1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Phúc An hơn 82 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyến đến chị Nguyễn Thị Phương (mẹ bé Phúc An) số tiền 82.150.000 đồng mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ giúp bé Phúc An trong tuần 1 tháng 4/2019 (37.820.000 đồng), tuần 2 tháng 4/2019 (21.080.000 đồng) và tuần 3 tháng 4/2019 (23.250.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Phúc An hơn 82 triệu đồng - 1

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí phía Nam, trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Phương

Bé Nguyễn Phúc An (sinh năm 2014) là con chị Nguyễn Thị Phương, hoàn cảnh này đã được báo Dân trí phản ánh trong bài “Thương cháu bé sinh ra đã không có hậu môn còn bị não úng thủy”.

Gia đình nghèo khổ nên chị Nguyễn Thị Phương phải nghỉ học sớm để đi làm thuê giúp cha mẹ nuôi em. Năm 16 tuổi chị đã lên TPHCM, rồi sang Bình Dương làm công nhân mưu sinh. Suốt 14 năm dài làm công nhân, chị Phương không có thời gian dành cho hạnh phúc riêng tư của mình.

Mãi đến năm 2012 chị mới quen anh Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1988) và nên duyên chồng vợ. Ngày 13/6/2014, chị Phượng nhập viện Từ Dũ để sinh mổ. Khi sinh xong, ra khỏi phòng mổ cả ngày trời nhưng không được bác sĩ đưa con đến cho mình là chị Phượng linh cảm có chuyện chẳng lành.

Chị kể: “Ban đầu bác sĩ giấu và chồng em cũng được dặn không được nói để em ổn định tâm lý. Phải mấy ngày sau khi sinh bác sĩ mới cho em vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm con, lúc đó em mới biết bé không có hậu môn và bộ phận sinh dục, không xác định được trai hay gái”.

Sau khi mổ tạo hình 1 đường thoát cho phân và nước tiểu bên hông cho bé, những tưởng nỗi đau đã không còn gì lớn hơn được nữa thì bác sĩ cho biết biểu hiện tâm thần của bé có vấn đề. Sau đó thì đầu bé to dần và được xác định là bé bị não úng thủy, phải mổ hút dịch trong não ra.

Chị Phương kể: “Từ lúc sinh ra đến giờ, Phúc An đã trải qua 5 ca phẫu thuật tạo hình hậu môn và đường tiểu; 5 lần phẫu thuật hút dịch não, còn các đợt điều trị các chứng như ruột ngắn, viêm nhiễm đường ruột, viêm phổi thì nhiều không kể siết. Chỉ riêng tháng 3 vừa rồi bé phải nhập viện 4 lần”.

Sau khi hoàn cảnh của bé Phúc An được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã đến nhà trọ của gia đình bé tại Bình Dương để thăm hỏi, hỗ trợ.

Vừa qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyến đến chị Nguyễn Thị Phương (mẹ bé Phúc An) số tiền 82.150.000 đồng mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho bé Phúc An trong tuần 1 tháng 4/2019 (37.820.000 đồng), tuần 2 tháng 4/2019 (21.080.000 đồng) và tuần 3 tháng 4/2019 (23.250.000 đồng).

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Phương chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà em có chi phí để tiếp tục chữa trị cho bé An. Giờ An đã có thể đứng dậy, bắt đầu tập đi, đầu bớt to nên em rất mừng. Qua báo Dân trí, xin cho em gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc, mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn này!”.

Tùng Nguyên