1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đà Nẵng:

200 cuốn vở đến với các em học sinh Làng Vân

(Dân trí) - Gần nửa tiếng ngồi ghe, đoàn công tác của Phòng Giáo dục Liên Chiểu cùng đại diện báo Dân trí đã đến Làng Vân để tặng những cuốn vở đầy ý nghĩa đến với các em học sinh ở đây.

Làng Vân có 23 em học sinh, trong đó có 6 em mẫu giáo còn lại là từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 giáo viên đứng lớp. Đây là một cụm trường của trường tiểu học Hải Vân (thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Học sinh ở đây hầu hết là con em của những người bị bệnh phong trước đây ra chữa trị nhưng nay căn bệnh này đã được đẩy lùi.

200 cuốn vở đến với các em học sinh Làng Vân - 1

Các thầy cô đưa quà xuống ghe vào Làng Vân

Cụm trường tiểu học Hải Vân nằm cách với đất liền khá xa nên nhiều năm nay các em học ở đây chịu khá nhiều thiệt thòi, muốn vào đất liền chỉ có 2 cách là đi bộ men theo đường tàu với thời gian 1 tiếng đồng hồ, còn thuê ghe với giá gần 1 triệu mỗi chuyến với thời gian gần nửa tiếng.
 
Do chịu nhiều thiệt thòi nên nhiều năm qua, lãnh đạo phòng giáo dục Liên Chiểu rất quan tâm đến các em ở đây. Mỗi dịp khai giảng hay lễ tết, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm phối hợp cùng ngành giáo dục thường ra thăm thầy cô cùng các em học sinh và tặng sách, vở, cặp… để động viên thầy và trò cố gắng bám trường bám lớp. Tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng tất cả các em học sinh ở đây đều có học lực khá trở lên và 100% các em được lên lớp thẳng.
200 cuốn vở đến với các em học sinh Làng Vân - 2
Trưởng phòng Giáo dục Lê Văn Nghĩa trao quà của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đến tận tay các em

Năm nay, nhân chuẩn bị ngày khai trường năm học mới, các nhà hảo tâm lại đón ghe ra tặng quà cho thầy cô cùng học sinh ở đây. Đặc biệt, bạn đọc báo Dân trí, em Lưu Trương Vĩnh Trân, học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Khuyến đã dành toàn bộ tiền giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng (do Hội Khuyến học và Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức) để mua 200 cuốn vở tặng các em nhân dịp sắp bước vào năm học mới.

Năm nay cũng là năm học cuối các em học sinh Làng Vân được học ở đây vì TP Đà Nẵng đã có kế hoạch cuối năm sẽ đưa toàn bộ người dân Làng Vân vào đất liền sinh sống. Trưởng phòng Giáo dục Liên Chiểu Lê Văn Nghĩa cho biết mọi công tác để đón các em vào trong đất liền đã được chuẩn bị, khi nào lãnh đạo TP di chuyển người dân Làng Vân thì các em học sinh sẽ có nơi học ổn định trong đất liền.
200 cuốn vở đến với các em học sinh Làng Vân - 3
Thích thú với chiếc đèn ông sao vừa nhận được

Vì là năm học cuối nên buổi tổ chức tặng qua cho các em học sinh Làng Vân cũng đặc biệt hơn mọi năm. Ngoài 200 cuốn vở được bạn đọc Dân trí tặng, các em học sinh còn được nhận nhiều món quà khác như bánh kẹo trung thu, lồng đèn, bút viết… từ các nhà hảo tâm khác.

Đặc biệt, một đơn vị từ thiện còn thuê hai con lân đón ghe ra tận đây múa phục vụ các cháu, vì đây cũng là mùa trung thu cuối cùng các em học sinh ở đây còn được ngắm ánh trăng trên mảnh đất Làng Vân.
200 cuốn vở đến với các em học sinh Làng Vân - 4
Các nhà hảo tâm cùng chụp hình với thầy cô và các em học sinh Làng Vân
 
 Không thể nói hết niềm vui của các em khi vừa được nhận quà, vừa được xem múa lân vì nhiều em học sinh ở đây lần đầu mới được xem lân múa. Em Lê Thanh Trí, học sinh lớp 5/4 xúc động phát biểu trước các đại biểu: Năm nay con rất vui vì được nhận quà của các cô các chú còn được xem múa lân, con hứa sẽ cố học thật giỏi để không phụ tấm lòng của thầy cô và những người đã giúp đỡ con.

Thay mặt ngành giáo dục quận Liên Chiểu, Trưởng phòng Giáo dục Lê Văn Nghĩa bày tỏ cảm xúc khi báo Dân trí cùng đồng hành với các em trong vài năm qua: Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã tặng món quà đầy tình nghĩa và ý nghĩa đến với các em học sinh ở đây. Tấm lòng của bạn đọc Dân trí xin được ngành giáo dục quận ghi nhận.

 Công Bính