viên dạy tiếng Anh.

Ngoài phần quà của bạn đọc báo Dân trí là 25 chiếc chăn cho các em trong mùa đông này và một số thuốc bổ. Ngành giáo dục Liên Chiểu cũng mang theo 25 phần quà cho 25 em học sinh và 5 phần quà cho các giáo viên. Quà là bánh mức, kẹo, quần áo mới cho giáo viên cùng các em, nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm của ngành đối với  giáo viên và các em học sinh nơi đây.

Theo Trưởng phòng giáo dục Liên Chiểu - thầy Phạm Tấn Xử, trong hơn 10 năm qua, theo truyền thống ngành giáo dục quận Liên Chiểu năm nào cũng ra thăm giáo viên và các em học sinh trong dịp tết nhằm động mọi người cố gắng bám trường bám lớp không để các em phải thất học.
Bạn đọc gửi quà tết cho học sinh nghèo Làng Vân - 2

Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu Phạm Tấn Xử trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho các em học sinh nghèo Làng Vân.

Điều đáng mừng là trong mấy chục năm qua, khi học hết tiểu học, nhiều lớp học sinh ở đây đã vào trong đất liền và tiếp tục học hành đến nơi đến chốn, nhiều bạn cũng đã thành đạt trong công việc và thoát khỏi cảnh nghèo.

Nhận được món quà đầy ý nghĩa của bạn đọc báo Dân trí, em Hồ Hoàng Phúc, học sinh lớp 4/4 cho biết dù từ trước đến nay đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân nhưng đây là lần đầu tiên em nhận được món quà tết rất ý nghĩa của bạn đọc báo Dân trí dành cho em và các bạn ở đây.

Cô giáo Hà Thị Thu Oanh, người đã bám lớp ở đây hơn 20 năm để gieo chữ cho các em vui mừng cho biết: “Rất cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã gửi món quà có ý nghĩa cho các em trong dip tết đến. Không có gì hơn, thay mặt giáo viên và học sinh tôi chúc cho bạn đọc báo dồi dào sức khỏe và tiếp tục làm việc thiện.

Hiệu trưởng trường tiểu học Hải Vân Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu: “Đây là nghĩa cử cao đẹp. Thay mặt cho giáo viên và học sinh, tôi hứa sẽ cùng các giáo viên cố gắng dạy dỗ để các em học sinh ở đây thoát nghèo và hòa nhập với cộng đồng”.

Công Bính